Suy niệm thứ tư linh thao Mùa Chay: “Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”
Hồng y Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng trong suy niệm Mùa Chay năm 2024
vaticannews.va, 2024-02-22
Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2, nhân dịp linh thao Mùa Chay, hồng y Raniero Cantalamessa dành một phút để cầu nguyện với Đức Phanxicô và Giáo triều Rôma. Trong lời khuyên cho bài suy niệm thứ tư, hồng y Cantalamessa nói về tội lỗi cầm giữ con người, ngài mời gọi chúng ta phó thác sự mong manh của mình cho Chúa.
Trong tuần này, từ 19 đến ngày 24 tháng 2, Đức Phanxicô và Giáo triều Rôma đình chỉ mọi sinh hoạt để đi Linh thao Mùa Chay, mỗi ngày Vatican News có một bài suy tư của hồng y Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng giảng Linh thao cho Đức Phanxicô và Giáo triều Rôma. Hồng y giải thích: “Tôi được yêu cầu để chia sẻ với anh chị em, trong 6 ngày, một bài suy niệm dài khoảng một phút. Trên thế giới, chỉ có một vài từ có thể nói trong một phút mà đủ để lấp đầy một ngày và có khi cả một đời: đó là những từ của Chúa Giêsu. Tôi xin đề nghị với anh chị em mỗi lần một từ, anh chị em ‘nhai’ nó cả ngày như kẹo cao su của tâm hồn.”
Ngày thứ năm 22 tháng 2, dựa vào Tin Mừng Thánh Gioan, hồng y Cantalamessa mời gọi chúng ta đón nhận những lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình, sau khi những người tố cáo bà ra đi: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Thưa Ngài, không có ai cả… Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:10-11).
Tội lỗi
Cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại tình dẫn đến một suy tư: “Mỗi chúng ta, nếu xét mình kỹ, chúng ta sẽ nhận ra bên cạnh nhiều tội lỗi chúng ta phạm, có một tội khác với những tội khác.” Đó là tội chúng ta có chút gắn bó thầm kín, chúng ta thú nhận, nhưng không thực sự muốn nói “không bao giờ nữa.”
Trích dẫn Thánh Augutinô, trong Lời tự thú tả cuộc đấu tranh của ngài để thoát ra khỏi tội nhục dục, có một lúc ngài đã cầu nguyện với Chúa: “Xin ban cho con sự khiết tịnh và tiết dục…” nhưng – một giọng nói nhỏ trong nội tâm nói với ngài – xin Chúa đừng cho ngay lập tức! Khi đó ngài kêu lên: ‘Tại sao lại là ngày mai? Tại sao không phải bây giờ? Ngài tự nhủ ‘đủ rồi’ để cảm thấy mình được tự do.”
Cụ thể phải làm gì?
Với bài suy niệm này, hồng y khuyên chúng ta hãy đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong giây lát, để thưa với Ngài: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ sự yếu đuối của con. Vì vậy, con dựa vào ơn Chúa, con nói với Chúa, từ nay con muốn vượt lên sự đồng thuận, sự tự do này, tình bạn này, oán giận này, lẩn tránh này, tóm lại là tội lỗi mà Chúa và con biết rất rõ. Con nói “đủ rồi” và con đến để nhận được ơn tha thứ của Chúa.”
Hồng y Cantalamessa kết luận: “Chúng ta có thể sa ngã một lần nữa, nhưng với Chúa có điều gì đó đã thay đổi: tự do của chúng ta đứng về phía Ngài. Hiện tại chúng ta có hai người đang cùng nhau chiến đấu. Chúng ta sẽ tốt rất nhiều khi được sống thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, bình an với Thiên Chúa và với chính mình.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch