Năm Thánh Người Nghèo: “Chúng tôi không ngờ Đức Giáo hoàng đến chào chúng tôi”
la-croix.com, Emmanuel Pellat, 2025-11-17
Đức Lêô trong Ngày Thế giới Người Nghèo tại Hội trường Phaolô VI, Vatican. Vatican Media / ZUMA/MAXPPP
Ngày thứ bảy 15 tháng 11 và ngày chúa nhật 16 tháng 11, hơn 10.000 người về Rôma tham dự Năm Thánh Người Nghèo. Trong số những người hành hương này có ông Philippe Royer, Chủ tịch Hiệp hội Fratello, cựu chủ tịch Hội Lãnh đạo Doanh nghiệp Kitô giáo (EDC), và ông Jean-Claude Lelièvre, người có hoàn cảnh khó khăn được rửa tội ngày Lễ Phục sinh năm 2023. Họ cùng nhau tham dự Ngày Thế giới Người Nghèo.
La Croix: Xin các ông cho biết kinh nghiệm Năm Thánh Người Nghèo ở Rôma như thế nào?
Ông Jean-Claude Lelièvre: Đây là lần đầu tiên tôi đến Rôma, Philippe bạn của tôi mời tôi đi với ông. Ban đầu, tôi cũng không muốn, nhưng sau đó tôi gởi e-mail cho ông và nói: “Được, tôi sẽ đi với anh.” Chúng tôi đi xe lửa và xe buýt, chuyến đi rất dài, chúng tôi khởi hành sáng thứ tư lúc 8 giờ sáng và đến nơi vào ngày hôm sau lúc 8 giờ. Nhưng chúng tôi đã có thì giờ để ở với những người chúng tôi không quen biết, thật tốt đẹp. Khí hậu ở Rôma rất tốt cho người Pháp và người dân từ khắp nơi, ban tổ chức rất chu đáo, chúng tôi cám ơn họ: “Có lẽ năm sau hoặc hai năm nữa chúng tôi sẽ đi tiếp.”
Ông Philippe Royer: Tôi đặc biệt xúc động trước niềm vui của những người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, họ ít được mời đến trong những sự kiện như thế này kể cả nơi họ sinh sống. Ngay từ đầu, tôi rất kinh ngạc trước bầu khí hân hoan sống động. Trong các cuộc gặp, tôi nghĩ đến Michel, tôi gặp trong bữa ăn tối. Anh là người vô gia cư sau khi xuất viện (anh bị ung thư), người bạn đời của anh đã tiêu hết tiền của anh. Anh là phó tế của một giáo phận, anh về Rôma và cảm thấy mình được trân trọng.
Cuộc gặp gỡ của ông với Đức Lêô diễn ra như thế nào?
Ông Philippe Royer: Chúng tôi gặp Đức Lêô hai lần. Lần đầu tại thánh lễ ngày chúa nhật ngài chủ trì tại Đền thờ Thánh Phêrô cho khoảng 1.500 người của Huynh đoàn Fratello. Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một Giáo hoàng, đặc biệt bây giờ chúng tôi gặp Đức Lêô, lại càng đặc biệt hơn. Sau đó trong bữa ăn trưa ở Vườn Vatican, chúng tôi gặp lại ngài. Bữa tiệc do nhiều Linh mục và nhiều Hiệp hội tổ chức. Đức Lêô đã làm chúng tôi ngạc nhiên khi ngài đến gặp chúng tôi sau khi mọi người đã vào chỗ. Chúng tôi thực sự cảm nhận ngài đến vì chúng tôi. Buổi sáng, chúng tôi dự thánh lễ, bây giờ chúng tôi ăn cơm với ngài!
Tiếng reo hò hân hoan vang lên!
Ông Jean-Claude Lelièvre: Đúng là giây phút vô cùng xúc động khi được gặp ngài trong thánh lễ và bây giờ trong bữa ăn. Cùng đi với các vệ sĩ, ngài đến chào chúng tôi nhanh chóng, chúng tôi ngồi ở bàn ăn trên một bãi cỏ rộng lớn cạnh Vatican. Ngài rất giản dị. Chúng tôi không ngờ ngài đến chào chúng tôi, chúng tôi vô cùng xúc động.
Trong bài giảng, Đức Lêô đặc biệt nhấn mạnh: “Trong các cuộc bách hại, đau khổ, mệt mỏi và áp bức của cuộc sống và xã hội, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài là Đấng luôn đứng về phía chúng ta. Toàn bộ Kinh Thánh đều xoay quanh chủ đề trọng tâm, nói về một Thiên Chúa luôn đứng về phía những người bé mọn nhất trong chúng ta, những trẻ mồ côi, người xa lạ và góa bụa.” Ông nghĩ gì về điều này?
Ông Jean-Claude Lelièvre: Ngài nói tiếng Ý trong bài giảng, tôi không hiểu tiếng Ý… Nhưng thật tốt khi ngài nói như vậy. Đó là cách tôi nhìn Thiên Chúa là Đấng đứng về phía người nghèo. Tôi không nghĩ Giáo hội đứng về phía những người quyền lực, nhưng về phía những người nhỏ bé hoặc tầng lớp trung lưu. Thêm nữa, sự thật là không có người nhỏ bé hay người lớn lao, mọi người đều ngang hàng.
Ông Philippe Royer: Đây là những lời hy vọng. Những lời nói và sự kiện như vậy giúp chúng tôi khôi phục phẩm giá. Nếu chúng tôi ở đây, đó là vì Giáo hội yêu thương chúng tôi, chúng tôi là trái tim của Giáo hội. Tôi nghĩ, chính khi chúng ta chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, chúng ta tái tạo nhân loại. Chính bằng cách gặp gỡ những người yếu đuối, chúng ta mới nhận ra sự mong manh của chính mình. Chúng tôi, những người hướng dẫn và tổ chức, trở về với nhận thức những thiếu sót và điểm yếu của mình, cũng như về tài năng của mình, và trên hết biết mình được Chúa yêu thương. Tôi thường nói mức độ nhân văn của xã hội được đo qua cách xã hội chào đón những người kém may mắn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô trong Ngày Thế giới Người Nghèo tại Hội trường Phaolô VI, Vatican. Vatican Media / ZUMA/MAXPPP



Đức Lêô: Chức linh mục không phải là “một lối thoát”
Năm Thánh Người Nghèo: “Chúng tôi không ngờ Đức Giáo hoàng đến chào chúng tôi”






























