Đức Phanxicô khen ngợi “sự chăm sóc và quan tâm” của các bác sĩ bệnh viện Gemelli
Giáo dân cầu nguyện và theo dõi tin tức Đức Phanxicô trước bệnh viện Gemelli
lefigaro.com, Ban biên tập và AFP, 2025-03-09
Đức Phanxicô vẫn còn nằm bệnh viện, ngài thâu Kinh Truyền Tin và phát hôm nay. Hôm nay là chúa nhật thứ tư ngài không đọc Kinh Truyền Tin như thường lệ. Ngài có một đêm yên bình và đang điều trị bệnh, ngài cám ơn các bác sĩ và nhập viện y tế đã tận tình chăm sóc ngài, ngài ca ngợi sự gần gũi và dịu dàng của họ. Ngài đã 88 tuổi và nằm bệnh viện Gemelli từ ngày 14 tháng 2, ngài cho biết: “Chúng ta cần phép lạ của sự chăm sóc kiên nhẫn để đồng hành với những ai đang gặp khó khăn, mang chút ánh sáng đến trong đêm đen đau khổ.”
Ngài kết thúc Kinh Truyền tin bằng lời kêu gọi truyền thống về hòa bình trong các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Một cải thiện nhẹ đang bắt đầu
Bản tin sức khỏe hôm nay cho biết ngài có một đêm yên tĩnh và ngài nghỉ ngơi. Bản tin sức khỏe tiếp theo sẽ phát hành vào ngày thứ hai sau buổi trưa. Trong những ngày vừa qua, ngài bị suy hô hấp, bản tin Vatican cho biết tình trạng sức khỏe của ngài đang được phục hồi dần dần.
Sáng chúa nhật ngài tiếp Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin và Tổng giám mục Edgar Pena Parra. Trưa chúa nhật giáo dân tập gọp ở Quảng trường Thánh Phêrô để nghe Kinh Truyền Tin. Bà Diana Desiderio, thành viên của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Thành phố Pescara, nói với AFP: “Ngài là người tài năng và đáng kính, tôi hy vọng ngài sớm bình phục nhất có thể.”
Dù ngài không bị sốt, nhưng các bác sĩ luôn “cẩn thận” trong các bản tin khi đưa ra tiên lượng. Trong những năm gần đây, ngài gặp nhiều vấn đề sức khỏe, ngài mổ đại tràng năm 2021 đến chứng thoát vị vào năm 2023, nhưng bây giờ ngài nằm bệnh viện lâu nhất và nghiêm trọng nhất kể từ năm 2013. Trong những lần nằm bệnh viện trước đây, ngài thường đứng ở ban công tầng mười bệnh viện để đọc Kinh Truyền Tin, nhưng lần này ngài đã không đọc được như vậy.
Marta An Nguyễn dịch
Trong ba tuần nay không một bức hình nào của Đức Phanxicô được công bố