Bài diễn văn của bà Kathleen Weil, bộ trưởng bộ Di Trú Québec

350

Bài diễn văn của bà Kathleen Weil, bộ trưởng bộ Di Trú Québec

Kính thưa:

Ông Frantz Benjamin, chủ tịch Hội đồng cố vấn Thành phố Montréal,

Bà Thị bé Nguyễn, chủ tịch Tổ chức Uni -Action,

Ông Louis Vachon, chủ tịch và giám đốc điều hành Banque Nationale,

Bà Kim Thúy, nhà văn

Bà Francine Lelièvre, giám đốc viện bảo tàng Pointe-à-Callière

Kính thưa quý vị,

Xin chào quý vị (bằng tiếng Việt Nam). Tôi rất hân hạnh hiện diện với quý vị sáng chúa nhật hôm nay, đánh dấu giây phút lịch sử này.

Tôi xin chân thành cám ơn Bà Thị Bé Nguyễn và Tổ chức UniAction đã mời tôi, cũng như Pointe-à-Callière, viện bảo tàng địa chất và lịch sử Montréal đã đón tiếp và cho chúng tôi buổi triển lãm độc đáo này. Xin cám ơn!

447ac2a2-5937-4175-9845-06bdfa323d16_ORIGINAL

Chúng ta họp nhau ngày hôm nay ở nơi lịch sử này, nơi đã thành lập thành phố Montréal, nơi đánh dấu để nhớ lại một sự kiện lịch sử của chúng ta, sự kiện đón nhận 60.000 thuyền nhân Việt Nam đến Canada cách đây 40 năm. Trong số 60.000 thuyền nhân này có 15.000 người định cư ở Québec. Và thế là có các cuộc thương thuyết với chính phủ liên bang để tỉnh bang Québec có thêm trách nhiệm trong chương trình di dân nhân đạo, dưới tác động mạnh của truyền thông sau cuộc chiến Việt Nam và với làn sóng ồ ạt người tị nạn Việt Nam đến Québec.

Để có thể nhanh chóng xét một số lượng lớn đơn xin xin tị nạn đến từ Đông Nam Á, các cố vấn trong lãnh vực di dân đã đến 30 trại tị nạn ở Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Từ đó, theo các xung đột quốc tế, chính quyền Québec và dân chúng của mình đã biết huy động khi có lời kêu gọi giúp đỡ. Và chúng tôi đã đưa bàn tay ra cho tất cả những người bị bật gốc, trong hy vọng họ có thể dựa ở đây để có sức mạnh xây dựng lại cuộc đời của mình. Mong muốn của chúng tôi là tất cả những người đàn ông, đàn bà này tham dự vào xã hội chúng tôi, đóng góp vào cho sự thịnh vượng của xã hội, cho sự phát triển và cho sự tỏa rạng của xã hội. Và cũng mong muốn tất cả trẻ em di dân có chỗ của chúng trong các trường học của chúng tôi.

Hôm nay cộng đồng Việt Nam vững mạnh với con số gần 45.000 người đã an cư lập nghiệp ở Québec và đã đóng góp vào sự phát triển của thành phố trên tất cả mọi mặt.

Buổi triển lãm này là dịp để chúng ta có thể khám phá tất cả nét phong phú của sự đóng góp này. Vì thế tôi xin vinh danh tinh thần chia sẻ của cộng đồng Việt Nam, trong khuôn khổ của sự kiện này, cộng đồng đã thâu được tiền để giúp cho những người khốn cùng nhất.

Để kết thúc, nhân danh chính quyền tỉnh bang Québec, tôi xin khen ngợi sức bền vững và dũng cảm mà quý vị đã chứng tỏ cho thấy và tôi cũng xin cám ơn quý vị đã chia sẻ tiến trình và câu chuyện của quý vị cho chúng tôi ngày hôm nay.

Xin cám ơn sự góp mặt của quý vị. Cám ơn và xin chúc một ngày tốt đẹp (bà bộ trưởng nói bằng tiếng Việt).

Phóng viên Hoàng Anh Quốc phỏng vấn Kim Thúy, đàng sau là bà bộ trưởng Di trú Québec, Kathleen Weil trả lời một phóng viên khác.
Phóng viên Hoàng Anh Quốc phỏng vấn Kim Thúy, đàng sau là bà bộ trưởng Di trú Québec, Kathleen Weil trả lời một phóng viên khác.

Marta An Nguyễn chuyển dịch