Ông Pierre-Marie bị linh mục ấu dâm lạm dụng, ông nói: “Tôi muốn mọi người phải biết.”

362

Ông Pierre-Marie bị linh mục ấu dâm lạm dụng, ông nói: “Tôi muốn mọi người phải biết.”

francetvinfo.fr, Manon Le Charpentier, 2023-11-26

Ông Pierre-Marie Le Drezen

Khi lên mười, ông Pierre-Marie Le Drezen ở Quimper đã bị một linh mục thuộc hội dòng Thánh Gabriel cưỡng hiếp. Linh mục là giáo viên trường Guilvinec của ông. Thứ hai 27 tháng 11, ông sẽ được Đức Phanxicô tiếp cùng với 20 nạn nhân khác bị các tu sĩ của hội dòng này lạm dụng.

“Tôi đã bị linh mục Joseph Duclos lạm dụng.”

Đó là lời ông Pierre-Marie Le Drezen bắt đầu kể câu chuyện đời mình khi ông ngồi ở cuối lớp học tại trường tư thục Guilvinec. Chính tại ngôi trường này, giáo viên cấp hai của ông, một tu sĩ của hội dòng Thánh Gabriel đã làm cho ông phải chịu đựng những chuyện xấu xa nhất. Đó là 56 năm trước, vụ lạm dụng kéo dài hai năm, từ 8 đến 10 tuổi. Chúng không ngừng ám ảnh ông, đến mức ông đã rơi vào tình trạng trầm cảm.

Những ký ức kinh hoàng với người thầy linh mục này sống lại: đó là người cao lớn, xấu tính đã làm cho học sinh sợ hãi với những roi đòn bằng thước sắt đánh trên tay. Ông Pierre-Marie là học sinh ngoan ngoãn, quá ngoan ngoãn.

Điều bất hạnh lớn nhất của ông là ông được linh mục này yêu thích: “Ông kêu người bạn ngồi bên cạnh tôi lên bảng. Ông đến ngồi bên cạnh tôi. Khi bạn tôi viết trên bảng đen, ông đưa tay vào quần lót tôi”.

Các bạn khác cùng lớp cũng bị lạm dụng và hãm hiếp ngay trong giờ học. Nhưng trong giờ ra chơi, khi các bạn khác ra sân đánh bi đánh đáo, Pierre-Marie phải ở lại lớp để “chùi bảng”. Linh mục đó vẫn lạm dụng ông và chuyện này rất thường xuyên.

Lúc đó không ai dám lên tiếng. “Tối về nhà, tôi bị ác mộng. Mẹ tôi gọi bác sĩ. Ông cho tôi vài viên thuốc nhỏ, thế là xong. Tôi rất lo lắng, quá lo lắng”.

Mùa hè, cha mẹ gởi ông đến trại hè La Mothe-Achard ở Vendée, luôn có một tu sĩ đi theo.

“Tôi đang ở trong lều với các bạn, ông chọc thủng chiếc nệm hơi chị tôi mua cho tôi, bắt tôi vào tòa nhà bên cạnh ngủ với ông. Mỗi  đêm”. Pierre-Marie Le Drezen

Một đêm nọ, sau khi cầu nguyện, Pierre-Marie bỏ vào rừng trốn. “Ban đêm cả trại vào rừng tìm. Tôi rất sợ”.

“Một đứa bé bị lạm dụng tình dục không biết chính xác đó là gì. Nó chỉ biết la hét, la hét, khóc lóc và sợ hãi đủ thứ”.  Pierre-Marie Le Drezen

Dù bị như thế, Pierre-Marie vẫn giữ đạo. Đến nỗi ông quyết định tha thứ cho kẻ hành hạ mình, dù ông đau khổ và bị trầm cảm nặng do tình trạng lạm dụng này gây ra: “Chúng ta không thể sống mà không tha thứ, đó là tôn giáo. Chúng ta phải tha thứ cho những tội lỗi mà họ đã phạm. Nhưng thật khó vì họ là người của Giáo hội… lẽ ra tôi phải trở thành linh mục, nhưng tôi không thể.”

Linh mục Duclos qua đời vào năm 2020 mà không bao giờ bị kết án.

Gần nửa thế kỷ sau, cựu học sinh trường Guilvinec sẽ được Đức Phanxicô tiếp ngày thứ hai 27 tháng 11 cùng với khoảng 20 nạn nhân khác của các tu sĩ thuộc cộng đoàn Thánh Gabriel trong một buổi tiếp kiến khoảng ba mươi phút. “Một phép lạ” mà Pierre-Marie đã chờ đợi từ lâu.

“Tôi muốn mọi người biết, trước hết là gia đình rồi đến mọi người. Họ phải biết chuyện này. Chuyện này phải được rõ ràng”.

Có khoảng 20 linh mục ấu dâm

Buổi tiếp kiến này diễn ra một năm rưỡi sau lần đầu tiên vụ này được hàng giáo sĩ công nhận. Tháng 5 năm 2022, trước khoảng 20 nạn nhân, người đứng đầu hội dòng Thánh Gabriel đã công khai thừa nhận hành vi lạm dụng trẻ em mà các thành viên của họ đã phạm.

Các tu sĩ của hội dòng này được gởi đến Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire và Finistère. Khoảng 20 tu sĩ ấu dâm đã được xác định, tất cả đều đã chết. Các sự kiện diễn ra từ năm 1950 đến giữa những năm 1970 liên quan đến khoảng 50 trẻ em.

Một trong số họ có tu sĩ Gabriel Girard được cho là đã tấn công ít nhất 20 trẻ em, nam và nữ từ 8 đến 10 tuổi, từ năm 1965 đến năm 1972 tại hai trường học ở Issé, (Loire-A) khi những người trách nhiệm thời đó đã được báo cho biết có những chuyện này.

Chúa nhật 26 tháng 11, ông Pierre-Marie sẽ lên máy bay đi Rôma, để cùng với 20 người khác của hội dòng Thánh Gabriel gặp Đức Phanxicô ngày thứ hai 27-11-2023

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch