Bác sĩ riêng của Đức Bênêđictô XVI đã chữa cho Đức Gioan Phaolô II
cath.ch, Ban biên tập, 2022-12 -30
Giáo sư bác sĩ Patrizio Polisca trong một đại hội | ảnh chụp màn hình youtube
Kể từ khi Đức Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho Đức Bênêđictô thì bác sĩ riêng Patrizio Polisca của ngài là một trong những người quan trọng ở Vatican. Giáo sư đã biết bệnh nhân lỗi lạc của mình từ hơn 30 năm nay.
Rất ít bác sĩ có thể tự hào về kinh nghiệm họ được đồng hành với một giáo hoàng ở giai đoạn cuối đời. Giáo sư Patrizio Polisca, 69 tuổi là một trong số những người này. Vào mùa xuân năm 2005, ông là một trong những người trong nhóm y tế chữa cho Đức Gioan-Phaolô II trong những tuần cuối cùng và trong cái chết bi thảm của ngài.
Dù không có mặt lúc ngài qua đời, nhưng sau đó ông kể trong một phỏng vấn với báo L’Osservatore Romano, ông đã hôn lên trán ngài lúc ngài hấp hối khi đó ngài đã hôn mê, như lời giã biệt cuối cùng với ngài.
Đó là kết thúc của một quen biết lâu dài. Hai người gặp nhau lần đầu tiên là vào năm 1987 tại Castel Gandolfo, khi Polisca còn là bác sĩ trẻ “trực gác” ở dinh thự mùa hè của giáo hoàng. Năm 1994, theo đề nghị của bác sĩ riêng “vĩnh viễn” Renato Buzzonetti (từ năm 1978 đến năm 2009) của ngài, ông được thăng cấp trong hệ thống y tế Vatican.
Một người cứu các giáo hoàng
Từ năm 1997, cùng với bác sĩ Buzzonette, bác sĩ Patrizio Polisca đi theo Đức Gioan-Phaolô II chữa cho trong những chuyến tông du ra nước ngoài, khi đó ngài đã bị bệnh Parkinson nặng. Một trong những chuyến đi cuối cùng của ngài đến Slovakia năm 2003, khi về tòa khâm sứ ngài bị một cơn đau dữ dội, làm cho ngài gần như ngừng thở. Bác sĩ Polisca là chuyên gia về hồi sức đã cứu ngài trong tình huống này. Hai năm sau khi ngài qua đời trong tuần lễ Phục sinh, bác sĩ đã ở hai đêm cuối cùng bên giường bệnh của ngài.
Ba tuần sau, ông là một trong hai bác sĩ có mặt trong mật nghị ở Nhà nguyện Sistine để chăm sóc sức khỏe cho các hồng y. Lời “Xin tất cả ra ngoài!” (Extra Omnes!) áp dụng cho tất cả mọi người nhưng không áp dụng cho các cha giải tội và các bác sĩ tháp tùng mật nghị.
Đức Bênêđictô đã biết bác sĩ
Chính vì vậy, bác sĩ Patrizio Polisca là một trong những người đầu tiên chào tân giáo hoàng Bênêđictô XVI vừa mới được bầu. Hai người đã biết nhau từ đầu những năm 1990 khi ngài giữ chức vụ bộ trưởng bộ Tín Lý. Lúc đó họ đã nói về Tiến sĩ Hội thánh, Thánh Bonaventura, Đức Bênêđictô vẫn còn nhớ đến ngày bầu chọn của ngài.
Năm 2010, Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm bác sĩ Polisca làm giám đốc dịch vụ y tế Vatican, đồng thời là bác sĩ riêng của ngài. Không giống như bác sĩ tiền nhiệm Buzzonetti, bác sĩ Polisca không được Đức Phanxicô tái bổ nhiệm làm người đứng đầu dịch vụ y tế Vatican. Kể từ đó, đương kim giáo hoàng có bác sĩ riêng khác bác sĩ của người tiền nhiệm.
Giáo sư đại học, bác sĩ tim mạch, bác sĩ riêng
Tại Vatican, giáo sư Polisca hiện chỉ chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe cho Đức Bênêđictô XVI. Trong hoạt động chính của mình, bác sĩ Polisca làm việc với tư cách là bác sĩ tim mạch ở Rôma, ông dạy tại Đại học Tor Vergata Rôma
Một người công giáo mộ đạo
Bác sĩ, người gốc làng Petriano ở vùng Marche, luôn là người công giáo mộ đạo. Trong nhiều công việc phụ của mình, ông là chuyên gia y tế cho cơ quan phong thánh của Vatican trong một thời gian dài. Nhiệm vụ của ông là đánh giá sự chữa lành của các phép lạ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Chuẩn bị cái chết, việc cuối cùng của giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI





























