Kỷ niệm của Cha Eusebio Notte, người phụ tá Cha Thánh Piô
acistampa.com, Di Cesare Bolla, 2018-02-08
“Được vinh danh nhờ là chứng nhân của một cha thánh”. Đây là một món quà đáng để sống. Đó là kinh nghiệm của Linh mục Eusebio Notte, người phụ tá cho Cha Thánh Piô từ năm 1961 đến năm 1965, linh mục Notte vừa qua đời vào ngày 5 tháng 2, thọ 86 tuổi tại bệnh xá tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Capuxinô ở bên cạnh tu viện San Giovanni Rotondo.
Một linh mục – như linh mục Maurizio Placentino đã nói hôm qua trong tang lễ ở Nhà thờ Đức Mẹ Đầy Ơn Phước ở trung tâm Gargano của tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Capuxinô, Sant’Angelo và Padre Piô. Một tình bạn rất đẹp giữa hai tu sĩ: “Rất đẹp cho cha Eusebius, vì đã chia sẻ tình bạn với một vị thánh ” Một tình bạn mà tu sĩ Dòng Capuxinô luôn mang theo trong người, bất cứ khi cha đi đâu. Và cũng ở Pietrelcina, trong “chiếc nôi” của Cha Thánh Piô. Một sứ điệp mà ngày hôm nay rất nhiều người vẫn còn nhớ.
Linh mục Eusebio sinh tại Castelpetroso cách đây 86 năm và được rửa tội với tên Nicola. Cha vào Dòng Capuxinô và học ở Ai Len, ở Anh trước khi đến San Giovanni Rotondo, cha “tháp tùng” các tín hữu nói tiếng Anh của Cha Thánh Piô, trả lời thư cho họ như linh mục Placentino đã nói trong thánh lễ hôm qua.
Cha Eusebio viết trong quyển sách “Cha Eusebio và Cha Piô”: “Tôi đến San Giovanni Rotondo đã nhiều ngày, vì đã học tiếng Anh ở Ai Len và ở Anh, tôi cố gắng thu xếp để có thể từ bỏ nhiệm vụ nặng nề là trả lời thư tiếng Anh: hàng tuần chúng tôi nhận hơn một ngàn lá thư. Giấc mơ của tôi là được xưng tội với Cha Thánh Piô. Một buổi chiều tôi đến phòng thánh nơi cha đang giải tội cho nhiều người và tôi nhận ra tình hình, tôi kinh hoàng thấy các sư huynh, các linh mục đi ra khỏi tòa không được tha không phải là hiếm.
Tôi thấy mình trong số đó! Để tránh nguy cơ này, tôi quyết định lừa cha, trước tiên tôi phải xưng tội với một linh mục khác. Với lòng chân thành, tôi nghĩ tôi không có gì phải giấu Cha Piô, các thánh cũng thấy tội của mình dưới ánh sáng, đó là lý do tại sao tôi muốn mình được an toàn. Hơn nữa, tôi phải sống cùng tu viện với Cha Piô: xưng tội như vậy dù bí mật cũng sẽ làm xáo trộn quan hệ huynh đệ của chúng tôi.
Sau khi xưng tội với một cha khác, tôi sống mười lăm ngày dưới quyền của Cha Piô, thời gian này tôi sống như một thiên thần, không phải vì sợ hãi của Chúa, nhưng sợ Cha Piô, sau đó tôi đi xưng tội để giải hòa. Cha Piô chỉ thấy tôi ở nhà ăn với các anh em khác hoặc đôi khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang. Như thế gặp trực tiếp là không. Run và đổ mồ hôi hột, tôi đi xưng tội: không có gì phải buộc tội vì như tôi đã nói, tôi cố gắng để tránh dù với cả tội nhẹ nhất. Khi xưng tội xong, cha chưa nói gì. Tôi cố nhìn lên, và thấy cha nhẹ mỉm cười.
Sự sợ hãi biến thành ngạc nhiên. Cuối cùng cha nói: “Con nói cho cha nghe vài chữ. Nhưng con đã cám ơn Chúa là con đã trở thành một tu sĩ chưa? Tôi trả lời: “Thưa Cha, con chưa nghĩ đến chuyện này!”. Rồi cha nói: “Hãõy suy nghĩ về điều đó và cảm ơn Chúa, bởi vì nếu con không phải là tu sĩ thì con sẽ là người phạm trọng án.”
Trong năm năm, cha Eusebio là người phụ tá cho Cha Thánh Piô, linh mục nhận dấu thánh đầu tiên trong lịch sử. Cha Eusebio trở thành bạn và là người thân tín của Cha Thánh Piô. Cha là chứng nhân cho sự thánh thiện, chia sẻ hy sinh và đau khổ, đặc biệt trong những năm cha bị “giám sát”.
“Con của cha, con đã hy sinh cho cha rất nhiều! Nhưng con hãy nhớ: con nghĩ về cha và cha nghĩ về con”. Và cha Eusebio luôn lặp lại và xác nhận sự gần gũi này: “Cha đã giữ lời. Cho tôi và cho những người tôi đã gởi gắm cho ngài”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch