Đức Phanxicô khuyến khích giáo dân hãy là “căn nhà Bêtania” cho các linh mục

310

Buổi tiếp kiến với các thành viên Hội Serra Quốc tế nâng đỡ ơn gọi

fr.zenit.org, Constance Roques, 2017-06-23

Thứ sáu ngày 23 tháng 6-2017, trong buổi tiếp kiến sáng dành cho 600 tham dự viên Hội nghị Quốc tế lần thứ 75 của hội Serra chuyên nâng đỡ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, Đức Phanxicô khuyến khích giáo dân hãy là “bạn của các linh mục”, nâng đỡ ơn gọi và tháp tùng họ trong các sứ vụ của họ. Hội nghị diễn ra tại Rôma từ 22 đến 25 tháng 6-2017 với chủ đề: “Luôn tiến bước. Can đảm ơn gọi”.

Đức Phanxicô nhiều lần nhắc đến chữ “bạn”, ngài chỉ dẫn cho thấy, đối với Chúa Kitô, tình bạn thật sự là một sự “làm phiền”: “Chỉ có tình bạn thật sự khi cuộc gặp gỡ buộc tôi phải dấn thân trong đời sống của người khác, cho đến khi hy sinh cả chính mình”. Ngài nhấn mạnh: “Chúa Giêsu thoát ra khỏi tình bạn ủy mị, Ngài cho chúng ta một tình bạn trong tinh thần dấn thân trách nhiệm”.

Tình bạn này, anh chị em mang đến cho các linh mục. Hội Serra là nơi để lớn lên ơn gọi đẹp đẽ này: là giáo dân bằng hữu với các linh mục. Người bạn biết tháp tùng, biết nâng đỡ trong đức tin, trung thành trong lời cầu nguyện, trong tinh thần dấn thân làm việc tông đồ, những người bạn vui mừng trước ơn gọi, trước sự can đảm quyết định chọn lựa, chia sẻ niềm vui và mệt mỏi của sứ vụ, những người bạn biết gần với các linh mục, biết thông cảm và dịu dàng trong các đà tiến cao cả cũng như trong các yếu đuối của con người. Với thái độ này, anh chị em sẽ là căn nhà Bêtania đối với các linh mục, căn nhà nơi Chúa Giêsu thố lộ các mệt mỏi của mình với bà Maria và Mácta. Nhờ tấm lòng tận tâm của họ, Ngài có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức.

Đức Phanxicô cũng nhắc đến chủ đề trong tiếng Tây Ban Nha là “Siempre adelante!” Luôn tiến bước! Ngài nhắc đến tấm gương của chân phước Junipero Serra, dòng Phanxicô, mặc dù chân đi khập khiễng, nhưng vẫn quyết tâm lên đường tiến về thành phố San Diego để cắm Thánh Giá tại đó. Luôn tiến bước là thành ngữ chính yếu để diễn tả ơn gọi kitô, ngài nhắc lại hình ảnh thiết thân của mình: “Thà khập khễnh đi tới đàng trước, đôi khi té nhưng phải tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, còn hơn là người “tín hữu của viện bảo tàng!”

Đức Phanxicô khuyến khích: “Anh chị em hãy luôn tiến bước trong hy vọng, tiến bước với sứ mạng của anh chị em, nhìn xa, mở rộng các chân trời, dành không gian cho người trẻ và chuẩn bị tương lai. Giáo Hội và ơn gọi đang cần anh chị em.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch