Hàng chục ngàn giáo dân thương tiếc đến viếng Đức Bênêđictô

138

Hàng chục ngàn giáo dân thương tiếc đến viếng Đức Bênêđictô

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-01-02,

Ngày thứ hai 2 tháng 1, giáo dân khắp nơi trên thế giới về Rôma để tưởng niệm Đức Bênêđictô qua đời sáng thứ bảy 31 tháng 12 năm 2022, thọ 95 tuổi. Linh cữu của ngài được quàn tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Ngài mặc áo lễ đỏ bên ngoài chiếc áo chùng trắng, áo màu đỏ là áo khi chôn cất các giáo hoàng. Hai cận vệ Thụy Sĩ đứng bên linh cữu được đặt trước bàn thờ của vương cung thánh đường Phêrô. Đức Bênêđictô qua đời hai ngày trước và hôm nay là ngày quàn đầu tiên để giáo dân đến nói lời tiễn biệt cuối cùng với ngài, cho đến 7 giờ tối ngày thứ tư 4-1. Hai bàn tay ngài mang chuỗi tràng hạt với những hạt nhỏ màu hồng ngọc. Ngài không mang dây pallium như Đức Gioan-Phaolô II lúc qua đời vì dây pallium dành cho các giáo hoàng qua đời lúc tại chức.

Trước linh cữu là sáu hàng ghế và chân quỳ. Các hồng y, các Đức ông trong phẩm phục và thắt lưng tím, các thành viên  Giáo triều và các cộng tác viên của Vatican bên cạnh các chính trị gia và các đại sứ. Tổng thống Ý Sergio Mattarella, bà thủ tướng Giorgia Meloni là những người đầu tiên có mặt vào sáng thứ hai.

Tổng giám mục thư ký riêng Georg Gänswein luôn ở đó

Giáo dân hành hương chầm chậm đi ở lòng đền thờ để đến gần linh cữu cầu nguyện, làm dấu thánh giá. Ở đây là một linh mục mặc áo chùng nhìn di hài của giáo hoàng danh dự. Ở kia là một phụ nữ trẻ, với lá cờ Tây Ban Nha trên vai, đợi đến lượt mình để tiến chậm vào gian giữa. Nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh, đến trước thi thể của người mà họ muốn tỏ lòng kính trọng lần cuối. Có người quỳ xuống, lau nước mắt.

Tổng giám mục Georg Gänswein luôn đứng đó để bắt tay khách, như người con nhận lời chia buồn người cha ra đi. Cách xa một chút là một nhóm nhỏ nữ tu lần hạt Mân Côi, trước khi bị các thành viên an ninh của vương cung thánh đường giải tán để lấy chỗ, vì họ biết, từ những người đầu tiên đến vào lúc 9:09 sáng nay – các linh mục Ấn Độ đã đến lúc 5:30 sáng – thì gian giữa sẽ không trống cho đến 7 giờ tối thứ tư, ngoại trừ ban đêm khi đền thờ đóng cửa. Tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày thứ hai đã có 40.000 người đến viếng.

Khách du lịch và giáo dân

Bên ngoài đền thờ, vài ngàn người chờ dưới bầu trời u ám, họ xếp một hàng dài không trật tự, ở đó vang lên tiếng huyên náo nhẹ nhàng của mọi ngôn ngữ. Một số đội mũ, mang khăn quàng cổ dù thời tiết ôn hòa vì họ biết sẽ chờ rất lâu. Có thể hơn năm giờ. Không phải ai cũng là giáo dân, như hai du khách Nhật Bản với đứa con 6 tháng tuổi, vừa đến Rôma hôm trước. Họ háo hức đến thăm Vatican, xếp hàng mà không biết vì sao hôm nay lại có rất nhiều người ở đây. Hoặc như Cedric và Camille, sinh viên Pháp gốc Ý trẻ tuổi không đặc biệt gắn bó với Đức Bênêđictô XVI, nhưng quyết định chờ để “xem Vatican và sống một ngày lịch sử”.

Khoác trên mình chiếc áo khoác và khăn trùm đầu màu xanh da trời, nữ tu Suzanne Bahati, người gốc Cộng hòa Dân chủ Congo, thuộc Dòng Đấng Cứu Rỗi còn nhớ ngày Đức Bênêđictô được bầu chọn: “Tôi ở Kolwezi, một thành phố ở phía nam đất nước. Khi đó tôi còn là tập sinh và bề trên không có ở đó. Chúng tôi là 15 nữ tu ngồi trước truyền hình và thấy Đức Bênêđictô XVI xuất hiện bên cửa sổ. Tôi biết ngài qua các bài viết của ngài.” Bây giờ nữ tu học tiến sĩ giáo luật, sơ nói ngài là “người hướng dẫn Giáo hội”.

“Chúng tôi ở đây như một gia đình chung quanh ngài”

Xa hơn một chút là Pablo, sử gia Tây Ban Nha 45 tuổi, đi cùng con trai 8 tuổi, ông nhớ lại kỷ niệm với cố giáo hoàng danh dự: “Tôi được đánh động qua một số sách của ngài, trước khi ngài là giáo hoàng”. Ngày thứ tư 28 tháng 12, khi nghe Đức Phanxicô xin cầu nguyện vì Đức Bênêđictô bị đau nặng, ông mua vé máy bay lên đường. Ông nói: “Chúng tôi ở đây như một gia đình chung quanh ngài. Tôi nói lời tiễn biệt ngài như nói với ông tôi, sau đó tôi sẽ đến cầu nguyện với ông tôi gần đây.”

Sáng nay, giáo dân đang chờ để vào vương cung thánh đường gặp những người vừa viếng xong. Linh mục Ấn Độ Anoop Varghese 40 tuổi người Syro-Malankar nhiệt thành với Đức Bênêđictô và di sản của ngài. Trước khi đến đền thờ, linh mục đã đọc di chúc thiêng liêng của ngài: “Cả cuộc đời của Đức Bênêđictô tóm tắt: ngài yêu mến Chúa và yêu tha nhân.” Linh mục dừng lại nhìn quảng trường trước mặt: “Ngài là người kín đáo, khiêm tốn, lại ít lôi cuốn nhưng thật ngạc nhiên khi nhìn số lượng người có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ lòng tôn kính ngài.” Linh mục tiếp tục: “Tôi lớn lên với ngài, và đây là lần cuối cùng tôi có thể nói lời tiễn biệt ngài. Có thể nói tôi được may mắn sống thời của ngài.”

“Gia đình của ngài tưởng niệm ngài ở đan viện Mẹ Giáo hội”

Ngày chúa nhật 1 tháng 1 linh cữu của ngài được quàn ở nhà nguyện nhỏ của đan viện Mẹ Giáo hội, các cộng tác viên kín đáo tụ họp trước khi linh cữu được chuyển đến Đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ hai, một thánh lễ riêng do hồng y Mauro Gambetti cử hành và đọc kinh cầu các thánh. Kinh cầu này được các hồng y hát khi vào mật nghị – như mật nghị năm 2005 bầu chọn Joseph Ratzinger làm giáo hoàng Bênêđictô XVI.

Các đoàn đại biểu chính thức có mặt tại tang lễ

Ý và Đức là hai quốc gia duy nhất được Vatican chính thức mời dự tang lễ Đức Bênêđictô XVI do Đức Phanxicô chủ sự sáng thứ năm 5 tháng 1 lúc 9:30 sáng. Các nhà lãnh đạo các quốc gia khác sẽ được chào đón “với tư cách riêng”. Đó là một trong những điểm khác biệt với tang lễ của giáo hoàng đang tại vị.

Tuy nhiên, một số nguyên thủ Quốc gia hoặc chính phủ cho biết họ sẽ đến Rôma để dự tang lễ như Quốc vương Bỉ Philippe, tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda.

Thánh lễ cau hồn cho ngài được cử hành ở nhiều nơi trên thế giới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch