Cô Pascale Rafic, thiếu nữ Ai Cập qua đời trên đường đến Đại hội Giới trẻ Rôma
la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-08-02
Đức Lêô đau buồn trước cái chết của cô Pascale Rafic, 18 tuổi người Ai-cập khi cô trên đường đến Rôma để dự Đại Hội Giới Trẻ. Quảng trường Thánh Phêrô ngày Đại hội Giới trẻ 29 tháng 7 năm 2025. VATICAN MEDIA / Hans Lucas qua AFP
Ngày thứ bảy 2 tháng 8, Đức Lêô bày tỏ nỗi buồn sâu xa của ngài khi nghe tin cô Pascale Rafic chết trên đường đến Rôma để dự Đại Hội Giới Trẻ.
Theo hãng thông tấn Ý ANSA, cô Rafic đến Ý để tham dự Năm Thánh Giới Trẻ, đã qua đời đêm thứ sáu 1 tháng 8, rạng sáng thứ bảy 2 tháng 8 vì bệnh tim trên xe buýt.
Pascale Rafic đến Ý cùng phái đoàn Ai Cập-Nam Sudan, cô đang ở với nhóm tại giáo xứ Artena, một thị trấn của Rôma. Cô bị bệnh tim và qua đời tối thứ sáu gần bệnh viện Colleferro, phía nam Rôma, cô bị đau trên xe buýt khi dự sự kiện Năm Thánh về. Trước đó trong ngày, cô bị đau nhẹ và đã đi khám bác sĩ nhưng không có dấu hiệu nguy kịch nào được ghi nhận lúc đó.
Đức Lêô đã liên lạc với Giám mục Jean-Marie Chami, Giám mục Phụ tá Giáo hội Hy Lạp-Melkite tại Ai Cập, Sudan và Nam Sudan để chia buồn với gia đình và cộng đồng.
Cuộc gặp đã được lên kế hoạch vào sáng thứ bảy, ngày 2 tháng 8 tại Vatican giữa Đức Lêô và nhóm bạn trẻ hành hương, trong đó có Pascale. Thứ bảy 2 tháng 8, các bạn trẻ hành hương Năm Thánh sẽ đến Tor Vergata, phía đông Rôma để cầu nguyện với Đức Lêô lúc 8:30 tối, dự kiến sẽ có 800.000 người ngủ qua đêm tại đó sau buổi cầu nguyện. Ngày chúa nhật họ sẽ dự thánh lễ Đức Lêô cử hành lúc 9 giờ sáng.
Thứ bảy ngày 2 tháng 8, các bạn trẻ hành hương sẽ đến Tor Vergata, phía đông Rôma, tại đây sẽ có buổi cầu nguyện với Đức Lêô lúc 8:30 tối. Theo ước tính, sau buổi cầu nguyện sẽ có 800.000 người ngủ qua đêm tại đây và ngày chúa nhật 3 tháng 8 họ sẽ dự thánh lễ Đức Lêô cử hành lúc 9 giờ sáng.
Đức Lêô đã liên lạc với Giám mục Jean-Marie Chami, Giám mục Phụ tá của Giáo hội Hy Lạp Melkite tại Ai Cập, Sudan và Nam Sudan để chia buồn với gia đình và cộng đồng: “Nỗi buồn cái chết mang đến cho tất cả chúng ta là rất nhân văn và rất dễ hiểu, đặc biệt là khi chúng ta xa nhà và trong dịp chúng ta họp nhau để hân hoan nói lên đức tin của mình. Chúng ta không thể kiểm soát cuộc sống của mình, và như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta không biết ngày giờ nào, vì lý do gì, cuộc sống trần thế của chúng ta sẽ kết thúc. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, khi cử hành Năm Thánh Hy Vọng, chúng ta được nhắc một cách mạnh mẽ, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô phải là một phần con người chúng ta, cách chúng ta sống, cách chúng ta tôn trọng nhau, và trên hết là cách chúng ta tiếp tục tiến về phía trước dù phải trải qua những kinh nghiệm đau thương này.”
Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng, như Năm Thánh đã dạy chúng ta: “Hy vọng của chúng ta nằm ở Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh. Vì vậy, chúng ta xin Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em chúng ta, khi chúng ta sống những ngày hành hương này.”
Marta An Nguyễn dịch
Một triệu bạn trẻ trên đường đến buổi cầu nguyện với Đức Lêô tối thứ bảy 2 tháng 8
“Đức Lêô: khôn ngoan của người cha”, bài xã luận của Étienne de Montety
100 ngày đầu tiên của Đức Lêô dưới dấu hiệu Hiệp nhất và Hòa bình