Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô đã được ổn định

63

Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô đã được ổn định

cath.ch, I.Media, 2025-03-06

Giáo dân cầu nguyện trước tượng Đức Gioan-Phaolô II bên ngoài bệnh viện Gemelli ngày 6 tháng 3 năm 2025.

Bản tin y tế tối thứ năm 5 tháng 3 cho biết, tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô đã được ổn định, ngài không có triệu chứng suy hô hấp. Theo các bác sĩ, tiên lượng vẫn còn dè dặt. Trong ngày thứ 20 nằm bệnh viện, ngài có các buổi vật lý trị liệu hô hấp và vận động. Sáng nay, ngài đã rước lễ và đã xức tro. Ngài làm việc và nghỉ ngơi, ngài gọi điện thoại cho cha xứ ở Gaza.

Không coi nhẹ cái chết

Trong bài giảng chuẩn bị Lễ Tro, Đức Phanxicô viết: “Cái chết là một thực tại chúng ta phải đối diện, một dấu chỉ cho sự mong manh và phù du của đời sống. Việc xức tro lên trán là để chúng ta nhớ chúng ta hiện hữu, chúng ta biết mình nhỏ bé và mong manh trong thân phận con người. Những giới hạn này chúng ta trải nghiệm hàng ngày qua bệnh tật, nghèo đói, qua đau khổ nhưng cũng trong bi thảm của cái chết.”

Những “chất độc” gây ô nhiễm thế giới

Ngài lên án khuynh hướng muốn gạt bỏ cái chết ra khỏi xã hội, đặc biệt trong ngôn ngữ. Gợi lên tro tàn, ngài nhắc đến những chất độc làm ô nhiễm thế giới trong sự hỗn loạn về xã hội và chính trị. Ngài đưa ra ví dụ về con người nhỏ bé, đối lập về mặt ý thức hệ, logic của sự quanh co, sự trở lại các hệ tư tưởng bản sắc cũ, lý thuyết hóa việc loại trừ người khác, khai thác tài nguyên của trái đất, bạo lực dưới mọi hình thức và chiến tranh giữa các dân tộc.Những chất độc hại này làm u tối bầu khí quyển hành tinh, cản trở sự chung sống hòa bình. Chúng ta sống trong bất định và sợ hãi về tương lai bao trùm chúng ta mỗi ngày.

 Trở về thực tại

Nâng cao tinh thần khiêm nhường của tro bụi, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần vạch trần sự thô lỗ của chủ nghĩa tự luyến, chúng ta bị đẩy về phía thực tế.” Ngài mời gọi chúng ta sống Mùa Chay hướng đến Thiên Chúa, Đấng sống lại từ vực sâu của cái chết, Đấng phục sinh, Đấng làm sống lại đống tro tàn bao quanh chúng ta.

Trích dẫn triết gia người Pháp Jacques Maritain, ngài xin chúng ta trở thành “kẻ ăn xin trên trời”, khuyến khích chúng ta sống Mùa Chay như kinh nghiệm của “sự đói khát tình yêu và sự thật mà chỉ có tình yêu của Chúa và người khác mới làm chúng ta no đủ”.

Marta An Nguyễn dịch

Trong một thông điệp thu thanh, với giọng nói run run, Đức Phanxicô cám ơn giáo dân đã cầu nguyện và nâng đỡ ngài

Christophe Dickès: “Đức Phanxicô cũng sẽ từ nhiệm như Đức Bênêđíctô XVI đã từ nhiệm”

Ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo?

Bốn Hồng y có thể kế nhiệm Đức Phanxicô