Đức Lêô tiếp một một nhóm nạn nhân bị lạm dụng: “Chúng tôi được lắng nghe và được nâng đỡ”

22

Đức Lêô tiếp một một nhóm nạn nhân bị lạm dụng: “Chúng tôi được lắng nghe và được nâng đỡ”

Ngày thứ hai 20 tháng 10, Đức Lêô tiếp sáu thành viên Hội đồng Quản trị của ECA Global (Chấm dứt Lạm dụng của hàng Giáo sĩ), một tổ chức nhân quyền quốc tế vận động để hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng, cũng như tăng cường sự tham gia và hợp tác của Giáo hội Công giáo.

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Vatican, 2025-10-20

Đức Giáo hoàng và các thành viên Hội đồng Quản trị ECA (Chấm dứt Lạm dụng của hàng Giáo sĩ) ngày 20 tháng 10 năm 2025. (@Vatican Media)

Ngày thứ hai 20 tháng 10, Đức Lêô tiếp sáu thành viên Hội đồng Quản trị của ECA Global (Chấm dứt Lạm dụng của hàng Giáo sĩ), một tổ chức nhân quyền quốc tế vận động để hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng, cũng như tăng cường sự tham gia và hợp tác của Giáo hội Công giáo.

Tất cả bắt đầu từ một lá thư, sau đó là cuộc họp tại Dinh Tông Tòa. Lần đầu tiên Đức Lêô gặp một nhóm các nạn nhân lạm dụng và các nhà hoạt động đấu tranh chống lại điều mà các giáo hoàng gần đây gọi là “tai họa”. Chấm dứt Lạm dụng Giáo sĩ, một tổ chức nhân quyền với các thành viên của hơn ba mươi quốc gia trên sáu châu lục, bao gồm các nạn nhân cũng như các nhà vận động chống lại nạn lạm dụng tình dục của các đại diện Giáo hội Công giáo. Kể từ ngày thành lập năm 2018, chủ yếu hoạt động tại Hoa Kỳ, mạng lưới nhằm bảo đảm Giáo hội Công giáo tuân thủ các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc năm 2014 về chính sách “không khoan nhượng”. Cuộc gặp với Đức Lêô ngày 20 tháng 10 đánh dấu “một bước tiến lịch sử đầy hy vọng hướng đến sự hợp tác sâu đậm hơn”.

Những lời này được Ban tổ chức ghi lại trong một tuyên bố, sau đó được 6 người tham dự cuộc gặp với Giáo hoàng kể lại trong cuộc họp báo được tổ chức ở một khách sạn gần Vatican. Họ là Gemma Hickey (Canada), Timothy Law (Hoa Kỳ), Evelyn Korkmaz (Canada, thuộc các Quốc gia Đầu tiên), Matthias Katsch (Đức), Janet Aguti (Uganda) và Pedro Salinas (Peru). Tất cả đều đến từ những nền tảng và văn hóa khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu: ngăn chặn lạm dụng tái diễn và thiết lập sự hợp tác hiệu quả hơn với Giáo hội.

Chào đón và lắng nghe

Cả sáu thành viên đều hài lòng với buổi tiếp kiến này, họ nhấn mạnh đến thái độ, cách tiếp cận và khả năng lắng nghe của ngài. Bà Gemma Hickey, một nạn nhân bị lạm dụng ở Newfoundland và Labrador, Canada chia sẻ: “Đức Lêô rất cởi mở, mỗi chúng tôi chia sẻ một số suy nghĩ cá nhân. Ngài nồng hậu, lắng nghe và hài hước. Ngài rất khiêm nhường.” Bắt đầu buổi tiếp kiến, họ đọc một tuyên bố, trình bày dự án Sáng kiến Không khoan nhượng và tầm quan trọng của các tiêu chuẩn toàn cầu nhất quán và các chính sách lấy nạn nhân làm trung tâm. Họ thảo luận về công việc của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, nơi đã trình bày báo cáo thường niên lần thứ hai vào tuần trước. Đức Lêô đề xuất “cuộc đối thoại” giữa hai cơ quan.

Bà Gemma Hickey giải thích: “Đây là buổi nói chuyện rất ý nghĩa, phản ánh cam kết chung với công lý, chữa lành và thay đổi thực sự. Từ lâu những người sống sót đi tìm một chỗ đứng trên bàn đàm phán, và hôm nay chúng tôi cảm thấy được lắng nghe. Đây là cuộc nói chuyện vô cùng ý nghĩa, phản ánh cam kết chung với công lý, chữa lành và thay đổi thực sự.”

Buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng với các thành viên của Tổ chức ECA Toàn cầu. (@VATICAN MEDIA)

Một cuộc đối thoại trực tiếp và tôn trọng

Buổi họp ngày thứ hai diễn ra sau bức thư của Tổ chức ECA gởi đến Đức Lêô. Lấy cảm hứng từ những lời chúc phúc của Hồng y Prevost trên ban công ngày ngài được bầu, các thành viên của Tổ chức đã tự giới thiệu mình “là những người xây dựng cầu nối, sẵn sàng cùng nhau hướng tới sự thật, công lý và chữa lành. Trong thời điểm phân cực này, hành động cấp tiến nhất chúng tôi có thể làm là ngồi lại và đối thoại”. Trong một bức thư, Đức Lêô đã trả lời cởi mở và tích cực, ngài hoan nghênh cơ hội “đối thoại trực tiếp và tôn trọng hướng đi tiếp theo.” Vì thế cuộc họp riêng tại Dinh Tông Tòa kéo dài một giờ với nhiều chứng từ và đề xuất. Bà Janet Aguti đến từ Uganda, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ECA cho biết: “Chúng tôi đến đây không chỉ để bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi, nhưng còn để đánh giá cách thức hợp tác nhằm bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.”

Bà Gemma Hickey hy vọng về trách nhiệm giải trình và thay đổi lâu dài: “Chúng tôi tin vào phẩm giá nội tại của mỗi trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương, vào lòng dũng cảm của mỗi người sống sót, và vào trách nhiệm đạo đức của Giáo hội trong việc lãnh đạo bằng sự minh bạch và lòng trắc ẩn. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các nạn nhân bị tổn thương bằng cách ủng hộ các cải cách bảo vệ những người yếu thế nhất, và giúp khôi phục niềm tin và sự chính trực trong tổ chức này, nơi chúng tôi biết có khả năng làm nên những điều vĩ đại.”

Sẵn sàng hợp tác

Ông Tim Law, đồng sáng lập và thành viên hội đồng quản trị  ECA tại Hoa Kỳ giải thích: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đối đầu, nhưng là trách nhiệm giải trình, minh bạch và sẵn sàng hợp tác để tìm ra giải pháp. Điều này rất quan trọng với những người đã nhiều lần xin giúp đỡ nhưng không được lắng nghe.” Bà Evelyn Korkmaz, người Canada, nhấn mạnh: “Là người sống sót trong vụ các trường nội trú, tôi mang trong mình gánh nặng của những tổn thương liên thế hệ do các tổ chức lẽ ra phải bảo vệ chúng tôi gây ra. Cuộc họp hôm nay là một bước tiến hướng tới sự thật và hòa giải.”

Ông Matthias Katsch, người Đức giải thích: “Đức Giáo hoàng được yêu cầu mang đến hy vọng, bao gồm công lý, bồi thường và bảo vệ tốt hơn cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương. Ngày nay, việc những người sống sót lên tiếng không còn đủ nữa, xã hội cần phải lắng nghe. Ngoài Giáo hội, toàn xã hội, kể cả xã hội Ý phải sẵn sàng lắng nghe và rút ra kết luận từ những gì những người sống sót báo cáo.” Ông Francesco Zanardi, thành viên của ECA và hiệp hội Rete L’Abuso đã phát biểu với báo chí và sẽ công bố một báo cáo về các trường hợp lạm dụng và ấu dâm do giáo sĩ gây ra ở Ý. Tổ chức này kết thúc cuộc họp, nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết của việc tiếp tục đối thoại, trắc ẩn và hợp tác để xây dựng một tương lai an toàn, trách nhiệm và phẩm giá không chỉ được duy trì, mà còn là nơi tiếng nói của những người sống sót được lắng nghe.

Đức Giáo hoàng và ông Pedro Salinas. (@Vatican Media)

Hai quyển sách làm quà tặng

Cuối buổi gặp, nhà báo Peru Pedro Salinas đã tặng Giáo hoàng quyển sách Sự thật đã giải thoát chúng ta (La verdad nos hizo libres) đề cập đến trường hợp Phong trào tôn giáo Sodalicio, khởi nguồn từ Peru vào những năm 1970, lan rộng khắp Châu Mỹ la-tinh và bị Đức Phanxicô giải tán vào đầu năm 2025. Là nạn nhân của lạm dụng trong phong trào này, ông Pedro Salinas, cùng với đồng nghiệp Paola Ugaz, đã tiết lộ toàn bộ vụ việc lạm dụng trong Sodalicio trong quyển sách điều tra. Đức Lêô biết rõ vụ này tại Peru, ngài đã ở đây hơn 20 năm, đầu tiên ngài là nhà truyền giáo Dòng Augustinô và sau là Giám mục.

Ông Matthias Katsch cũng đã tặng Đức Lêô quyển sách “Để nó dừng lại – Damit es aufhurt” mô tả vụ bê bối lạm dụng và những diễn biến tiếp theo, bắt đầu từ năm 2010 tại Đức, đan xen với câu chuyện cá nhân của ông. Bên lề buổi họp báo, trả lời câu hỏi của Vatican News, ông giải thích: “Đây không chỉ là cuộc gặp đầu tiên với Đức Lêô XIV nhưng còn là cuộc gặp đầu tiên với một Giáo hoàng, không phải với từng nạn nhân bị lạm dụng, mà là với một tổ chức của các nạn nhân. Đây là một bước tiến rất quan trọng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lần đầu tiên Đức Lêô XIV tiếp một tổ chức quốc tế nạn nhân các vụ lạm dụng

“Tôi nghĩ ngài đã hiểu”: Đức Lêô gặp Hiệp hội nạn nhân bạo lực tình dục