Hồng y Zuppi: “Những lời của Giáo hoàng về chiến tranh không hề ngây thơ”
cath.ch, Maurice Page, 2024-03-19
Hồng y Matteo Zuppi cố gắng thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine | © Truyền thông Vatican
Hồng y Matteo Zuppi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tổng giám mục giáo phận Bologne, sứ giả của Đức Phanxicô tại Ukraine. Ngày 17 tháng 3, ngài lên tiếng tại lễ khai mạc hội đồng thường trực của Hội đồng Giám mục Ý: “Những lời của giáo hoàng về chiến tranh và hòa bình không có gì là ngây thơ, sự sống có trước mọi thứ. Giáo hội giống như người mẹ lo lắng cho sự sống của các con mình. Lời của ngài không ngây thơ. Đó là sự chia sẻ đầy đau đớn và bi thảm về một nỗi đau mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể đo lường được. Ngài so sánh thái độ của Giáo hội với thái độ của Đức Maria dưới chân thập giá: “Giáo hội không thể quen với bóng tối, nhưng tin vào ánh sáng dù khi chỉ có bóng tối. Sự đồng cảm và thương xót của Giáo hội vượt lên trên tất cả mọi thứ, trên bất kỳ đánh giá nào, thậm chí là thiết yếu, về những kẻ xâm lược và kẻ bị tấn công, về thiện và ác. Cuộc sống là trên hết. Giáo hội là người mẹ và Giáo hội sống chiến tranh như một người mẹ mà với người mẹ, thì giá trị cuộc sống lớn hơn lý trí.”
Hồng y kết luận: “Đó là lý do tại sao cần phải tìm một khuôn khổ mới, một mô hình khác, có sự tham gia của cộng đồng quốc tế để tìm ra một nền hòa bình công bằng và an toàn với các bên liên quan. Chính trên mặt trận này mà các quốc gia và người dân châu Âu, các tổ chức của Liên minh châu Âu, phải khám phá lại ơn gọi ban đầu của mình, đặt quan hệ quốc tế trên cơ sở hợp tác.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chiến tranh ở Ukraine: vì sao Đức Phanxicô nói về “cờ trắng”