Giáo Hoàng của những lần xuất hiện bất ngờ

92
Giáo Hoàng của những lần xuất hiện bất ngờ
la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-04-11
Những lần xuất hiện cuối cùng của Đức Phanxicô chỉ được công bố vào phút cuối, đôi khi Vatican không cho biết chi tiết trước. Những bất ngờ được quản lý này nói lên điều gì? Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Vatican sẽ đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
Khi chúng tôi viết “Thư” này, Vatican vẫn chưa công bố lịch Tam Nhật Thánh của Đức Phanxicô (ngài đang thời kỳ dưỡng bệnh).
Với những lo ngại này, chúng ta nhớ lại các hình ảnh xúc động cuối cùng của Đức Gioan-Phaolô II cách đây đúng hai mươi năm. Sau Thánh lễ Phục sinh ngày 27 tháng 3 năm 2005, ngài xuất hiện 15 phút ở cửa sổ Dinh Tông tòa ban phép lành cho giáo dân nhưng không nói được một lời nào. Chỉ một hơi thở. Chỉ chưa đầy một tuần sau ngài qua đời ngày 2 tháng 4.
Kể từ khi Đức Phanxicô nhập viện ngày 14 tháng 2, thường xuyên Tòa thánh loan tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của ngài, ngài gần như xém chết vì bị viêm hai lá phổi, nhưng sự minh bạch chỉ dừng lại đó. Thông tin thường được giữ bí mật cho đến phút cuối: lúc bản tin được đưa ra.
Chứng tỏ ngài đã khỏe hơn
Điều này minh chứng qua bản ghi âm giọng nói của ngài được phát sóng ngày 6 tháng 3, với bức ảnh chụp ngài ở nhà nguyện bệnh viện Gemelli ngày 16 tháng 3, với việc ngài xuất viện ngày 23 tháng 3, và ngài bất ngờ đến Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 6 tháng 4, cũng như cuộc gặp gần đây với Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Và một lần nữa, chuyến đi của ngài đến Đền thờ Thánh Phêrô ngày 10 tháng 4 để cầu nguyện ở mộ Đức Piô X.

 

Ngài nói chuyện với một em bé

Ngài gặp một cặp vợ chồng có con nhỏ

Ngài tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla của Vương quốc Anh

Một nguồn tin Vatican bình luận: “Chúng ta không còn ở thời Đức Gioan-Phaolô II yếu đuối. Khi Đức Phanxicô xuất hiện, ngài luôn cho thấy ngài đã khỏe. Bản ghi âm đầu tiên giọng nói của ngài ở bệnh viện Gemelli là cách ngài cho biết ngài còn sống. Hình ảnh đầu tiên ngài ở bệnh viện, chỉ thấy từ lưng (không thấy mặt hoặc thiết bị hô hấp) và ngài mặc áo đồng tế để nhấn mạnh: ngài có thể cử hành thánh lễ.”
Gần đây bức hình Vatican ngày thứ năm 10 tháng 4 cuộc gặp của ngài với vợ chồng hoàng gia Anh, ngài không mang ông thở  oxy (ngài chỉ mang ban đêm và ban ngày khi cần thiết).
Xây dựng lại mối liên kết tình cảm
Ngài mang ống thở ngày 10 tháng 4 khi ngài đến Đền thờ Thánh Phêrô và ngày 6 tháng 4 khi ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô trong thánh lễ bế mạc Năm Thánh Người bệnh. Theo bác sĩ Sergio Alfieri, các ống thở chỉ cung cấp tại chỗ “oxy lưu lượng thấp”. Nhưng điểm chính nhấn mạnh: Đức Phanxicô khỏe hơn ngày 23 tháng 3 khi ngài rời bệnh viện. Ngày hôm đó, ở ban-công bệnh viện Gemelli ngài không mang ống thở. Các phản hồi và giọng nói yếu ớt của ngài có thể làm cho ngài không muốn thử lại lần nữa.
Ông Gaspard Gantzer, cựu nhân viên truyền thông của Điện Élysée đã viết trong tác phẩm Ordinary Uncertainty xuất bản năm ngoai cho biết, có lẽ đây chính là mục tiêu của ban truyền thông của Giáo hoàng.
Thông tin, xây dựng lại lòng tin, thiết lập lại mối liên kết tình cảm”, đây là ba lý do chính đáng để giao tiếp trong lúc khủng hoảng, bắt đầu từ giữa tháng 2 khi Vatican loan tin những lần xuất hiện mới. Sau khi thường xuyên loan các bản tin sức khỏe để thông tin và để lấy lại lòng tin, những lần xuất hiện bất ngờ này nhằm xây dựng lại mối liên kết tình cảm. Khi kết hợp lại với nhau, chúng tạo thành nhiều thứ hơn là kế hoạch truyền thông. Gần như một nghi lễ, giúp cho Vatican thích nghi đến phút cuối, mà không cần phải lùi bước với những thay đổi về sức khỏe của Đức Phanxicô cũng như thời tiết, dự báo sẽ bất ngờ ở miền bắc nước Ý trong Tuần Thánh, gần như các sự kiện đều cử hành ngoài trời.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch