Phụ nữ và triều Đức Phanxicô: trong 12 năm phụ nữ đã phát triển như thế nào?
romereports.com, 2025-03-08
Bà Jo Bailey Wells, Nữ tu Linda Pocher và Giuliva Di Berardino trong Hội đồng Cố vấn Hồng y.
Các phụ nữ, Giáo hoàng
Mười lăm ngày sau khi được bầu năm 2013, Đức Phanxicô đã đi vào lịch sử khi ngài rửa chân cho hai phụ nữ ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Cho đến lúc, nghi thức này chỉ dành riêng cho nam giới hoặc các phụ nữ có phép đặc biệt. Cử chỉ này đánh dấu sự mở đầu của Tin Mừng triều giáo hoàng có khuynh hướng phát triển vai trò phụ nữ trong Giáo hội, đưa họ đến các vị trí có trách nhiệm.
Các câu nói của Đức Phanxicô về phụ nữ
Cũng như đàn ông, phụ nữ làm việc vì lợi ích chung với trực giác của họ. Tôi thấy ở Vatican, nơi nào có phụ nữ đến làm việc thì nơi đó mọi thứ được cải thiện.
Trên thực tế, 12 năm sau, Tòa thánh đã có nữ Bộ trưởng đầu tiên; hơn nữa người có thẩm quyền dân sự cao nhất tại Vatican là một phụ nữ, một vị trí mà trước đây chỉ có hồng y mới có thể nắm giữ.
Phụ nữ cũng tham dự các cuộc họp của Nhóm Hồng y thân cận nhất của ngài, họ là các nhà tư vấn cho Giáo hội, một trong những người tham gia là nữ tu Linda Pocher.
Nữ tu Linda Pocher – Phân khoa Khoa học Giáo dục Auxilium
Vai trò của linh mục trước và sau khi phong trào nữ quyền phát triển không còn giống nhau. Đã có một thay đổi.
Dĩ nhiên điều này có những hệ quả và theo một cách nào đó, nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ. Và với những thay đổi liên quan, khi lần đầu tiên Đức Phanxicô cho phép 54 phụ nữ được bỏ phiếu trong Thượng hội đồng gần đây hoặc khi ngài cử ba phụ nữ vào cơ quan bầu giám mục.
Maria Lia Zevino – Thành viên của Bộ Giám mục
Điều hợp lý là trong quá trình lựa chọn giám mục, phụ nữ phải có mặt từ đầu đến cuối, vì chúng ta là một phần của dân Chúa.
Điều này ở cấp độ thể chế; vì với các giáo phận, Đức Phanxicô đã thành lập một số chức thánh, như chức Đọc kinh và chức Giúp lễ. Trên thực tế, ngài đã thay đổi Bộ Luật Giáo hội để phụ nữ có thể tham gia trong nhiều lãnh vực. Điều Đức Phanxicô đã làm rõ trong suốt thời gian này là nam giới và nữ giới bình đẳng, bổ sung cho nhau trong những vai trò khác nhau và không có nghĩa là phụ nữ kém hơn. Đức Phanxicô
Chúa không tạo ra con người, sau đó Ngài cho họ một con chó nhỏ để mua vui. Không. Ngài tạo dựng nam và nữ bình đẳng. Phụ nữ đóng góp phần của mình. Họ không cần phải trở nên giống đàn ông. Không, họ là phụ nữ, chúng ta cần họ.
Và như vậy, dù bây giờ phụ nữ có nhiều không gian hơn trong Giáo hội, nhưng Đức Phanxicô đã giải quyết vấn đề chức linh mục nữ ngay từ đầu triều của ngài. Đức Phanxicô
Về việc phong chức cho phụ nữ, Giáo hội đã lên tiếng và nói “không”. Đức Gioan-Phaolô II đã xác định qua một công thức vững chắc.
Điều mà Đức Phanxicô muốn xem xét, và những gì đang diễn ra tại Vatican sẽ là một loại “chức phó tế” không liên quan đến việc truyền chức, vì chức phó tế hiện được xem là một bước để đến với chức linh mục, trong khi trước đây chức phó tế gắn liền với chức vụ phục vụ.
Thời ban đầu đã có các nữ phó tế. Nhưng đó có phải là nghi lễ truyền chức thánh hay không? Có cuộc tranh luận về vấn đề này và vẫn chưa rõ ràng. Đúng, phụ nữ đã làm việc mục vụ rất nhiều, chẳng hạn khi rửa tội có nghi thức dìm mình xuống nước, nên khi một phụ nữ được rửa tội, các nữ phó tế giúp đỡ, để xức dầu cho cơ thể người phụ nữ. Đức Phanxicô
Nhưng dù sao, cử chỉ và thông điệp của Đức Phanxicô nói lên sự quan tâm của ngài với phụ nữ: những chuyến viếng đi thăm nhà tù dành cho phụ nữ, những lời nói mạnh mẽ của ngài về sự phân biệt đối xử trong lao động hay đơn giản là cách ngài nói về Đức Trinh Nữ Maria khi ngài nói: “Một Giáo hội không có phụ nữ cũng giống như một nhóm tông đồ không có Đức Mẹ Maria.”
Marta An Nguyễn dịch
Đức Phanxicô và nỗi sợ sống lâu
Đức Phanxicô triệu tập các Hồng y như Đức Bênêđíctô XVI đã triệu tập