Đức Lêô: “Tha thứ không bao giờ vô ích.”
famillechretienne.fr, I.Media, 2025-08-20
Đứng trước vết thương đau đớn nhất là sự phản bội, sự tha thứ Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần 20 tháng 8, Đức Lêô nhấn mạnh: “Tha thứ không bao giờ vô ích, nhưng ngược lại, tha thứ giải thoát chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục yêu thương, dù khi mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn.” Trong bài giáo lý, ngài suy ngẫm về một trong những cử chỉ cảm động và trong sáng nhất Phúc âm: khoảnh khắc trong bữa ăn cuối cùng với các tông đồ, Chúa Giêsu đã cứu Giuđa, kẻ sắp phản bội Ngài. Đây là cố gắng cuối cùng của tình yêu để tha thứ, để không đầu hàng.
Khi bị người khác làm tổn thương hoặc phản bội, Đức Lêô trấn án, khuyến khích chúng ta đừng thất vọng. Chính trong những lúc này, tình yêu có thể giải thoát chúng ta. Tha thứ không bao giờ là vô ích dù người kia không chấp nhận, dù bị cho là vô ích, nhưng tha thứ vẫn giải thoát người trao đi: hóa giải oán giận, khôi phục bình an và kết nối chúng ta với chính mình.
“Hãy làm mọi điều để oán giận không quyết định tương lai”
Theo Đức Lêô, tha thứ không phải là lãng quên hay yếu đuối, không phải là phủ nhận điều ác nhưng là ngăn chặn nó sinh ra thêm điều ác, là làm những chuyện tốt lành để oán giận không quyết định tương lai.
Trong bài suy niệm, ngài tin rằng ánh sáng của một cử chỉ tử tế có thể chạm đến kẻ phản bội, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta tiếp tục yêu thương, dù mọi thứ dường như đã không thể cứu vãn vì tình yêu là điều chân thật nhất trong mỗi chúng ta.”
Cuối buổi tiếp kiến, ngài nồng nhiệt chào hàng chục cặp vợ chồng mới cưới trong trang phục cưới. Ngài được tặng một chiếc bàn bóng bàn trắng được trang trí bằng huy hiệu của Vatican.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tổng Giám mục Guy de Kerimel đã bổ nhiệm Chưởng ấn mới cho giáo phận Toulouse
100 ngày của Đức Lêô XIV: liệu ngài có thể chấn chỉnh kinh tế Vatican được không?