Cựu đại sứ Argentina: Bergoglio là một giáo sư xuất sắc, ngài đã dạy chúng tôi rất nhiều
Rogelio Pfirter, cựu đại sứ của Argentina tại Tòa Thánh, nhớ lại thời Đức Phanxicô còn là chủng sinh, ngài đã dạy văn chương và tâm lý tại trường Cao đẳng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Dòng Tên ở Santa Fe: “Ngài có kiến thức phổ quát. Với ngài, chúng tôi học điện ảnh Ý mà ngài vô cùng yêu thích”.
Đức Phanxicô trong lần gặp đại sứ Rogelio Pfirter tại Vatican năm 2016
vaticannews.va, Eugenio Bonanata, Vatican, 2023-05-30
Ghé Nhà Thánh Marta trong những ngày gần đây, ông Rogelio Pfirter, cựu đại sứ Cộng hòa Argentina tại Tòa thánh nói với hãng tin Telespace: “Tôi có vinh dự được đến thăm bạn của tôi, và đó luôn là một kỷ niệm sâu đậm. Tôi gặp ngài khi tôi 14 tuổi, ngài là giáo sư văn chương và tâm lý tại trường Dòng Tên, ở thành phố Santa Fe, Argentina, nơi tôi sinh ra và lớn lên.” Từ đó cựu đại sứ duy trì mối quan hệ ưu tiên với giáo hoàng qua các chuyến thăm và các cuộc điện thoại.
Giáo sư “xuất sắc”
Như chúng ta đã biết, đó là học viện Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Dòng Tên, một công trình kiến trúc rất cổ kính, Đức Phanxicô đã đến đây để thực tập từ năm 1964 đến 1965 trong chương trình đào tạo của Dòng Tên. Ngày 27 tháng 5, Đức Phanxicô nhắc lại khoảng thời gian này trong buổi tiếp kiến những người tham dự hội nghị do tạp chí Văn minh Công giáo và trường Đại học Georgetown tổ chức, ngài nói: “Tôi cũng phải cám ơn các sinh viên của tôi tại Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội ở Santa Fe, tôi dạy văn học và đã chia sẻ với họ các bài đọc của tôi khi còn trẻ.” Ông Pfirter nói: “Khi đó ngài chưa là linh mục, ngài là giáo sư xuất sắc và có kiến thức rất phổ quát, từ văn học Tây Ban Nha đến Argentina. Với ngài, chúng tôi biết được những tác giả và nhà thơ lớn và chúng tôi cũng đã học về điện ảnh Ý mà ngài vô cùng yêu thích”. Ông nói về phong cách của ngài: “Dù ngài rất đòi hỏi nhưng ngài có một thái độ giúp đỡ và kích thích trí thông minh và đức tin.” Trong hai năm ngài ở đây, có một số giai thoại về ngài, người học trò cũ của ngài kể lại: “Ngài điều khiển một vở kịch về sự trở lại của Thánh Inhaxiô. Và ngài chọn tôi đóng vai chính, vì vậy đầu tiên tôi phải mặc đồng phục của vị tướng và sau đó là áo linh mục: một kỷ niệm khó quên.”
Tình cảm của các cựu học sinh
Tất cả các cựu học sinh ngày nay đều nhìn giáo hoàng với tấm lòng trìu mến. Ông Pfirter nói: “Có nhiều người trong chúng tôi vẫn duy trì liên lạc với ngài, chúng tôi theo dõi sứ mệnh tông đồ của ngài và chắc chắn là chúng tôi cầu nguyện rất nhiều cho ngài.” Ông cho biết thêm, trong những ngày gần đây, chúng tôi nói về Argentina và Piedmont, quê hương Ý cùng chung nguồn gốc với Đức Phanxicô. Ngài thường chia sẻ sự gần gũi của ngài với vùng này, nơi ông bà của ngài đã rời Ý để đến vùng đất Nam Mỹ.
Mối liên hệ với người vùng Piedmont
Đức Phanxicô thường vui vẻ trả lời – trong riêng tư – với các giáo dân đến từ vùng Piedmont. Gần đây ngài cám ơn một gia đình làm bánh kẹo lâu đời ở Grinzane Cavour, họ đã gởi cho ngài một hộp sôcôla. Ngày thứ tư 15 tháng 3, bà Orsola Appendino, nhà nghiên cứu người Asti (bà đã tái tạo lại nguồn gốc Langhe của Đức Phanxicô trong quyển sách Nonna Rosa phát hành năm 2014). Cùng đi với bà có linh mục Taddeo Judson Livero giáo xứ Piana Crixia, (nơi Nonna Rosa được rửa tội) và bà Natalina Pera. Họ giương tấm bảng khá dễ thấy. Bà Appendino cho biết: “Ngài ngồi xe lăn đến gần, nán lại vài phút và chúng tôi nói một chút bằng tiếng Piedmont và tôi đưa cho ngài hộp sô-cô-la”.
Ngày 15 tháng 3 năm 2023: Đức Phanxicô nhận một hộp sô cô la Piedmont trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trong những tháng gần đây, người phụ nữ đam mê thành ngữ và văn hóa địa phương đã gởi một số sách phương ngữ đến Nhà Thánh Marta. Trong một thư Đức Phanxicô trả lời cho bà, ngài viết: “Các phương ngữ này đã làm tôi cười rất nhiều”, ngài khuyến khích bà tiếp tục nhiệt thành loan báo niềm vui của Tin Mừng, đặc biệt là trên vùng đất Asti thân yêu.
Marta An Nguyễn dịch



























