“Đức Lêô: khôn ngoan của người cha”, bài xã luận của Étienne de Montety

61

“Đức Lêô: khôn ngoan của người cha”, bài xã luận của Étienne de Montety

lefigaro.fr, Etienne de Montety, 2025-08-01

Ba tháng sau khi nhậm chức, Đức Lêô đang vạch ra con đường riêng của ngài. Không tuyên bố những câu giật gân, không quyết định vội vàng; ngài lặng lẽ thiết lập phong cách riêng của ngài và hướng dẫn các bạn trẻ đi tìm ý nghĩa cuộc sống.

Hình ảnh thật cảm động tối 8 tháng 5: Đức Lêô xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, rõ ràng ngài rất xúc động, nhưng nơi ngài là cả một trách nhiệm tâm linh ngài vừa đảm nhận. Ba tháng sau, ngài đang vạch ra con đường riêng của ngài, từ từ và thánh thiện ngài bắt đầu làm, không quyết định vội vàng, không tuyên bố giật gân. Về những hồ sơ ở ngai tòa, ngài đang ở giai đoạn kiểm toán với phương pháp phân định, cần thiết cho một Giáo hội bị rung chuyển qua một thập kỷ sóng gió của Đức Phanxicô. Thượng Hội đồng, chính sách đối ngoại (quan hệ với Trung Quốc, vấn đề Palestine), các bổ nhiệm, phụng vụ, các thông báo… tất cả ở trên bàn làm việc của ngài.

Người công giáo và cả những người ở ngoài công giáo hài lòng với sự khôn ngoan này: trấn an được những bất ổn của thời điểm hiện tại. Thế giới đang trông vào Đức Lêô để ngài liên tục nhắc nhở các nhà lãnh đạo quốc tế về tính cấp thiết của hòa bình và công lý. Nhiệm vụ này rất nặng nề.

Nhưng ngài sẽ nhận được món quà vào giữa mùa hè: một nguồn suối tươi trẻ của một triệu bạn trẻ về Rôma trong Năm Thánh Hy vọng. Thế hệ các bạn trẻ sinh ra cùng thế kỷ nồng nhiệt chào đón ngài. Mối liên kết đã được Đức Gioan-Phaolô II thiết lập giữa Giáo hoàng và giới trẻ, đặc biệt qua các Ngày Thế Giới Trẻ chưa bao giờ suy yếu. Đó là câu Đức Lêô nhắc lại ngày thứ ba khi ngài nói với các dự tòng người Pháp về “văn hóa của cái chết”.

Vì thế, ngài sẽ tận dụng dịp này để lên tiếng. Trong mắt thế hệ đang đi tìm bản sắc, tìm an toàn và ý nghĩa cuộc sống, ngài là hình ảnh người cha: người cha yêu thương, dạy dỗ và giúp họ trưởng thành. Các bạn trẻ hân hoan ở Tor Vergata (nơi sẽ cử hành thánh lễ chúa nhật) không chỉ đến để thư giãn, vui chơi nhưng đến để gặp Đức Lêô, gặp người cha mang đến cho họ ý nghĩa cuộc sống.

Marta An Nguyễn dịch

Một triệu bạn trẻ trên đường đến buổi cầu nguyện với Đức Lêô tối thứ bảy 2 tháng 8

Cô Pascale Rafic, thiếu nữ Ai Cập qua đời trên đường đến Đại hội Giới trẻ Rôma

100 ngày đầu tiên của Đức Lêô dưới dấu hiệu Hiệp nhất và Hòa bình

Dòng Thánh Ursula: Lễ khấn tạm của hai nữ tu Việt Nam