Thế nào là một giáo hoàng tốt?

115

Thế nào là một giáo hoàng tốt?

fr.aleteia.org, Xavier Patier, 2023-01-11

Về cái chết của một giáo hoàng, chúng ta có khuynh hướng so sánh các giáo hoàng với nhau: có thực sự hợp lý không? Còn tín hữu kitô chúng ta thì sao? Theo nhà văn Xavier Patier, mỗi giáo hoàng là một ơn mà mỗi thế hệ đang cần.

Với những khó khăn lớn mà Giáo hội đang trải qua, điều khó khăn nhất cho tín hữu kitô chúng ta, là mình nên yêu chính con người thật của mình, có như thế chúng ta mới có thể yêu Giáo hội, một Giáo hội như thế nào chúng ta yêu như thế đó. Chúng ta có khuynh hướng so sánh Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô, như thế chúng ta sẽ chìm trong than thở và sẽ không có tinh thần Phúc âm. Chúng ta đã trải qua tình trạng này khi Đức Bênêđictô XVI kế vị Đức Gioan-Phaolô II, thật ra thì nó sẽ xảy ra sau giáo hoàng này kế vị giáo hoàng kia.

Tất cả các giáo hoàng của chúng ta đều là những vị tử đạo

Tín hữu kitô chúng ta đều là con người: mỗi chúng ta đều có nỗi sợ kinh hoàng khi bị thay đổi. Cái chết của một giáo hoàng luôn là niềm thương tiếc cho một thế hệ nào đó, một đòn giáng xuống cho cộng đồng nào biết ngài. Không có thế hệ nào thích chuyển mình qua thế hệ khác. Chắc hẳn đã có những tín hữu tốt bụng tiếc khi thấy giáo hoàng Phêrô không có sức thu hút của giáo hoàng Phaolô, hay giáo hoàng Luca không có khôn ngoan của giáo hoàng Gioan, hay giáo hoàng Mattêô không có sức mạnh như giáo hoàng Máccô. Lời cầu nguyện Thánh Thể giải quyết khi chúng ta cầu nguyện với các ngài: Thánh Phêrô, Thánh Phaolô… Họ là những giáo hoàng và những thánh tử đạo của chúng ta.

Trong hai mươi thế kỷ, mỗi đại diện của Chúa Kitô đã tuân theo, đôi khi một cách bí ẩn, thường là bí ẩn, ý muốn của Thiên Chúa để đáp ứng nhu cầu thế giới.

Trong giai đoạn này khi các chuyện ‘trả thù’ thành sách bán chạy nhất, chúng ta phải nhớ tình yêu của Chúa là tài khoản không bao giờ được đem bán. Tất cả các giáo hoàng của chúng ta đều là những vị tử đạo. Cả Bênêđictô và Phanxicô đều không có ngoại lệ: nếu chúng ta nghi ngờ một cái gì đó, chúng ta nên đọc những gì báo chí nói về họ và tưởng tượng những gì họ phải chịu đựng. Mỗi giáo hoàng là ơn mà mỗi thế hệ chúng ta cần.

Các nhu cầu của thế giới

Trong hai mươi thế kỷ, mỗi đại diện của Chúa Kitô đã tuân theo, đôi khi một cách bí ẩn, thường là bí ẩn, ý muốn của Thiên Chúa để đáp ứng nhu cầu thế giới. Thay vì đắm chìm trong “trước đây thì tốt hơn” hoặc “sẽ tốt hơn”, chúng ta chấp nhận yêu thời của mình như Chúa chúng ta đã yêu nó. Ngài không thành lập Giáo hội để trừng phạt kẻ có tội, cũng không để cho những người đã được rửa tội nổi giận chống lại giáo triều, nhưng để tha thứ tội lỗi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch