Linh mục Rafael Capo, truyền giáo bằng cử tạ
fr.aleteia.org, J-P Mauro, 2020-02-10
Linh mục Rafael Capo, 51 tuổi ở Florida, Mỹ, đã tập tạ từ những năm còn đi học ở Porto Rico.
Theo linh mục, đây không phải chỉ là sở thích nhưng còn là một cách để truyền giáo thực sự. Linh mục Capo có một sở thích đặc biệt, khi cha không ở trong nhà thờ hay đi mục vụ, cha bỏ nhiều thì giờ ở các phòng tập. Với cha đây là một nơi truyền giáo. Cha nói với trang Catholic Herald, đây đúng là một công việc truyền giáo, chứ không phải là chuyện phù phiếm. Cha xem việc luyện tập cơ thể là phương tiện để đến gần với Chúa và với người khác.
Cha giải thích: “Với nhiều người trẻ, thế giới tập luyện mở ra cánh cửa cho nhiều chuyện khác và họ có thể khám phá như họ khám phá ở Giáo hội. Đôi khi những người này không dính gì với đức tin, nhưng họ thích thể thao và tập luyện nên chúng ta có thể mở một cánh cửa để trao đổi”. Cha nói thêm, như Đức Phanxicô luôn lặp lại, “chúng ta phải đi cùng với giáo dân nơi họ đang ở”.
Như thiền định mỗi ngày
Từ những năm học trung học ở Porto Rico, linh mục Rafael Capo đã bắt đầu tập cử tạ. Mới đầu đây chỉ là cách để cải thiện năng suất, nhưng dần dần đã trở thành một hoạt động theo đúng nghĩa của nó, cho đến ngày thanh niên trẻ Capo vào chủng viện và sau đó là khi làm linh mục. Đến mức cha còn nói về thần học, vì tâm, thân, trí kết nối chặt chẽ với nhau. Tóm tắt, tập cử tạ là để đến với Chúa.
Kết hợp cử tạ và tập cardio, linh mục tập sáu lần mỗi tuần, thường là một mình và cha xem đây là giờ suy niệm hàng ngày. Tài khoản Instagram của cha có 40.000 theo, cha làm người theo dõi thích thú với các tấm hình ‘tập tạ’ trong chuyến đi Vatican hay trong lễ rửa tội, chứng tỏ chúng ta có thể làm chứng qua ngàn lẻ một cách khác nhau.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch