Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 5-2022
Hôm nay, chúng con nâng tâm hồn chúng con lên Mẹ, Mẹ Nữ Vương Hòa Bình: xin Mẹ cầu bàu cho chúng con với Con của Mẹ, hòa giải những trái tim đầy bạo lực và hận thù, xin hòa bình của Mẹ ngự trị trên toàn trái đất. Amen. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5-2022
Chúng con tin chắc, với khí cụ là cầu nguyện, ăn chay, làm việc thiện và với ơn của Mẹ, trái tim và số phận chúng con sẽ được thay đổi.” Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5-2022.
Hôm nay lúc 6 giờ chiều, tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả chúng ta sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình. Hiệp nhất chúng ta cùng cầu nguyện với lời cầu bàu của Nữ vương Hòa bình để xin Chúa ơn mà thế giới chúng ta đang mong chờ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5-2022.
Đức tin của Mẹ Maria là đức tin tiên tri. Qua cuộc đời của Mẹ, Mẹ là sứ ngôn công việc của Thiên Chúa trong lịch sử, hành động thương xót của Mẹ đã lật đổ các lô-gích của thế giới, nâng kẻ khiêm hèn lên, hạ kẻ kiêu căng ngạo xuống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 5-2022
Sự đa dạng của tôn giáo không biện minh cho sự thờ ơ hay thù địch. Tốt hơn là khởi đi từ đức tin tôn giáo để chúng ta có thể trở thành nghệ nhân của hòa bình, không là khán giả bất động trước cái ác của chiến tranh và của hận thù. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 5-2022
Khi lên trời, Chúa Giêsu, thay vì chỉ gần gũi với một số người bằng thể lý, Ngài trở nên gần gũi với mọi người bằng Thánh Linh của Ngài. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta, vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian, làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Ngài trên thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 5-2022 Lễ Thăng Thiên
Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho các cộng đồng tôn giáo, để một cách ngôn sứ, họ có thể phục vụ ngôi nhà chung và những người cùng khốn nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 5-2022 #LaudatoSi7
Sự giàu có thực sự không phải là nhân lên những gì chúng ta có, nhưng chia sẻ một cách công bằng với những người chung quanh chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 5-2022
Chúng ta cùng cầu nguyện để các thể chế giáo dục, đặc biệt ở các trường trung học và đại học là những cộng đồng sinh động, minh bạch, tiếp nhận, có trách nhiệm, trong môi trường hợp tác, trao đổi và đối thoại, nâng cao giá trị của từng người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 5-2022. # LaudatoSi
Trong Chúa Kitô, Đấng là Thiên Chúa nhập thể, nhân loại chúng ta được đến với Chúa; Ngài đã mở đường cho chúng ta và kéo chúng ta đến với Ngài, đến với Thiên Chúa. Nếu chúng ta giao phó đời sống của mình cho Ngài, chúng ta chắc chắn đang ở trong tay Đấng Cứu Rỗi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 5-2022 Lễ Thăng Thiên
Giàu trí tuệ và hài hước, người lớn tuổi làm rất nhiều điều tốt cho giới trẻ! Họ cứu người trẻ khỏi cám dỗ của một kiến thức về thế giới đáng buồn và không có khôn ngoan của cuộc sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 5-2022
Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu giúp tín hữu kitô, chúng con xin phó cho Mẹ hành trình của các tín hữu Trung quốc. Chúng con xin Mẹ trình với Chúa lịch sử những khó khăn và cố gắng, van nài và mong chờ của các tín hữu cầu nguyện với Mẹ, Mẹ là Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 5-2022
Chúng ta phải tái tạo nền kinh tế để được công bằng, đoàn kết, bền vững và tôn trọng Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta hơn. Khi nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta có thể cùng nhau đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 5-2022
Ai tiếp nhận người đang có nhu cầu không chỉ thực hiện một hành động bác ái, mà còn trung thành với đức tin vì họ nhận ra Chúa Giêsu trong người anh chị em của mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 5-2022
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga, 14, 27). Chúa Giêsu biết, một mình chúng ta, chúng ta không thể giữ được bình an, chúng ta cần trợ giúp, chúng ta cần ơn, cần Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng hóa giải và lấp đầy thanh thản cho trái tim. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 5-2022
Tiếng kêu của trái đất và của người nghèo không thể chờ lâu hơn. Chúng ta hãy chăm sóc tạo vật, ơn của Đấng Sáng tạo nhân lành của chúng ta. Chúng ta cùng mừng Tuần lễ Laudato Si’! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 5-2022
Mẹ Maria là biểu tượng cho ơn gọi chúng ta: giống như Mẹ, chúng ta được mời gọi để nên thánh và tinh tuyền trong tình yêu (x. Ep 1, 4), trở nên hình ảnh của Chúa Kitô. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 5-2022
Chúng ta cần một sự thay đổi sâu sắc, một hoán cải để phi quân sự hóa trái tim giúp mỗi chúng ta nhìn nhận người kia là anh em. Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 5-2022
Giáo hội luôn biết ơn về mọi biểu hiện của tình bác ái huynh đệ và quan tâm đến tất cả những ai bị nô lệ và bóc lột, vì đây là cách lòng thương xót của Chúa Thánh Thần được thể hiện. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 5-2022
Khi đương đầu với cái ác, chúng ta phải học gương của người lớn tuổi để hiệp nhất lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Đấng đã phó thác vào Chúa Cha. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 5-2022
Là Giáo hội, chúng ta cần trở về với những gì thiết yếu thay vì đánh mất chính mình trong quá nhiều điều thứ yếu, chúng ta có nguy cơ đánh mất luôn sự thuần khiết đơn sơ của Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 5-2022
Chúng ta hãy để Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống chữa lành những khép kín, thu mình, những cứng nhắc của chúng ta, mở lòng chúng ta để chúng ta có thể chia sẻ; truyền cảm hứng để chúng ta đi theo Ngài bất cứ đâu Ngài muốn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 5-2022
Thánh thiện không phải là một chương trình sống chỉ được tạo nên do các cố gắng và buông bỏ, nhưng trên hết là niềm vui khám phá chúng ta là những người con được Chúa yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 5-2022
Khi các căng thẳng và chiến tranh gia tăng trên thế giới, cầu xin các thánh mới truyền cảm hứng cho các con đường đối thoại, đặc biệt ở những người giữ vị trí có trách nhiệm cao và được gọi để trở thành nhân vật chính của hòa bình chứ không phải của chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 5-2022
Một vài cử chỉ anh hùng không làm chúng ta trở nên thánh thiện, nhưng qua rất nhiều tình yêu thương hàng ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 5-2022
Mỗi người chúng ta được gọi để nên thánh, một thánh thiện duy nhất, không sao chép. Thiên Chúa có kế hoạch yêu thương cho mỗi người, Ngài có giấc mơ cho cuộc sống chúng ta. Xin anh chị em đón nhận và làm cho giấc mơ đi tới trong hân hoan. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 5-2022
Nước mắt là lời cầu nguyện thầm lặng bay lên tận trời cao. Nơi Mẹ Maria, chúng luôn có chỗ đứng trong áo Mẹ. Với Mẹ, Thiên Chúa là bạn đồng hành trên đường đi, vác thập giá với chúng ta để làm nhẹ gánh những nỗi đau của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 5-2022
Kính mừng Maria. Lạy Mẹ Fatima, chúng con xin phó mình vào Trái tim Mẹ, Mẹ đã không bao giờ mệt mỏi khi đến với những người con thân yêu của Mẹ và mời gọi chúng con trở lại. Mẹ gỡ những rối ren trong trái tim chúng con và những rối ren của thời đại. Chúng con xin đặt niềm tin vào Mẹ.
Mẹ của chúng con. Lạy Mẹ Fatima, qua Mẹ, lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống trái đất và nhịp đập dịu dàng của hòa bình sẽ trở lại để đánh dấu ngày tháng chúng con. Xin Mẹ mang đến cho chúng con sự hòa hợp của Chúa, xin biến chúng con thành nghệ nhân của hiệp thông. Xin Mẹ ở với chúng con trên con đường hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 5-2022
Một tương lai tốt đẹp hơn chỉ có thể tồn tại nếu được xây dựng bởi tất cả và vì tất cả. Không một ai bị loại trừ! Đó là điều tôi muốn nói đến cho Ngày Thế giới lần thứ 108 về Người di cư và tị nạn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 5-2022
Tôi xin gởi đến người dân SriLanka đặc biệt là người trẻ nỗi ưu tư đặc biệt của tôi. Tôi kêu gọi mọi người duy trì cách tiếp cận hòa bình, không nhượng bộ bạo lực. Tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm lắng nghe nguyện vọng của người dân, tôn trọng quyền con người và quyền công dân. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 5-2022
Một phần thiên chức của ông bà là giúp con cái trong việc giáo dục các cháu. Các cháu học được sức mạnh của tính dịu dàng và tôn trọng sự yếu đuối: các bài học không thể thay thế được, dễ dàng tuyền và nhận hơn với ông bà. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 5-2022
Khi chúng ta già, chúng ta bị mất một phần thị giác, nhưng ánh nhìn nội tâm của chúng ta sâu sắc, chăm chú và nhân văn hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy những gì trước đây chúng ta không thấy. Chúa không chỉ ban tài năng cho người trẻ, người có sức mạnh: Ngài ban cho tất cả mọi người, phù hợp với từng người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 5-2022
Như Kinh Thánh dạy, đời sống thọ là ơn phúc. Ông bà lớn tuổi là dấu hiệu lòng nhân hậu Chúa, Đấng ban cho sự sống dồi dào. Phúc cho mái ấm nào có người lớn tuổi sống! Phúc cho gia đình nào thảo kính ông bà! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 5-2022
Các ông bà nội ngoại, các người lớn tuổi thân mến, chúng ta được gọi để trở thành nghệ nhân của cuộc cách mạng về sự dịu dàng trong thế giới, để cùng nhau chúng ta giải phóng thế giới khỏi bóng tối của cô đơn và của con quỷ chiến tranh! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 5-2022
Chúng ta không nên sợ hãi những khủng hoảng trong đời sống và đức tin: những khủng hoảng khơi dậy nhu cầu cần Chúa và như thế giúp chúng ta trở về với Chúa để cảm nghiệm lại tình yêu của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 5-2022
Hôm nay nhiều nước trên thế giới mừng Ngày Các Bà Mẹ. Chúng ta yêu thương nhớ đến mẹ, cả những bà mẹ bây giờ không còn ở với chúng ta, nhưng các bà luôn ở trong trái tim chúng ta. Tôi xin gởi đến tất cả các bà mẹ lời cầu nguyện, tình cảm và những lời chúc tốt đẹp nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 5-2022.
Ai theo Chúa Kitô sẽ đến nơi Ngài đến. Ngài đi tìm những người đi lạc, quan tâm đến người ở xa, đến hoàn cảnh của người đau khổ, Ngài khóc với người khóc, dắt tay người anh em và cõng họ trên vai. Tin Mừng hôm nay. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 5-2022
Chúng ta hãy thường xuyên hướng về Mẹ Maria, Mẹ của các tín hữu! Có nhiều hình thức kính mến Đức Mẹ khác nhau, nhưng lần hạt Mân Côi đặc biệt giúp chúng ta sống hành trình đức tin và làm chứng cho Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 5-2022
Lời Chúa giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ, Lời Chúa thanh tẩy, soi sáng và tái tạo chúng ta. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa, để mở lòng đón nhận ơn gọi Chúa giao phó cho chúng ta! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 5-2022
Là tín hữu kitô, chúng ta tất cả đều có ơn gọi cá nhân, nhưng chúng ta cũng được gọi cùng nhau. Mỗi chúng ta tỏa sáng như một ngôi sao trong trái tim Chúa và cũng được mời gọi để tạo các chòm sao có thể hướng dẫn con đường nhân loại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 5-2022
Chúng ta cần phải cẩn thận với tâm lý phân biệt linh mục với giáo dân, xem linh mục là nhân vật chính và giáo dân là người thi hành, chúng ta thực hiện sứ mệnh kitô giáo trong tư cách là dân của Chúa. Toàn thể Giáo hội là một cộng đồng loan báo Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 5-2022 Trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 59, tôi muốn cùng anh chị em suy ngẫm về ý nghĩa rộng lớn của “ơn gọi” trong bối cảnh của một Giáo hội đồng nghị lắng nghe Thiên Chúa và thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 5-2022
Anh chị em lớn tuổi thân mến, xin anh chị em nhìn đến người trẻ. Người trẻ nhìn vào chúng ta và sự kiên định của chúng ta có thể mở ra một con đường sống tươi đẹp cho họ. Vì thế bất kỳ hành vi đạo đức giả nào cũng sẽ tác hại rất nhiều. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 5-2022
Chúng ta cùng cầu nguyện để các bạn trẻ được kêu gọi có một cuộc sống phong phú, khám phá nơi Đức Maria gương mẫu của lắng nghe, chiều sâu của phân định, can đảm của đức tin và tận tâm của phục vụ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 5-2022
Vào ngày Tự do Báo chí hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà báo đã phải trả giá bằng con người, bằng mạng sống hoặc bị tù để phục vụ quyền này. Chúng tôi xin gởi lời cám ơn đặc biệt đến những người đã can đảm thông tin cho chúng tôi biết về những tai họa của nhân loại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 5-2022
Tôi xin anh chị em, chúng ta không đầu hàng trước lô-gic của bạo lực, trước vòng xoáy gian ác của vũ khí. Cầu xin cho con đường đối thoại và hòa bình được thực hiện! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2022
Tôi tự hỏi không biết hòa bình có thực sự được tìm kiếm hay không, liệu có quyết tâm tránh tiếp tục leo thang bằng lời nói và quân sự hay không, liệu mọi thứ có thể đang được thực hiện để vũ khí bị im bặt không. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2022
Tôi đau khổ và khóc khi nghĩ đến những đau khổ của người dân Ukraine, đặc biệt đau khổ của những người yếu nhất, người già và trẻ em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2022
Khi lưới cuộc đời chúng ta trống rỗng, đó không phải là lúc để chúng ta than thân trách phận, để vui chơi, để quay trở lại với những thú vui cũ. Nhưng để ra khơi với Chúa, để tìm lại can đảm bắt đầu lại, ra khơi với Ngài (Ga 21, 1-19). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2022
Thánh Cả Giuse nhắc chúng ta nhớ, tất cả những ai rõ ràng đang sống ẩn hoặc ở “hàng thứ hai” đều đóng một vai trò không thể sánh được trong lịch sử cứu độ. Chúng ta xin gởi đến họ lời công nhận và tấm lòng biết ơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2022