Trên trang Facebook của giáo phận Bolzano-Bressanone, Ý. https://www.facebook.com/DiocesiBZBX/
Ngày thứ hai 8 tháng 5, nhóm 15 nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục Đức hành hương bằng xe đạp từ thành phố Munich, nước Đức đến Rôma dừng chân ở Bolzano, mục đích chuyến đi của họ là để nâng cao nhận thức về sự thay đổi trong quan hệ với các nạn nhân bị lạm dụng. Tại Trung tâm Mục vụ, họ đã gặp giám mục Ivo Muser và hồng y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich. Chủ đề sáng kiến của họ: “Chúng tôi đang trên đường! Giáo hội, bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?”
Từ Bavaria đến Rôma trên 10 chặng xe đạp và một chặng bằng xe lửa: một nhóm mười lăm nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội và các bạn đồng hành hỗ trợ, ngày thứ bảy 6 tháng 5 đã lên đường từ Munich, họ dự trù sẽ đi 11 ngày để đến Rôma. Ngày thứ tư 17 tháng 5, trong buổi tiếp kiến chung ở Vatican, họ sẽ gởi một thông điệp cho Đức Phanxicô.
Ngày thứ hai 8 tháng 5, chặng Brennero-Bolzano đã được lên lịch: buổi chiều họ đến Trung tâm Mục vụ Piazza Duomo và được giám mục Ivo Muser và hồng y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich đón tiếp. Cùng có mặt trong buổi gặp là thị trưởng của Bolzano Renzo Caramaschi, phó thị trưởng Luis Walcher và bà Daniela Höller, đại diện cho Ủy ban bảo vệ tuổi thơ và thanh thiếu niên.
Trong cuộc gặp ở Bolzano, các nạn nhân nói: “Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội, đưa ra một nhận thức mới trong việc chống lại tai họa này, bắt đầu quá trình thay đổi trong cách chúng ta liên hệ với các nạn nhân bị ảnh hưởng. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh lời của Đức Phanxicô trong cách Giáo hội đối phó với các vụ lạm dụng.”
Trên đường đi, họ sẽ có các cuộc thảo luận theo chủ đề và các động lực thiêng liêng, với mục đích thúc đẩy việc đồng hành thích hợp với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và khuyến khích họ không còn cảm thấy cô đơn.
Phát biểu với những người tham gia, giám mục Muser nhắc lại tầm quan trọng của việc chia sẻ thông điệp của họ: “Với cuộc hành hương này, các bạn nêu một tấm gương can đảm và triệt để. Phương châm của các bạn đặt ra một vấn đề cấp bách với chúng tôi, với tư cách là một Giáo hội và một xã hội, chúng tôi được kêu gọi đoàn kết với những người nói lên những đau khổ họ đã gánh chịu, để làm chúng tôi thức tỉnh. Việc các bạn ở đây tại Bolzano là động lực thúc đẩy chúng tôi tăng cường trách nhiệm và cam kết, đặt các nạn nhân bị lạm dụng làm trọng tâm và làm mọi thứ có thể để ngăn chặn mọi hình thức bạo lực đối với trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương.”
Giám mục hy vọng có “một thay đổi về não trạng: không nhìn đi chỗ khác, nhưng lắng nghe các nạn nhân và kinh nghiệm của họ, để thể hiện cách cụ thể tình đoàn kết của chúng ta.”
Hồng y Marx cảm ơn những người hành hương “vì sáng kiến thúc đẩy mọi người gặp gỡ nhau, một sáng kiến muốn nâng cao nhận thức về Giáo hội và xã hội.” Hồng y nhận xét, với tư cách là Giáo hội, chúng ta đã thất bại, “bây giờ chúng ta phải bắt đầu: một hành trình mệt mỏi, đau đớn và không dễ dàng, nhưng là một hành trình phải được thực hiện.” Ngài nhắc lại sự cần thiết để có một quan tâm mới với các nạn nhân trong mối quan hệ cá nhân, sự cần thiết phải giám sát, ngăn chặn và xây dựng. Ngài nói với các người hành hương: “Hãy tiếp tục thúc đẩy chúng tôi, vì nếu không có sự cam kết kiên định của các bạn, chúng tôi sẽ không đi được xa như thế này.”
Trong 10 ngày, họ sẽ đạp xe khoảng 700 cây số, mỗi ngày 70 cây số, tổng cộng là 500 giờ đạp xe. Ngày mai, đoàn đạp 90 cây số từ Bolzano đến Rovereto.
Các điểm dừng tiếp theo trước khi đến Rôma là: Verona, Pesaro, Assisi.
Sáng kiến này cũng được Dịch vụ Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Người dễ bị tổn thương của Giáo phận Bolzano-Bressanone hỗ trợ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Munich: Các nạn nhân của lạm dụng đạp xe đến Rôma để gặp giáo hoàng