Đức Lêô đã có cuộc gặp thành công đầu tiên với các bạn trẻ toàn cầu

28

Đức Lêô đã có cuộc gặp thành công đầu tiên với các bạn trẻ toàn cầu

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, Vatican, 2025-08-03

Ngày chúa nhật 3 tháng 8, có hơn một triệu bạn trẻ dự thánh lễ kết thúc Năm Thánh giới trẻ, Đức Lêô dường như đã chinh phục được họ!

7:30 sáng chúa nhật, Đức Lêô đến khuôn viên Tor Vergata của trường đại học ngoại ô Rôma. Tiếng máy bay trực thăng của ngài đã đánh thức hàng triệu bạn trẻ, sau đêm canh thức hôm qua, họ ngủ một đêm ngắn ngủi ở đây. Bước lên bục, ngài “Chào buổi sáng!” với nhiều thứ tiếng, có cả tiếng Pháp: “Cha hy vọng các con được nghỉ ngơi một chút!” Sau đó ngài xin họ chuẩn bị cho “lễ kỷ niệm trọng đại nhất Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại: sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể”.

Như thể cám ơn mối liên hệ trực tiếp giữa các bạn trẻ và ngài, điều này thấy rõ vào cuối Thánh lễ, ngài đưa ra lời kêu gọi sâu sắc đến các bạn trẻ vì hòa bình trên thế giới: “Chúng ta ở bên các bạn trẻ Gaza! Chúng ta ở bên các bạn trẻ Ukraine! Chúng ta ở bên cạnh tất cả các bạn trẻ ở các quốc gia đẫm máu vì chiến tranh. Các con là dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là có thể, một thế giới của tình huynh đệ, của tình bạn, nơi các xung đột không giải quyết bằng vũ lực mà bằng đối thoại. Đúng, điều này có thể có với Chúa Kitô.” Tiếng reo hò vang lên khi ngài mời các bạn trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ ở Hàn Quốc tháng 8 năm 2027. Sau đó ngài rời sân khấu để về Vatican trong tiếng hô vang “Hoan hô Đức Lêô! Viva Papa Leon!”

Nơi ngài toát ra một lòng nhân ái đặc biệt

Cô Victoria, sinh viên tâm lý học người Canada thú nhận cô “bị” ngài cuốn hút: “Chúng tôi chưa biết gì nhiều về ngài, nhưng ngài rất nhiệt tình và nhân lành. Ngài là người tốt lành, ngài lại còn hài hước, ngài thực sự rất dễ mến!”

Anh Quentin Moreau, 26 tuổi, người Pháp đến từ Périgord nói: “Cũng như các bạn, đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài. Vẫn còn quá sớm để nói về một thế hệ Sư Tử (Lêô là sư tử trong chiêm tinh học Pháp). Nhưng chúng tôi hân hoan chào đón ngài. Chúng tôi cầu nguyện cho ngài, cho sứ mệnh lãnh đạo Giáo hội và dẫn dắt đàn chiên đến với Chúa Kitô của ngài. Ngài đã toát lên một lòng nhân ái đặc biệt, tôi cũng xin tạ ơn Chúa vì triều Đức Phanxicô.”

Dù Đức Lêô rất thoải mái và tươi cười khi chào đám đông, nhưng không vì thế mà ngài không cực kỳ tập trung và nghiêm túc khi cử hành thánh lễ hoặc khi giảng dạy. Tối thứ bảy, trong buổi cầu nguyện, ngài gần như không rời khỏi văn bản, ngài chăm chú đọc, nét mặt căng thẳng. Cốt lõi thông điệp của bài giảng tối canh thức thứ bảy và ngày chúa nhật là lời kêu gọi các bạn trẻ: “Dù các con ở bất cứ đâu, các con hãy khao khát những điều cao cả, khao khát sự thánh thiện. Các con đừng bằng lòng với những gì tầm thường. Chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô trong tình bạn, vun đắp tình bạn qua cầu nguyện, thờ phượng, rước lễ, xưng tội thường xuyên và làm việc bác ái.”

Ngài khuyên các bạn trẻ đừng bận tâm đến “những giới hạn của mình, đừng xem đó là những cản trở phải tránh vì sự mong manh là một phần của điều kỳ diệu chúng ta đang có. Chúng ta được tạo ra như vậy, không phải cho mọi thứ có thể có được và bất động, nhưng cho một hiện hữu liên tục được tái sinh trong sự cho đi, trong tình yêu. Vì vậy, cơn khát này lớn lao và cháy bỏng đến nỗi không một thức uống nào trên đời này có thể làm nguôi khát được. Trước cơn khát này, chúng ta đừng đánh lừa tâm hồn với những loại giải khát thay thế vô hiệu!”

Ngài khuyến khích các bạn trẻ dựa vào khát vọng tuyệt đối này, như “khi còn nhỏ chúng ta nhón chân trên chiếc ghế đẩu để nhìn Chúa… qua cửa sổ! Chúng ta sẽ thấy mình đứng trước mặt Ngài, Đấng đang chờ chúng ta, Đấng sẽ gõ nhẹ lên tấm kính tâm hồn chúng ta. Và thật tuyệt vời, dù đã ở tuổi đôi mươi, chúng ta vẫn mở rộng trái tim với Ngài, để Ngài bước vào”.“có một câu hỏi quan trọng trong lòng chúng ta, một nhu cầu về chân lý chúng ta không thể bỏ qua, điều này làm chúng ta tự hỏi: hạnh phúc thực sự là gì? Hương vị đích thực của cuộc sống là gì? Điều gì giải thoát chúng ta khỏi vũng lầy của phi lý, buồn chán và tầm thường?”

Đức Lêô nói tiếp: “Sự trọn vẹn của cuộc sống không phụ thuộc vào những gì chúng ta tích lũy, vào những gì chúng ta sở hữu, nhưng gắn liền với những gì chúng ta biết đón nhận, biết vui vẻ chia sẻ. Mua sắm, tích lũy, tiêu thụ là chưa đủ. Chúng ta cần hướng mắt nhìn lên cao, về những thực tại trên cao, để nhận ra mọi thứ đều có ý nghĩa, giữa những thực tại của thế giới này.”

Một thế hệ mới không e ngại trước các thông điệp đầy thách thức

Tối thứ bảy, ngài nói với các bạn trẻ: “Nếu các con thực sự muốn gặp Chúa Phục sinh, các con hãy lắng nghe lời Ngài, đó là Tin Mừng cứu độ. Các con suy nghĩ về cách sống của mình, đi tìm công lý để xây dựng một thế giới nhân đạo hơn. Các con phục vụ người nghèo và từ đó làm chứng cho những điều tốt đẹp mà các con luôn muốn nhận được từ người lân cận. Các con tôn thờ Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Các con học tập, làm việc và yêu thương như Chúa Giêsu, Vị Thầy nhân lành luôn đồng hành bên cạnh các con.”

Một thanh niên hỏi: “Nhưng làm sao chúng ta được tự do lựa chọn trong một thế giới đầy cám dỗ?” Đức Lêô trả lời: “Để được tự do, chúng ta phải bắt đầu từ một nền tảng vững chắc, từ tảng đá nâng đỡ bước chân chúng ta. Tảng đá này là một tình yêu đi trước, một tình yêu đã làm chúng ta ngạc nhiên và vượt trên chúng ta vô cùng: tình yêu của Thiên Chúa. Chính vì vậy, với Chúa, sự lựa chọn trở thành một phán đoán không lấy đi bất cứ điều gì, nhưng luôn dẫn đến điều tốt đẹp nhất. Đó là những lựa chọn triệt để và ý nghĩa: hôn nhân, chức thánh, đời sống tu trì thánh hiến, thể hiện sự tự do và giải phóng của bản thân, mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta.”

Linh mục Bruno, giáo xứ ở Périgueux và là tuyên úy sinh viên, ngài đến Rôma cùng 35 bạn trẻ, mệt nhoài nhưng hạnh phúc sau tuần lễ đặc biệt này. Linh mục giàu kinh nghiệm tin tưởng: “Thế hệ mới không tránh thông điệp đầy thách thức này. Điều tôi rút từ cuộc hành hương là cội nguồn thiêng liêng của họ. Số lượng các em tham dự ít hơn so với vài thập kỷ trước, nhưng khát vọng cầu nguyện và học tập của các em được thể hiện rõ ràng và sống động. Tôi đề nghị nhóm dự thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô lúc 7:15 sáng thứ bảy trước khi đi bộ đến Tor Vergata, nơi hứa hẹn sẽ phơi nắng nhiều giờ dưới ánh nắng gay gắt mùa hè Rôma. Dù chỗ ngủ khá xa, chúng tôi phải thức dậy lúc 4:30 sáng, nhưng hơn một nửa đã đến! Là linh mục, trong một thời gian dài, tôi đã hỏi: làm thế nào tôi có thể lần hạt Mân Côi, Chầu Thánh Thể, dâng thánh lễ với các em mà không bị trễ? Các em đã có giờ chầu Thánh Thể, giờ lần hạt một mình hoặc theo nhóm nhỏ. Tối thứ bảy, trong buổi canh thức, một số nhóm ra ngoài cầu nguyện. Khi giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu, các em dừng lại, tất cả quỳ xuống trong im lặng để chầu.”

Trong bộ áo dòng trắng Đa Minh, hơi lấm lem bùn vì ngày thứ bảy và chúa nhật trời mưa, cha Paul-Adrien, “người có sức ảnh hưởng” công giáo nổi tiếng trên Internet, rất ấn tượng với thế hệ này, cha biết rõ họ: “Một thế hệ trẻ tuyệt vời đang trỗi dậy. Chúng ta sẽ gọi đây là Thế hệ Lêô XIV. Họ sẽ định hình Giáo hội tương lai. Giới trẻ này biết mình tin vào điều gì và có sức mạnh biến đổi Giáo hội tương lai.”

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô XIV quỳ gối trước Chúa Kitô

Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma: Đức Lêô đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ

Làm tình nguyện Năm Toàn xá, một kinh nghiệm phong phú qua các cuộc gặp gỡ

Điềm tĩnh, hướng nội, sâu sắc: Phong cách của Đức Lêô XIV

Ở Lễ hội Tor Vergata, Giới trẻ công giáo hướng về Chúa đằng sau Giáo hoàng

Chúa nhật duy nhất sách Giảng viên được đọc trong thánh lễ