Đức Lêô ăn trưa với người nghèo: Chúng ta là tạo vật tuyệt đẹp nhất của Chúa

55

Đức Lêô ăn trưa với người nghèo: Chúng ta là tạo vật tuyệt đẹp nhất của Chúa

Đức Lêô chào khách trước khi ăn trưa ở Borgo Laudato Si’, trong Vườn của Dinh Castel Gandolfo (@Vatican Media)

Trước khi ăn trưa với người nghèo được Borgo Laudato Si’Giáo phận Albano Laziale tổ chức ở Vườn của Dinh Castel Gandolfo, Đức Lêô giải thích: “Mỗi chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, và chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa trong mỗi người.”

Vaticannews, Alessandro Di Bussolo, 2025-08-17

Giữa vẻ đẹp thiên nhiên và tạo vật ở Vườn Castel Gandolfo, Đức Lêô phát biểu ngẫu hứng, ngài xin mọi người suy ngẫm về tạo vật đẹp nhất là tạo vật được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, đó là mỗi chúng ta: “Mỗi người đều phản ánh hình ảnh của Chúa. Điều thiết yếu chúng ta nên luôn ghi nhớ chân lý: chúng ta có thể gặp sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi cá nhân. Và vì vậy, buổi họp mặt này là trải nghiệm về sự hiệp thông, về tình huynh đệ, về sự ở bên nhau với Thiên Chúa.”

Bẻ bánh và chia sẻ ơn Chúa

Hướng về hơn một trăm khách mời – người nghèo, người dễ bị tổn thương, người sống trong các nhà tạm trú và nhà tập thể, người vô gia cư, và những người được Caritas và các trung tâm tiếp nhận của giáo phận Albano hỗ trợ, Đức Lêô nói về ý nghĩa đằng sau việc “cùng nhau bẻ bánh, một cử chỉ có ý nghĩa sâu sắc với tất cả chúng ta: hành động qua đó chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện giữa chúng ta.”

Đức Lêô cùng ăn với những người nghèo của Giáo phận Albano Laziale trong Vườn Castel Gandolfo. (@Vatican Media)

 Ngài giải thích: “Đó là thánh lễ, tất cả chúng ta quây quần bên bàn ăn, chia sẻ các ơn Chúa đã ban cho chúng ta.”

Trước bữa ăn, Đức Lêô xin Chúa ban phép lành cho các ơn chúng ta sẽ nhận, cho nhân viên chuẩn bị bữa ăn, cho những người đã làm cho buổi lễ này thành công. Ngài dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống hiệp nhất trong tình yêu Chúa.”

Hồng Y Baggio: Nhà thờ Borgo Laudato Si’ mở cửa đón tiếp những người gặp khó khăn

Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nâng cao Laudato Si’, Phó Tổng thư ký Bộ Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta thấy giấc mơ tiên tri của Đức Phanxicô đã thành hiện thực: Nhà thờ Borgo Laudato Si’ không đơn thuần là một địa điểm, nhưng còn là cách sống Phúc âm, trước hết và trên hết, nhà thờ đã mở cửa đón tiếp người túng thiếu, người nghèo, người bị loại trừ.”

Hồng y nói tiếp: “Trước các bài phát biểu hay lễ nhậm chức, luôn có sự chia sẻ huynh đệ vì lòng hiếu khách trong phúc âm bắt đầu từ người nghèo. Không thể có hệ sinh thái đích thực nếu không có công bằng xã hội. Đây là giáo huấn vĩ đại của Laudato Si’ và Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Bác ái kitô giáo hoàn thành và vượt trên công lý, là tình yêu hữu hình.”

“Vẻ đẹp của Phúc Âm được cụ thể hóa”

Trước bữa ăn, Giám mục Vincenzo Viva của Albano có lời chào mừng và  giới thiệu khách với Đức Lêô XIV: “Trên khuôn mặt của những người ở bàn tiệc hôm nay, chúng ta thấy được vẻ đẹp của phúc âm được cụ thể hóa, một minh chứng sống động về bản chất chúng ta trong tư cách là Giáo hội Albano. Không có ‘chúng ta’ và ‘họ’, không có ân nhân và người thụ hưởng: chỉ có những người cùng chia sẻ bánh mì, chia sẻ khó khăn và  hy vọng của họ.”

Bàn ăn chung trong nhà thờ Borgo Laudato Si’ tại Castel Gandolfo. (@VaticanMedia)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

100 ngày của Đức Lêô XIV: Thử nghiệm đầu tiên của Giáo hoàng Hoa Kỳ đầu tiên

Dưới áp lực, Tổng Giám mục Toulouse tuyên bố bãi nhiệm chức chưởng ấn của linh mục Spina