38 ngày ở bệnh viện, 38 ngày yêu thương

39

38 ngày ở bệnh viện, 38 ngày yêu thương

romereports.com, 2025-03-24

Trong 38 ngày ở bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô đã nhận rất nhiều lời yêu thương, lời chúc bình phục của giáo dân dành cho ngài.

Những lời chúc đầu tiên là của các em ở khoa ung bướu bệnh viện Gemelli. Ngay từ ngày đầu, các em đã vẽ, đã viết lời chúc mong ngài chóng bình phục. Lời cầu nguyện đã là một phần của đời sống hàng ngày ở bệnh viện. Ngày 24 tháng 2, mười ngày sau khi ngài nhập viện, Vatican thông báo kể từ hôm nay mỗi tối sẽ có buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô.

 Hồng y Pietro Parolin chia sẻ: “Kể từ chiều hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Chúng ta phó dâng Đức Phanxicô cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng chữa lành bệnh nhân.

Đức Phanxicô nói: “Thật may mắn cho tôi có được sự nâng đỡ trong giây phút này. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Anh chị em đã luôn ở đây để đồng hành và chia sẻ với tôi.”

Không chỉ ở Quảng trường Thánh Phêrô mà ở cả bệnh viện Gemelli, hàng ngày nhà nguyện của bệnh viện Gemelli luôn có giờ cầu nguyện cho ngài để những không đến được Vatican và muốn ở gần ngài để cầu nguyện.

Giáo dân đến trước bệnh viện để đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật với ngài. Ngày chúa nhật 23 tháng 2, nhiều người đến đây với bông hoa, nến, bong bóng để cầu nguyện cho ngài: “Xin Chúa ban sức mạnh và can đảm cho Giáo hoàng để Giáo hoàng truyền sức mạnh ấy cho chúng con. Giáo hoàng thường nói: Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Và đó là điều chúng con muốn làm cho ngài lúc này. Bao nhiêu năm nay ngài đã cầu nguyện cho chúng con, bây giờ hơn bao giờ hết, chúng con muốn tiếp sức cho ngài.”

Những cử chỉ yêu thương không chỉ dừng lại ở nến và hoa…

Ông Roberto Márquez, nghệ sĩ người Mexico đã làm tác phẩm nghệ thuật ngay dưới cửa sổ phòng bệnh của ngài để bày tỏ sự gần gũi của cộng đoàn Mêxicô với ngài. Ông chia sẻ:

“Tôi đến Bệnh viện Gemelli để mang thông điệp của cộng đoàn người nói tiếng Tây Ban Nha gởi cho ngài. Ngài đã trải qua nhiều ngày đau ốm, chúng tôi không có một thông điệp nào, chúng tôi chỉ có mặt ở đây để được ở gần ngài.”

Tình thương và sự ủng hộ không ngừng thể hiện. Tháng ba vừa qua, một nhóm nghệ sĩ trong ban Vũ Daiana Guspero đã đến bệnh viện để biểu diễn màn nhảy tango để tặng ngài.

Tất cả những tình cảm này đã đến với ngài, ngài gởi một đoạn video cám ơn được công bố trong buổi lần hạt Mân Côi: “Tôi xin chân thành cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi tại Quảng trường Thánh Phêrô. Tôi xin có mặt với anh chị em ở đây. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Tôi xin cám ơn anh chị em.”

Khoảnh khắc này mang niềm xúc động sâu sắc, nhưng cũng để lại một chút xót xa trong lòng giáo dân khi họ nghe giọng nói yếu ớt của ngài.

Một tín hữu chia sẻ: “Tôi đã run khi nghe ngài nói, tôi không chờ để nghe như vậy. Giữa các tin tức tràn lan, tôi đã vô cùng xúc động khi nghe giọng nói dịu dàng mang hy vọng và tình yêu của ngài, khi biết ngài vẫn còn ở đây, vẫn chờ lời cầu nguyện của đàn con.”

Thời gian Đức Phanxicô nhập viện cũng là thời gian ngài kỷ niệm 12 năm triều giáo hoàng, dù ngài không có mặt nhưng giáo dân vẫn tổ chức lễ kỷ niệm. Tại Giáo hoàng Học viện Santa Croz, Giáo sư viện trưởng Fernando Puig chia sẻ: “Năm nay, hoàn cảnh có đôi chút đặc biệt. Nhưng dù phải ở trong hoàn cảnh này, ngoài việc cầu nguyện xin cho ngài chóng phục hồi sức khỏe, chúng tôi đã cử hành một thánh lễ nói lên lòng biết ơn về tất cả những gì ngài đã làm và đang làm cho Giáo hội.”

Hôm nay, sau 38 ngày cầu nguyện, đồng hành và vô vàn tình cảm yêu thương giáo dân dành cho Đức Phanxicô đã thành hiện thực: ngài đã xuất viện và về nhà.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Đức Giáo hoàng: bệnh tật và người phụ nữ tặng hoa vàng

Bài học của một Giáo hoàng đau khổ

Bác sĩ Sergio Alfieri: “Đã có lúc chúng tôi phải quyết định hoặc dừng chữa trị và để ngài ra đi, hoặc tiếp tục cố gắng.”