Tranh luận chung quanh Đàng Thánh giá của người Nga và người Ukraine

101

Tranh luận chung quanh Đàng Thánh giá của người Nga và người Ukraine

Trên trang Facebook của tác giả Yves Hamant

Chặng Đàng Thánh giá sẽ được cử hành ở Đấu trường Colosseo. 

 Vatican có ý tưởng ở chặng 13 sẽ được một phụ nữ Nga và Ukraine cùng vác. Sáng kiến này thêm một lần nữa cho thấy Ukraine là điểm mù như thế nào trong cái nhìn của Đức Phanxicô, điều mà tôi cố gắng làm rõ ở mức độ khiêm tốn của tôi.

Sáng kiến này đã gây phẫn nộ mạnh nơi các giáo sĩ, linh mục, nam nữ tu sĩ ở Giáo hội công giáo hy-lạp. Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevtchouk đã cho Vatican biết ý kiến: “Tôi cho rằng ý tưởng này là quá sớm, mơ hồ và không tính đến bối cảnh Nga gây hấn Ukraine. Đối với người công giáo của Giáo hội công giáo hy-lạp ở Ukraine, lời suy niệm và cử chỉ của chặng 13 là không thể hiểu được, thậm chí gây khó chịu, đặc biệt là khi Ukraine đang chờ một cuộc tấn công thứ hai còn có thể đẫm máu hơn của quân đội Nga nhằm vào các thành phố và thị trấn của chúng tôi.”

Ngài nói thêm, những cử chỉ hòa giải giữa hai dân tộc sẽ chỉ có thể thực hiện khi chiến tranh kết thúc và thủ phạm của những tội ác chống lại loài người này đã bị lên án một cách chính đáng. Ngài xin Vatican sửa đổi lại chương trình này.

Như tôi đã có dịp nói ngày hôm trước trên Radio Notre Dame, việc đi thẳng vào việc tha thứ và hòa giải mà không qua các giai đoạn công nhận sự thật và công lý là một điều không đúng của đạo công giáo. Cũng giống như những gì chúng ta muốn làm với các nạn nhân bị lạm dụng thiêng liêng và tình dục trong Giáo hội công giáo.

Cảm xúc này được xã hội dân sự Ukraine chia sẻ.

Với đà này, thượng phụ Kyrill đã mất Ukraine, Đức Phanxicô cũng đang bắt kịp ông. Trừ khi ngài đến Kyiv.

Và sau đây là phần ghi lại video của cô Albina, phụ nữ Nga và cô Irina, phụ nữ Ukraine nói cảm xúc của họ về cuộc chiến hiện nay:

“Tình yêu giữa hai dân tộc sẽ chiến thắng và vượt qua mọi lỗi lầm. Tôi là người Nga và tôi phản đối chiến tranh”.

Đây là thông điệp của cô Albina, sinh viên năm 3 của Khoa Điều dưỡng UCBM. Cô cùng tham gia với đồng nghiệp người Ukraine Irina, để nói “xin chiến trang dừng lại”, một trong những chiến tranh đen tối nhất trong những thập kỷ gần đây. “Tôi là người Nga, tôi yêu Ukraine, họ đã cố gắng chiến đấu, tôi cố gắng giúp họ trong khả năng của tôi, trong thời gian khó khăn và xấu hổ này của nhân loại. Tất cả các quốc gia ngày nay không ai nghĩ tình trạng này lại xảy ra. Tôi nghĩ đến người Ukraine, những người không muốn phải đi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ đến trẻ em thế kỷ 21 phải trốn trong ngục tối và sống trong boongke. Ngay bây giờ trái tim tôi ở bên cạnh trẻ em Ukraine, với mỗi bà mẹ, với mỗi ông bà Ukraine. Rằng mọi người trên thế giới đang đoàn kết và gần gũi nhau. Tôi là người Nga và tôi chống chiến tranh.”

Cô Irina, y tá người Ukraine của Trung tâm Chăm sóc Giảm nhẹ “Cùng nhau chữa khỏi bệnh” của Tổ chức Bệnh viện Đại học Medico Campus cho biết: “Tôi rất xúc động trước sự gần gũi và đoàn kết mà cả thế giới đang thể hiện với người dân Ukraine. Tôi là người Ukraine, hy vọng duy nhất của tôi là chiến tranh chấm dứt. Đây không phải là vấn đề của những chính trị gia giỏi, nhưng là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu sẽ vượt lên mọi thứ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Người Nga và người Ukraine bên cạnh nhau trong Chặng Đàng Thánh Giá