Tôi hy vọng tôi không ở đây khi nghe tin ngài qua đời

28

“Tôi hy vọng tôi không ở đây khi nghe tin ngài qua đời”

Một du khách Pháp ở Rôma viết: “Tôi hy vọng tôi không ở đây khi nghe tin ngài qua đời”

europe1.fr, Caroline Baudry, 2025-03-06

Đức Phanxicô vào bệnh viện ngày 14 tháng 2 vì bị viêm hai lá phổi. Sức khỏe mong manh của ngài tác động đến khách du lịch Pháp, họ lo lắng cho sức khỏe của ngài.

Đức Phanxicô vẫn còn ở bệnh viện Gemelli để chữa trị, ngài luôn quan tâm đến giáo dân. Du khách đến thủ đô nước Ý không còn cảm thấy lo lắng cho ngài khi nghe tin tình trạng sức khỏe của ngài không còn nguy hiểm.

Giữa quảng trường Piazza Navona và điện Panthéon

Bà Nicole quàng chiếc cổ, bà đến Đền thờ Thánh Lui của người Pháp. Bà thắp một ngọn nến cho Đức Phanxicô, bà nói trên Đài Europe 1: “Tôi sống ở Rôma khi ngài được bầu, tôi không thích ở đây khi ngài qua đời, tôi sẽ rất đau buồn. Cả thế giới đang theo dõi tin tức của ngài, ngài là người gắn bó với giáo dân. Ngài không phải là giáo hoàng khắc khổ nhưng là giáo hoàng có tinh thần hài hước, người cùng nhảy, cùng đá banh, cùng nói nhiều chuyện vui đùa với giáo dân.”

Cô Adeline và anh Adrien đi nghỉ hè năm ngày ở Rôma, họ cho biết: “Trước khi đến đây chúng tôi đã biết tin. Dù không phải là tín hữu, nhưng ngài là con người của Giáo hội, người đại diện Chúa Kitô cho các tín hữu, như thế điều quan trọng là chúng tôi phải đến thăm Vatican với tất cả những gì Vatican đại diện.”

Marta An Nguyễn dịch