Ở Lễ hội Tor Vergata, Giới trẻ công giáo hướng về Chúa đằng sau Giáo hoàng

31

Ở Lễ hội Tor Vergata, Giới trẻ công giáo hướng về Chúa đằng sau Giáo hoàng

Hình ảnh Stefano Costantino / POOL

fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2025-08-02

Dưới ánh nắng chói chang và làn gió ấm áp, ngày thứ bảy 2 tháng 8, cánh đồng Tor Vergata tràn ngập bầu khí hân hoan náo nhiệt khi các bạn trẻ công giáo từ năm châu đổ về đáp ứng lời kêu gọi của Đức Lêô. Trong buổi cầu nguyện và chầu trọng thể,  Đức Lêô xin các bạn trẻ hiệp nhất dưới chân Chúa Kitô. Từ sáng sớm, đồng cỏ vàng ươm Tor Vergata, phía nam Rôma đã tràn ngập các đoàn hành hương từ khắp mọi nơi đổ về. Những hàng người dài, sắc màu rực rỡ xếp hàng sau các tấm biểu ngữ, trải dài trong không gian náo nhiệt, vui tươi trên mặt bằng rộng hơn cả trăm sân bóng đá. Dần dần, khoảng đất hoang rộng lớn, gồ ghề bao quanh sân khấu biến thành biển người tuyệt đẹp phủ kín lều bạt. Cờ bay phấp phới trong gió nóng, màn hình lớn và loa phóng thanh phát sóng phần biểu diễn của hàng chục ban nhạc, bên dưới mái vòm lớn là cây thánh giá đã được Đức Gioan-Phaolô II làm phép một phần tư thế kỷ trước.

Một linh mục Ý đồng hành với nhóm bạn trẻ của giáo xứ chia sẻ cảm xúc, cha nhớ lại lần tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2000, lúc đó cha chưa biết mình sẽ được gọi làm linh mục. Dưới chân sân khấu, các bạn trẻ Con đường Tân Dự tòng đến từ Seychelles và Đảo Réunion rất phấn khởi: “Chúng tôi đi bộ rất nhiều, chúng tôi đã đi thăm nhiều vương cung thánh đường ở Rôma, Assisi, Loreto và Strasbourg.”

Nicolas, Mathilde et Julia – hình ảnh Antoine Mekary, Aleteia

Suốt buổi chiều, các ô đất đã thành các ngôi làng quốc tế nhỏ, giữa dòng người trẻ tuổi liên tục vui vẻ đổ về. Tại đây, một nhóm làm vòng tròn quanh chiếc trống và hai cây đàn ghi-ta để bắt đầu giờ cầu nguyện. Xa hơn một chút, một cô gái trẻ mở quầy làm tóc ngẫu hứng và đã rất thành công. Một số bạn ký tặng áo thun, trao đổi vòng tay, ảnh thánh, tràng hạt, số điện thoại… và cả cái nhìn trìu mến! Dưới ánh nắng mặt trời, có người tắm nắng, có người trốn nắng, họ đi tìm chút bóng râm dưới ô, bạt, hoặc gốc cây để làm các lều rơm nhỏ. Các hồ nước thành các hồ bơi, các trạm sạc điện thoại là nơi giao lưu được mọi người lui tới yêu thích. Cô Johannes đến từ Cologne, cô đi cùng bạn nhưng dứt khoát không mang theo điện thoại: “Đúng là được tự do, tôi cảm thấy tự do. Tôi sống Năm Thánh không nhìn màn hình; những bức ảnh đã ở trong đầu tôi, những thông điệp được tôi trực tiếp nói với người tôi gặp.”

Phía sau Thánh giá

Khoảng 7:30 tối, tiếng reo hò vang lên từ đám đông: chiếc trực thăng trắng của Đức Lêô bay ngang bầu trời, hạ cánh xuống bục giảng. Dưới ánh hoàng hôn, chiếc xe giáo hoàng di chuyển trên đồng bằng rộng lớn hơn nửa tiếng đồng hồ, mỗi bước đi của ngài được vô số điện thoại thông minh và tiếng reo hò nồng nhiệt chào đón. Một nữ tu trẻ Việt Nam, vô cùng vui mừng khi thấy Đức Lêô, sơ hét lên: “Chúng con yêu mến Đức Lêô!”

Cuối cùng, Đức Lêô cũng đến được bục chính, những tia nắng cuối cùng chiếu cổng vòm bằng gỗ, ngài đi bộ như người hành hương bình dị, ngài cầm thánh giá Năm Thánh với hàng chục bạn trẻ. Sau khi bước lên bậc thềm, ngài quay lại đối diện với đám đông khổng lồ, giấu mặt sau cây thánh giá. Buổi cầu nguyện bắt đầu với bài thánh ca Cầu xin Chúa Thánh Thần.

Hạnh phúc thật sự

Khi màn đêm buông xuống, ngài bắt đầu nói với ba bạn trẻ về những chủ đề gần gũi với trái tim họ, xen kẽ giữa tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Khi một thiếu nữ Mêxicô hỏi ngài về tình bạn đích thực trong thời ảo của kỹ thuật số và đạo đức giả, ngài nói: “Tình bạn với Chúa Kitô là ngôi sao chỉ đường cho đời sống người tín hữu kitô.” Dựa trên tư tưởng của Thánh Augustinô, ngài nhấn mạnh: “Chúa Giêsu là người duy nhất đưa chúng ta đến một chân lý không bao giờ thất vọng, một vẻ đẹp không bao giờ phai tàn. Chỉ có Chúa mới giúp chúng ta tạo nên những mối liên kết mãnh liệt để chống lại một thế giới biến con người thành công cụ của thị trường, để rồi thành một món hàng.”

Sau đó, một thiếu nữ Ý đặt câu hỏi về nỗi sợ cho một tương lai ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay, và khó khăn trong việc lựa chọn một cuộc sống ý nghĩa với lòng can đảm và tự do. Đức Lêô trả lời: “Để được tự do, chúng ta phải bắt đầu từ một nền tảng vững chắc, từ tảng đá nâng đỡ bước chân chúng ta. Tảng đá này là tình yêu đi trước chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên, vượt qua chúng ta vô cùng: đó là tình yêu của Thiên Chúa.” Đức Lêô đề xuất ba lựa chọn triệt để có thể làm các bạn trẻ thực sự hạnh phúc: chức linh mục, đời sống tu trì, hoặc hôn nhân.

Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

Cuối cùng, một thanh niên Mỹ hỏi ngài làm sao tìm thấy Thiên Chúa giữa những điều bất định. Ngài có lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã gọi con. Con mong được là một trong các bạn của Chúa, để khi có Chúa trong lòng, con có thể là bạn đồng hành cho tất cả những ai con gặp. Lạy Chúa, xin ban cho những ai gặp con cũng được gặp Chúa, ngay cả qua những giới hạn và yếu đuối của con.”

Ngài xin các bạn trẻ cầu nguyện cho hai thiếu nữ Tây Ban Nha và Ai Cập đã qua đời trong những ngày gần đây tại Rôma. Sau đó, cộng đoàn cầu nguyện, nghe Phúc âm và có giờ chầu Thánh Thể. Cùng với các bạn trẻ, Đức Lêô quỳ gối rất lâu trước Thánh Thể, trong tiếng nhạc và im lặng xen kẽ. Trước khi Đức Lêô về  Vatican bằng trực thăng, đồng bằng Tor Vergata chìm trong bóng tối sau giờ chầu.

Đức Lêô nhắc lại một lần nữa công thức của Thánh Augustinô: “Hiệp nhất trong một trái tim!”

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô XIV quỳ gối trước Chúa Kitô

Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma: Đức Lêô đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ

Làm tình nguyện Năm Toàn xá, một kinh nghiệm phong phú qua các cuộc gặp gỡ

Điềm tĩnh, hướng nội, sâu sắc: Phong cách của Đức Lêô XIV

Chúa nhật duy nhất sách Giảng viên được đọc trong thánh lễ

Đức Lêô đã có cuộc gặp thành công đầu tiên với các bạn trẻ toàn cầu

Hình ảnh Lễ hội Tor Vergata / Stefano Costantino / POOL

Đức Lêô XIV quỳ gối trước Chúa Kitô

Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma: Đức Lêô đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ

Làm tình nguyện Năm Toàn xá, một kinh nghiệm phong phú qua các cuộc gặp gỡ

Điềm tĩnh, hướng nội, sâu sắc: Phong cách của Đức Lêô XIV