Paul: “Đức Phanxicô là bằng chứng cho thấy không có tuổi cho các tư tưởng hiện đại”
Paul, 22 tuổi, sinh viên trường Beauchamp (Val-d’Oise), nước Pháp chia sẻ suy nghĩ của anh về Đức Phanxicô trên báo Người Hành hương và hành trình đức tin của anh.
lepelerin.com, Thérèse Thibon, 2023-06-14
Anh Paul trước lâu đài Tu viện (thế kỷ 11), nơi có Bảo tàng Skippers, ở Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), nước Pháp, © Éric Garrault
Dù vật chất hay phi vật chất, di sản của người lớn tuổi luôn cuốn hút tôi. Theo tôi, thế hệ trẻ có nhiệm vụ phải duy trì di sản này. Trong thời gian làm nghĩa vụ công dân ở Cung điện Versailles năm 2021, tôi đã đến các bệnh viện ở Paris để làm công việc hòa giải văn hóa. Bệnh nhân có thể ngửi hương nước hoa thời vua Louis XV, chạm vào những bộ trang phục thời kỳ Phục hưng, làm quen với nghệ thuật mạ vàng… Tôi hãnh diện mang đến cho họ dấu ngoặc đơn về sự thơ mộng này. Khi học ngành y tá, tôi đã phải đối diện với nỗi đau khổ của những bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt. Từ đó, tôi theo học khóa đào tạo về di sản. Ngoài vẻ đẹp ngoạn mục của kiến trúc, tôi tìm hạnh phúc trong những điều bình dị. Bây giờ, khi thức dậy, mùa xuân làm cho tôi hạnh phúc. Qua những điều nhỏ bé, tôi nhìn thấy Chúa trong Tạo dựng, một tia nắng, tiếng chim hót buổi sáng. Tạo dựng của Chúa mà chúng ta đã làm hư hại do không quan tâm đến Trái đất. Biến đổi khí hậu là một trong những chủ đề tôi quan tâm. Việc tiếp nhận người di cư cũng vậy. Khi tôi nghi ngờ, đức tin của tôi trấn an tôi. Thêm nữa, nhờ sự thúc đẩy của hai phụ nữ trong nhóm sinh hoạt giáo xứ, tôi sẽ đi Lisbon, Bồ Đào Nha mùa hè này để dự Ngày Thế giới Trẻ.
Tôi kính trọng tính cách cao quý của Đức Phanxicô, ngài là bằng chứng: không có giới hạn tuổi cho những suy nghĩ hiện đại.
Tôi xác tín sâu xa Giáo Hội phải đón nhận mọi lời mời gọi đến với Chúa. Câu hỏi về ơn gọi làm tôi day dứt… Tôi tin tưởng vào Chúa và tôi hy vọng Ngài sẽ cho tôi câu trả lời.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch