Bạn mong cầu nguyện với các bà mẹ khác để giao phó con mình cho Chúa?

464

Vậy thì bạn vào nhóm “Các bà mẹ Cầu nguyện” gần nhất nhà bạn.

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2016-10-04

“Nhóm Các bà mẹ Cầu nguyện” là gì”

Năm 1995, bà Veronica Wiliams người Anh đọc một bản tường trình có tên “Bạn để lại Quả đất này cho con cái mình như thế nào?”. Bà bị chấn động mạnh về các nguy hiểm của ma túy, rượu, bạo lực, sản phẩm khiêu dâm… mà giới trẻ phải đương đầu, nhất là chín đứa cháu nội ngoại của bà (thời đó). Khi đó, cùng với con dâu là Sandra, bà quyết định cầu nguyện cho tất cả trẻ con trên thế giới. “Chúng sống trong một thế giới quá vẫn đục, một thế giới luôn không chấp nhận Chúa và đôi khi còn cười chúng nếu chúng tin vào Chúa.” (Trích lời cầu nguyện).

21 năm sau, năm 2016, nhóm “Các bà mẹ Cầu nguyện” có mặt trên 118 nước nhờ một quyển sách nhỏ được dịch trong 45 ngôn ngữ. Ở Pháp có 2000 nhóm nhỏ. Các nhóm này họp mỗi tuần một lần. Không có những lời khuyên kiểu: “Sao?! Sáu tháng nay nó không ngủ à?! Bạn thử dùng nuốm vú chưa?” Không, không, chúng tôi chia sẻ các khó khăn của mình, nhưng chúng tôi chỉ đặt chúng vào bàn tay của Chúa mà thôi. Không tâm sự kiểu: “Mình nói với bạn nhưng đừng có nói lại cho ai”. Không, các lời tâm sự trong giờ Cầu nguyện được giữ kín đáo hoàn toàn.

Lời cầu nguyện dựa trên xác tín Chúa thương chúng ta và trên sự tin tưởng của chúng ta vào Ngài và vào hành động của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Linh đạo của “Các bà mẹ Cầu nguyện” là linh đạo của sự từ bỏ và không bám dính vào việc kiểm soát. Nó dựa vào Lời của Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ an ủi” (Mt 11: 28). Chúng ta để nỗi đau và lo âu của mình dưới chân thập giá, chắc chắn Ngài sẽ hành động theo cách và theo ngày giờ của Ngài.

“Chúa là Chúa Toàn Năng, Chúa có thể thay đổi mọi sự. Vậy chúng ta hãy đến với Chúa, lạy Chúa, với đức tin và tình yêu, chắc chắn Chúa sẽ đáp ứng các lời cầu nguyện của chúng con.” (Trích lời cầu nguyện) Giây phút sốt sắng của buổi cầu nguyện: chúng tôi để những mẫu giấy nhỏ ghi tên con cái mình trong một cái rỗ dưới chân thập giá, tượng trưng cho sự phó thác hoàn toàn vào Đấng Cứu Chuộc và lòng tin tưởng vào Ngài của chúng tôi.

Các bà mẹ thích gì trong buổi cầu nguyện này?

“Một cuộc hẹn chèn vào lịch làm việc, mỗi tuần một lần để cầu nguyện; nếu không tôi luôn có chuyện khác để làm!”

“Các lời cầu nguyện đơn giản, như cám ơn Chúa đã ban cho tình mẫu tử, giao phó cho Chúa con cái mình và các khó khăn của nó, xin Chúa gìn giữ tố ấm của mình.”

“Giây phút thân tình giữa bạn bè sau khi cầu nguyện!”

Constance, nhóm Kuala Lumpur, Mã Lai.

“Chúng tôi thật sự là một gia đình nhỏ: khi có một người vắng mặt, chúng tôi cầu nguyện cho, cho con cái họ và theo ý chỉ của họ.”

“Tôi nghĩ đến câu này trong Thánh Kinh: “Ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18:20).

Anne-Virginie, nhóm Saint Germain-en-Laye

Nhóm Các bà mẹ Cầu nguyện mang lại gì?

“Nhóm cho niềm vui. Bình an trong sự phó thác vào bàn tay Chúa. Một tuần lễ bắt đầu được chúc lành. Có được tình bạn tốt. Một cảm nhận toàn bộ qua sự hiệp nhất với tất cả các bà mẹ trên thế giới”, cô Anne-Claire của nhóm St Leu-la-Forêt.

Bởi vì lời cầu nguyện này nhắc cho chúng tôi nhớ, con cái chúng tôi được Chúa yêu thương và mong muốn đến chừng nào.”

“Cảm nhận thuộc về Giáo hội, về cộng đoàn công giáo trong khu vực và của cả thế giới!”

“Trong giáo xứ của chúng tôi, nhóm Các bà mẹ Cầu nguyện được thành lập khi có một em bé bị bệnh. Đối với cha xứ của chúng tôi, nhóm cầu nguyện này là bằng chứng sống động cho sự phong phú của em bé, em bé đã chết rồi.”

Alban.

Bạn muốn thành lập một nhóm?

Trước khi thành lập một nhóm, bà Veronica Williams khuyên nên cầu nguyện trong vòng một tháng, lần một chục tràng chuỗi, nguyện ngắm mầu nhiệm Chúa sinh ra đời. Chỉ cần có hai bà mẹ muốn vào trong linh đạo cầu nguyện này là được.

Nhóm Các bà mẹ cầu nguyện ở Pháp có một cơ cấu chặt chẽ, có trang mạng để đọc và tải tài liệu, có hướng dẫn các địa chỉ nhóm để các bà mẹ thấy tiện ở đâu sẽ vào nhóm ở đó.

Marta An Nguyễn chuyển dịch