Điềm tĩnh, hướng nội, sâu sắc: Phong cách của Đức Lêô XIV
Tại Đại Hội Giới Trẻ Rôma, trước hơn một triệu các bạn trẻ tham dự, Đức Lêô tái khẳng định, qua các lời lẽ sâu sắc, phụng vụ đơn giản, ưu tiên triều của ngài: đưa giáo dân đến với tình bạn sinh động với Chúa Kitô.

Đức Lêô XIV tại Đại Hội Giới Trẻ 2025 Tor Vergata / Massimo Insabato/Mondadori Portfolio/Sipa USA
famillechretienne.fr, Ban Biên tập, 2025-08-04
Chắc chắn Đức Lêô là tấm gương của điềm tĩnh và kiềm chế. Cuối tuần này, trước hơn một triệu các bạn trẻ tụ họp ở Tor Vergata, ngoại ô Rôma dự lễ bế mạc Năm Thánh Giới Trẻ, ngài luôn trung thành với con đường ngài đã vạch ra kể từ khi ngài được bầu ngày 8 tháng 5: phát biểu cô đọng, tập trung vào những điều cốt lõi và giản dị.
Tối thứ bảy, ngài không ngẫu hứng khi trả lời câu hỏi của các bạn trẻ về tình bạn, lòng can đảm, hay đời sống tâm linh. Ngài sắp xếp hợp lý, sâu sắc và hướng nội câu trả lời của ngài. Không một lời nói, không một cử chỉ nào là quá trong phụng vụ: trong giờ chầu Thánh Thể cử hành trên thảm đỏ, chỉ có ánh sáng Mặt Nhật tỏa sáng rực rỡ trong sự im lặng thiêng liêng của một cộng đoàn đau thương. Ngài như được sự nhiệt thành của các bạn trẻ, sự phấn khích của sự kiện cuốn hút. Nhưng ngài hoàn toàn tập trung vào sứ mệnh của ngài: rao giảng Chúa Kitô, đơn giản, không mệt mỏi để mọi người có thể theo ngài.
Một Giáo hoàng lấy Chúa Kitô làm trọng tâm
Hơn bốn mươi lần trong buổi canh thức, ngài nhắc đến danh Chúa, mời gọi các bạn trẻ chọn Chúa làm “người bạn trọn đời”. Để giúp các bạn trẻ đặt Chúa vào trọng tâm cuộc sống, ngài đưa ra năm lời khuyên cụ thể, như một quy luật sống: Hãy lắng nghe Lời Ngài, Tìm kiếm công lý, Phục vụ người nghèo, Thờ phượng Chúa Kitô, Học tập, làm việc và yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương.
Ngày hôm sau, ngài mở rộng giáo huấn, phác thảo các nền tảng cho một cuộc sống bắt nguồn từ tình bằng hữu với Chúa: “Cầu nguyện, thờ phượng, rước lễ, thường xuyên xưng tội, bác ái quảng đại như các Chân phước Piergiorgio Frassati và Carlo Acutis đã làm gương.”
Một trăm ngày sau khi được bầu chọn, Đức Lêô khẳng định ngài là Giáo hoàng đặt Chúa Kitô làm trọng tâm. Các phát biểu của ngài không bao giờ có mục đích gây ngạc nhiên hay ấn tượng, ngài có nguyên tắc chỉ đạo rõ ràng: hoán cải nội tâm để có một cuộc sống hoàn toàn hướng về Chúa Giêsu. Với ngài, Giáo Hội không có mục đích nào khác là đưa giáo dân đến với Chúa Kitô. Trong mục đích này, ngài là môn đệ trung thành của Thánh Augustinô, ngài thường trích dẫn lời Thánh Augustinô: “Chúa Kitô, Thiên Chúa là quê hương chúng ta hướng đến. Deus Christus patria est quo imus.”
Đức Lêô lặng lẽ chỉ đường cho toàn thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô XIV quỳ gối trước Chúa Kitô
Năm Thánh Giới trẻ tại Rôma: Đức Lêô đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ
Làm tình nguyện Năm Toàn xá, một kinh nghiệm phong phú qua các cuộc gặp gỡ
Ở Lễ hội Tor Vergata, Giới trẻ công giáo hướng về Chúa đằng sau Giáo hoàng
Chúa nhật duy nhất sách Giảng viên được đọc trong thánh lễ
Đức Lêô đã có cuộc gặp thành công đầu tiên với các bạn trẻ toàn cầu






























