Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Sự nhỏ bé chính là sức mạnh thực sự của Giáo hội”
cath.ch, 2025-11-28
Đức Lêô thăm vương cung thánh đường Istanbul | Hugues Lefèvre I.Media
Ngày 28 tháng 11, Đức Lêô khẳng định trong bài diễn văn thứ hai của chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ: “Sức mạnh của Giáo hội không nằm ở nguồn lực hay cơ cấu của Giáo hội,” trước các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và các nhân viên mục vụ của Giáo hội địa phương, tập trung tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần, trụ sở của Đại diện Tông tòa Istanbul.
Trong buổi cầu nguyện được tổ chức trong bầu khí rất ấm cúng, ngài nêu bật những thách thức cộng đồng thiểu số đang phải đối diện, ngài kêu gọi các nhà truyền giáo thực hiện quá trình “hội nhập văn hóa” sâu sắc trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức Lêô XIV bước vào Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần La-tinh tại Istanbul với lòng nhiệt thành sâu sắc. Anh Olivier, người gốc Cameroon và đã sống ở Istanbul mười năm, tâm sự: “Một niềm vui lớn lao khi được ở đây cùng Đức Giáo hoàng! Một phúc lành khi được chứng kiến ngài đến thành phố chúng tôi.” Christivie, một sinh viên người Congo và là giáo dân trung thành của nhà thờ này, được xây dựng tại Istanbul vào giữa thế kỷ 19, chia sẻ thêm: “Chuyến thăm này là một khích lệ lớn lao cho cộng đồng chúng tôi.”
Tiếp bước các Giáo hoàng tiền nhiệm
Sau Đức Phaolô VI năm 1967, Đức Gioan Phaolô II năm 1979, Đức Bênêđictô XVI năm 2006, và Đức Phanxicô năm 2014, Đức Lêô XIV đã bước lên gian giữa của Nhà thờ Chính tòa La-tinh trong tiếng reo hò nồng nhiệt của tín hữu. Ngài rưng rưng nước mắt khi vào dàn hợp xướng nhà thờ, nơi các giám mục và thượng phụ Công giáo quy tụ, gồm Hồng y Sako, Thượng phụ Chaldean đến từ Iraq để tham dự sự kiện này. Đức Ignatius Joseph III Younan Giáo chủ của Giáo hội Công giáo Syriac cũng có mặt.

Trong bài diễn văn bằng tiếng Anh, Đức Lêô nhấn mạnh khi nói chuyện với các nhân vật chủ chốt của cộng đồng rất nhỏ này, chỉ đại diện cho tổng cộng 33.000 người trong cả nước, chỉ chiếm 0,04% dân số: “Khi chúng ta nhìn bằng con mắt của Thiên Chúa, chúng ta khám phá Ngài đã chọn con đường khiêm nhường để đến với chúng ta. Logic khiêm nhường này chính là sức mạnh thực sự của Giáo hội. Thành quả của sứ mệnh Giáo hội không đến từ sự đồng nhất về số lượng, sức mạnh kinh tế hay tầm quan trọng xã hội.”
Thổ Nhĩ Kỳ, một “miền đất thánh”
Tìm lại nguồn gốc lịch sử của Kitô giáo ở Tiểu Á, từ Tổ phụ Abraham đến các tông đồ và các Giáo phụ, Đức Lêô mô tả đất nước này như một “miền đất thánh”. Ngài ngưỡng mộ về quá khứ Byzantine vĩ đại, lòng nhiệt thành truyền giáo của Giáo hội Constantinople, và sự lan rộng của Kitô giáo khắp vùng Levant”, sự hiện diện vẫn còn tích cực của các cộng đồng La-tinh và Đông phương.
“Lịch sử trước mặt anh chị em không chỉ đơn thuần là điều gì đó để ghi nhớ trước khi bị xếp vào quá khứ huy hoàng, khi chúng ta cam chịu chứng kiến Giáo hội Công giáo ngày càng thu hẹp về số lượng”, Đức Lêô cảnh báo, đồng thời ngài mời gọi người Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận quan điểm Phúc âm được Chúa Thánh Thần soi sáng.
Mời gọi nhóm thiểu số hội nhập tốt vào xã hội Thổ Nhĩ Kỳ
Trong số các thách thức ưu tiên mà Giáo hội này đang phải đối diện, Đức Lêô đề cập đến “đối thoại đại kết và liên tôn, truyền bá đức tin cho người dân địa phương, và chăm sóc mục vụ cho người tị nạn và người di cư”. Trong khi thừa nhận tầm quan trọng của việc phục vụ người nước ngoài và thực tế là nhiều thành viên Giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ là các nhà truyền giáo từ nơi khác đến, ngài xin họ hội nhập hoàn toàn vào xã hội Thổ Nhĩ Kỳ: “Điều này đòi hỏi anh chị em phải có một cam kết đặc biệt với việc hội nhập văn hóa, để ngôn ngữ, phong tục và truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nên của riêng anh chị em. Việc truyền bá Phúc Âm phụ thuộc vào sự hội nhập văn hóa này.”
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng La-tinh và tiếng Anh đã được dùng trong buổi lễ.
Giải thích ý nghĩa của lễ kỷ niệm Công đồng Nicaea, ngài sẽ tham dự chiều nay tại Iznik, ngài mời gọi giáo dân “nắm bắt bản chất của đức tin” bằng cách tìm thấy trong Kinh Tin Kính “một tiêu chuẩn để phân định, một la bàn, một điểm tựa mà đức tin và hành động của chúng ta phải được xây dựng trên đó. Ngài bày tỏ lo ngại về xu hướng hiện đại chỉ xem Chúa Kitô “như một nhân vật lịch sử vĩ đại, một bậc thầy thông thái, một tiên tri đấu tranh cho công lý, và chỉ như thế”.
Vì vậy, một trong những khía cạnh quan trọng của lễ kỷ niệm là nhắc chúng ta: “Chúa Giêsu Kitô không phải là một nhân vật của quá khứ, Ngài là Con Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, Đấng dẫn dắt lịch sử hướng tới tương lai Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta.”
Tôn vinh Đức Gioan XXIII, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đức Lêô bày tỏ lòng tôn kính đối với vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan XXIII, “người đã yêu thương và phục vụ dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ” với tư cách là đại diện của Vatican cho giới trẻ.
Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, trong những năm 1930 và 1940. Trong các bài viết của ngài, nhà ngoại giao và giáo hoàng tương lai tin rằng tín hữu kitô nên “noi gương những người đánh cá ở Bosphorus, họ đã làm việc vất vả ngày đêm”.
Đức Lêô kết luận, ngài chúc giáo dân Công giáo “được thôi thúc bởi niềm đam mê này, gìn giữ niềm vui đức tin, và làm việc như những người đánh cá can đảm trên con thuyền của Chúa”. Ngài dâng họ cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thuật ngữ Hy Lạp cổ này, được Chính thống giáo dùng để nói đến tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” của Đức Mẹ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thổ Nhĩ Kỳ: Đức Lêô XIV đến thăm Nhà thờ Xanh và gặp các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô
Những giờ phút long trọng đầu tiên của Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ
Giữa uy nghiêm và chân thành: Đức Lêô cho thấy phong cách của ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ
Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Sự nhỏ bé chính là sức mạnh thực sự của Giáo hội”
Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Chuyến đi này là một hành động địa chính trị”






























