Hồng y Krajewski: thêm một xe vận tải lên đường đi Zaporizhzhia, Ukraine

38

Hồng y Krajewski: thêm một xe vận tải lên đường đi Zaporizhzhia, Ukraine

Hồng y Konrad Krajewski với chiếc xe cứu trợ mới lên đường đi Ukraine, đàng sau là nhà thờ Thánh Sofia ở Rôma

Hồng y Krajewski vừa quyên được 300.000 âu kim để có thể mua thêm áo ấm giữ nhiệt và máy phát điện phân phát cho các vùng chiến sự: đó là chuỗi lòng nhân ái của những người từ tâm luôn hết lòng muốn giúp những người đang đau khổ.

vaticannews.va, Alessandro De Carolis, Vatican, 2023-01-14

Tại trung tâm tương trợ của các giáo xứ Thánh Sofia, giáo hội công giáo hy lạp ở Rôma sáng nay có khoảng hai mươi người, gồm các chủng sinh, các tình nguyện viên chủ yếu là người Ukraine, họ chất hàng cứu trợ lên xe tải tối đa có thể. Chiếc xe cỡ lớn, mang quốc tịch Slovakia hôm nay khởi hành đến khu vực Zaporizhzhia, một trong những tâm điểm của cuộc chiến ở Ukraine bị Nga ném bom trong nhiều tháng.

Trong 48 giờ hàng cứu trợ sẽ đến nơi

Tin tức được hồng y Konrad Krajewski cho biết, trước lễ Giáng sinh, một lần nữa ngài đã lái một chiếc xe tải mang bốn mươi máy phát điện và áo ấm giữ nhiệt do Ban Từ thiện giáo hoàng quyên được chở qua Ukraine. Và làn sóng quyên góp không ngừng lại, ban Từ thiện vừa quyên được hơn 300.000 âu kim để mua thêm máy phát điện và áo giữ nhiệt để gởi qua miền đông Ukraine. Ngài đảm bảo, trong vòng 48 giờ hàng cứu trợ sẽ được phát cho những người đang sống trong hoàn cảnh không còn nhân tính, tình trạng thương đau của họ còn bị nặng thêm do thời tiết lạnh lẽo của vùng cực bắc trong mùa này.

Tình nguyện viên Ukraine chất hàng cứu trợ lên xe đi Ukraine

Đồng hương tương trợ lẫn nhau

Hồng y Krajewski nói trên đài Vatican: “Đó là lòng tốt lây lan của người đồng hương, họ hết lòng giúp đồng bào đang đau khổ của họ.” Ngày 19 tháng 12 vừa qua, hồng y đã lái chiếc xe tải lớn đến Lviv, ngài nói ‘đó là chiếc xe lớn nhất tôi có thể lái được’, sau khi phân phát hàng cứu trợ ở nhiều nơi, ngài đến Kyiv để phân phát phần còn lại và cũng để mừng lễ Giáng sinh ở đây, bày tỏ sự gần gũi và phép lành của giáo hoàng cho người dân. Một lễ Giáng sinh thời chiến trong lạnh giá mùa đông, trong ánh sáng lờ mờ vì thiếu điện nhưng được ấm lòng vì đã giúp được nhiều người. Một tuần sau khi trở về, hồng y Krajewski nói: “Sứ mệnh đã hoàn thành, nhưng thật ra thì sứ mệnh lúc nào cũng bắt đầu lại.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Giáo hoàng Phanxicô là bạn của con”, các tranh vẽ của trẻ em Kharkiv, Ukraine

Hồng y Krajewski mời chúng ta nhân gấp đôi lòng tương trợ với người nghèo