Đức Lêô tại Lebanon: “Chúng ta cần thay đổi hướng đi, cần giáo dục trái tim hướng đến hòa bình.”

22

Đức Lêô tại Lebanon: “Chúng ta cần thay đổi hướng đi, cần giáo dục trái tim hướng đến hòa bình.”

cath.ch, 2025-12-02

Máy bay đưa Đức Lêô từ Beirut về Rôma cất cánh lúc 1:48 chiều giờ địa phương, bay qua đảo Síp, Hy Lạp, Ý  và sẽ về Rôma 4 giờ sau đó.

Trước khi rời Lebanon sau chuyến đi Đức Lêô gọi là “sâu đậm”, ngài đã ôm gia đình các nạn nhân của vụ nổ cảng Beirut năm 2020 và nói với người dân Lebanon: “Tôi đi như người hành hương hy vọng đến Trung Đông, xin Chúa ban hòa bình đến cho vùng đất yêu dấu đang chịu bất ổn, chiến tranh và đau khổ. Xin anh chị em hãy là người kiến tạo hòa bình, sứ giả hòa bình, chứng nhân hòa bình. Trung Đông cần cách tiếp cận mới để từ bỏ tư duy trả thù và bạo lực, vượt qua những chia rẽ chính trị, xã hội và tôn giáo, mở ra các con đường mới cho hòa giải và hòa bình.”

Đức Lêô tại Lebanon: “Chúng ta cần phải thay đổi hướng đi. Chúng ta cần giáo dục trái tim mình hướng đến hòa bình.”

Đức Lêô nhấn mạnh: “Con đường thù địch và hủy diệt lẫn nhau trong nỗi kinh hoàng của chiến tranh đã đi quá xa. Chúng ta cần thay đổi hướng đi, chúng ta cần giáo dục trái tim hướng đến hòa bình. Xin anh chị em vùng Levant can đảm trong mọi khía cạnh, toàn thể Giáo hội hướng về anh chị em với tấm lòng yêu mến và ngưỡng mộ. Nguyện xin Đức Mẹ Harissa luôn che chở anh chị em.”

Trước Thánh lễ, Đức Lêô đến thăm cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ năm 2020 đã làm cho 218 người thiệt mạng, cơ sở hạ tầng thiệt hại hàng tỷ đô la. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng, tại đây ngài có cuộc gặp xúc động với gia đình của những người đã khuất, một phụ nữ đã ôm ngài trong nước mắt, ngài chào các em bé đã mất người thân trong vụ nổ, các em cầm di ảnh gia đình.

Trong bài giảng, Đức Lêô an ủi người dân của một đất nước phải chiến đấu với cuộc chiến đang diễn ra trong khu vực, người dân Lebanon chịu đựng cuộc tấn công giữa Israel và Hezbollah, tình hình kinh tế sa sút và tình trạng di cư đáng ngại. Ngài an ủi: “Đôi khi, bị đè nặng vì các khó khăn của cuộc sống, lo lắng nhiều về tình trạng chung quanh, tê liệt vì bất lực trước cái ác, bị áp bức vì gặp quá nhiều khó khăn, chúng ta có xu hướng cam chịu và than thở hơn là ngạc nhiên và biết ơn. Tuy nhiên, người dân Lebanon luôn nuôi dưỡng thái độ ca ngợi và biết ơn, anh chị em hưởng vẻ đẹp hiếm có Chúa đã tô điểm cho đất nước anh chị em. Xin anh chị em là chứng nhân của cái ác dưới nhiều hình thức khác nhau.”

Ngài an ủi họ khi họ cạn kiệt hy vọng vì bất định và hoang mang: “Nhưng lời Chúa mời gọi chúng ta tìm ánh sáng nhỏ bé giữa màn đêm, để mở lòng biết ơn, để dấn thân cho lợi ích của vùng đất này.”

Sáng thứ ba 2 tháng 12, Đức Lêô cử hành thánh lễ tại Bến tàu Beirut trước 150.000 giáo dân, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta được kêu gọi không nản lòng, không khuất phục trước logic của bạo lực, của sùng bái tiền bạc, chúng ta không cam chịu trước cái ác đang lan rộng.”

Trên máy bay về Rôma sáng thứ ba 2 tháng 12-2025, Đức Lêô lên tiếng: “Chúng ta cần thay đổi hướng đi, chúng ta cần giáo dục trái tim hướng đến hòa bình.”

https://x.com/i/status/1995783362196250917

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô tại Lebanon: “Chúng ta cần thay đổi hướng đi, cần giáo dục trái tim hướng đến hòa bình.”

Họp báo của Đức Lêô trên máy bay từ về Rôma: “Tôi hy vọng sẽ đi Algeria”

Đức Lêô ở Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon: các bài học đầu tiên của chuyến tông du