Đức Phanxicô tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta Đức Bênêđictô
Theo Đức Phanxicô, Giáo hội sẽ mãi mãi biết ơn về những gì Đức Bênêđictô XVI đã mang lại cho Giáo hội | © Landesregierung Baden-Württemberg/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
cath.ch, I.Media, 2023-01-04
Đức Phanxicô vinh danh người tiền nhiệm của mình trong lời nói đầu cho tuyển tập dày 144 trang các tư tưởng thiêng liêng của Đức Bênêđictô XVI, sách sẽ được Thư viện Nhà xuất bản Vatican phát hành bằng tiếng Ý ngày 14 tháng 1 năm 2023. Trong bài viết dài hai trang do Vatican News công bố ngày thứ tư 4 tháng 1, ngài ca ngợi công việc của nhà thần học, “bậc thầy của đức tin”, người có “tư tưởng và huấn quyền đang và sẽ luôn sinh hoa kết trái theo thời gian”.
“Đức Bênêđictô XVI làm thần học quỳ gối”. Đây là cách Đức Phanxicô mô tả phong cách của người tiền nhiệm của ngài khi ngài ký tên lời nói đầu cho một quyển sách lan tỏa một sự tươi mới thiêng liêng.
Đức Phanxicô viết: “Lập luận đức tin của ngài được hướng dẫn bởi lòng tận tụy của một người hoàn toàn phó thác mình cho Thiên Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã tìm cách thâm nhập sâu hơn vào mầu nhiệm Chúa Giêsu, Đấng đã cuốn hút ngài từ khi còn trẻ.” Đức Phanxicô nhấn mạnh, ngài đã có thể làm cho “trái tim và lý trí, tư tưởng và tình cảm, lý trí và cảm xúc tương tác nhau” trong các bài giảng dạy, điều này tạo thành “mô hình hiệu quả khi nói với mọi người về sức mạnh làm thay đổi của Tin Mừng”.
Một Giáo hội “mãi mãi” biết ơn
Trong lời nói đầu, Đức Phanxicô trích dẫn các lời hay ý đẹp thân thiết của Đức Joseph Ratzinger: “Thiên Chúa là một sự kiện của tình yêu”; “Điều gì có thể cứu chúng ta nếu không phải đó là tình yêu?”; “Chúng ta không phải là một trung tâm sản xuất, không phải là công ty tạo ra lợi nhuận, chúng ta là Giáo hội”.
Ngài viết, “chiều sâu tư tưởng của Joseph Ratzinger vẫn còn hữu ích cho đến ngày nay” và mời gọi chúng ta đi sâu vào “tuyển tập thiêng liêng” này của Đức Bênêđictô và “luôn mở lòng ra cho chân trời vĩnh cửu mà kitô giáo có trong DNA của chính mình”. Ngài khẳng định toàn thể Giáo hội “mãi mãi biết ơn” tư tưởng và huấn quyền tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, bác ái, hy vọng và đức tin.
Tinh thần phê phán dũng cảm
Đức Phanxicô nhắc lại Đức Bênêđictô đã xem nét đẹp là “cách đặc quyền” để gặp Thiên Chúa, một sứ mệnh mà với giáo hoàng thứ 265 là “nhiệm vụ cao cả nhất và khẩn cấp nhất của Giáo hội”.
Ngài cũng ghi nhận, Đức Bênêđictô đã giải quyết “những câu hỏi lớn và hóc búa của thời đại chúng ta, quan sát và phân tích với một phán đoán tỉnh táo và tinh thần phê phán dũng cảm”, không bao giờ tự giới hạn mình trong một “văn hóa trí thức thuần túy”. Và: “Ý định của ngài là không thay đổi: bước vào đối thoại với mọi người để cùng nhau tìm kiếm những cách thức mà qua đó chúng ta có thể gặp Thiên Chúa”.
Đức Phanxicô kết luận: “Tôi ước mong độc giả tìm thấy trong những trang này, qua giọng nói nồng nàn và nhẹ nhàng của bậc thầy đức tin và hy vọng, ân sủng của một cuộc gặp mới và tràn đầy năng lực với Chúa Giêsu.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch