Không có Thượng hội đồng về việc chúc phúc cho các cặp đồng tính

114

Không có Thượng hội đồng về việc chúc phúc cho các cặp đồng tính

cath.ch, I.Media, 2023-10-16

Việc chúc phúc cho các cặp đồng tính không phải là trọng tâm của các cuộc thảo luận ở Thượng hội đồng về tính đồng nghị | © Flickr/Benson Kua/CC BY-SA 2.0)

Vào đầu tuần thứ ba của Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội, những người tham dự đưa ra quan điểm: đây không phải là Thượng hội đồng về việc chúc phúc cho các cặp đồng tính hay bất kỳ vấn đề đặc biệt nào khác. Đây là Thượng hội đồng để học cách sống tính đồng nghị, nghĩa là hòa nhập, giải thích được đưa ra trong phiên họp ngày thứ hai 16 tháng 10 năm 2023.

Sau một ngày rưỡi nghỉ ngơi, sáng nay Thượng hội đồng tiếp tục công việc với phiên họp chung lần thứ 9 do nữ tu thánh hiến Momoko Nishimura người Nhật chủ trì, có sự tham dự của Đức Phanxicô, các thành viên tiếp tục thảo luận chung trước khi họp các nhóm ngôn ngữ và chuyên đề vào chiều mai.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ Truyền thông, thành viên của Thượng hội đồng và đã tham gia vào ba nhóm chia sẻ, ông cho biết việc chúc phúc cho các cặp đồng tính không phải là chủ đề trọng tâm của cuộc các cuộc thảo luận. Ông nhấn mạnh, chủ đề này chắc chắn sẽ được nêu ra nhưng theo nghĩa rộng hơn là “chào đón tất cả mọi người”.

Linh mục Vimal Tirimanna, giáo sư thần học luân lý, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sri Lanka, người đã theo dõi tiến trình Thượng hội đồng ngay từ đầu, công nhận đây là “vấn đề nóng bỏng trên toàn thế giới ngày nay”. Linh mục nhấn mạnh, nhưng việc bao gồm tất cả mọi người không chỉ liên quan đến cộng đồng LGBT, chúng ta đừng “cô lập một trong những vấn đề bằng cách biến nó thành ‘vấn đề’”.

Một nhận thức sâu sắc về đau khổ bị gây ra

Linh mục nhấn mạnh, Thượng hội đồng này được thành lập không phải để “trả lời các vấn đề” mà để “tạo ra văn hóa hòa nhập”, vốn là “vấn đề đằng sau tất cả các vấn đề”. Ngài nhấn mạnh rằng các vấn đề cụ thể chỉ có thể được giải quyết khi “những nền tảng vững chắc của một văn hóa đồng nghị” được đặt ra. Ngài giải thích, văn hóa này là di sản của Giáo hội chứ không phải “thứ gì đó từ trên trời rơi xuống hoặc do giáo hoàng phát minh ra”.

Giám mục Zdeněk Wasserbauer, giám mục phụ tá của Praha cho rằng, Thượng hội đồng đã “rất cân bằng”. Ngài nói: “Cuối cùng sẽ không có quyết định nào về việc chúc phúc hay không chúc phúc cho các cặp đồng tính”, ngài khẳng định Giáo hội đang tìm cách xem xét “tất cả những đau khổ đang tồn tại trên thế giới”.

Theo nữ tu người Ai-len Pat Murray, thuộc Dòng Nữ tu Loreto, thì Thượng hội đồng đã có một nhận thức sâu sắc về những đau khổ đã gây ra, đặc biệt là với cộng đồng LGBT. Câu hỏi về “vết thương” đã được “giải quyết và lắng nghe”, và những người tham gia tìm cách bày tỏ trong báo cáo tóm tắt một quá trình tha thứ mà chúng ta chưa biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng hội đồng, khi những tiếng nói ngược chiều vang lên