Giàu có, thành công: sau khi chết, mọi thứ sẽ biến mất
Đức Phanxicô trong thánh lễ cầu cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm 2021 tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày lễ Các Đẳng 2 tháng 11-2022. Ngài nhắc: “Hôm nay Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta, cái chết đến để làm nên chân lý cho cuộc sống.”
cath.ch, I.Media, 2022-11-02
Trong bài giảng, Đức Phanxicô cảnh báo: “Từ những môn đệ đơn thuần của Thầy, chúng ta trở thành bậc thầy của sự phức tạp, bàn rất nhiều mà làm rất ít.”
Buổi lễ do hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn cử hành, Đức Phanxicô ngồi dự trong suốt thánh lễ. Thánh lễ tưởng nhớ 9 hồng y và 148 giám mục đã qua đời kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2021.
Trước các hồng y và giám mục của Giáo triều, ngài kêu gọi đừng “đánh mất ý nghĩa của cuộc hành trình” đó là cuộc sống. Ngài nhắc lại, khi qua đời, “những sự nghiệp tốt nhất, thành công lớn nhất, danh hiệu và giải thưởng cao quý nhất, của cải tích lũy được và những thành quả trần thế, tất cả sẽ biến mất ngay lập tức”.
Đừng làm giảm hương vị của Tin Mừng
Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Cái chết đến để nói lên sự thật về cuộc sống và loại bỏ mọi tình tiết không đáng kể. Trước tòa án thần thánh, điểm đáng khen ngợi và cũng là điểm bị buộc tội duy nhất là lòng thương xót với người nghèo, với người bị loại trừ. Ở thế giới này, Chúa ngự giữa những kẻ tầm thường nhất”.
Ngài khẳng định: “Thước đo của Chúa là tình yêu vượt quá thước đo của chúng ta, tiêu chuẩn phán xét của Ngài là nhưng không. Người tín hữu kitô chỉ còn một chuyện để làm: yêu thương nhưng không và không mong chờ đáp trả của những người ở trong danh sách ưa thích của mình, những người không thể làm gì để đền đáp, những người không làm cho mình chú ý.”
Ngài kêu gọi đừng làm giảm hương vị của Phúc âm, vì tiện lợi hay thoải mái, luôn thỏa hiệp để không quan tâm đến những người di cư, người nghèo hoặc người bị bệnh. Từ những đệ tử đơn sơ của Thầy, chúng ta trở thành bậc thầy của phức tạp, người bàn rất nhiều nhưng làm rất ít.
Những người tìm kiếm câu trả lời trên internet
Đặc biệt, ngài chỉ trích những người tìm câu trả lời trước máy tính hơn là trước Thánh giá, trên Internet hơn là trước các anh chị em chúng ta. Nhanh chóng tranh luận nhưng lại không biết tên của một người nghèo.
Ngài trích dẫn lời của Đức Bênêđíctô XVI: “Công việc của người tín hữu kitô là trái tim nhìn thấy” và nhấn mạnh thời gian để hành động cho Sự cứu rỗi phải bắt đầu từ bây giờ.
Ngài nhắc đến một mục sư tin lành chăm sóc trẻ em ở Ukraine mà ngài nhận thư sáng hôm nay. Mục sư đã làm những gì Chúa xin mục sư làm, hành động của mục sư là dấu hiệu cho thấy Chúa tiếp tục khơi dậy các giá trị của Nước Trời.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch