Tại Hội chợ Rôma, các bạn trẻ háo hức chờ Đức Lêô
vaticannews.va, Daniele Piccini, 2025-07-31
Trong hai đêm, 25.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về Rôma hành hương, họ từ các nền văn hóa khác nhau, chia sẻ các giây phút ở với nhau ở ngoại ô phía tây thủ đô, chờ để dự các sự kiện của Đại lễ.
Biệt danh “Người canh gác buổi sáng” của Đức Gioan-Phaolô II đặt cho các bạn trẻ dự Năm Thánh 2000 có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Khoảng 25.000 các bạn trẻ ngủ với túi ngủ, với nệm cắm trại tại các gian hàng Fiera di Roma, trung tâm triển lãm nằm ở ngoại ô phía tây thủ đô, từ bảy giờ sáng, các bạn trẻ đã dụi mắt dậy, sau đó họ họp nhau cầu nguyện, đọc kinh sáng, lên chương trình sinh hoạt trong ngày.
Điểm tâm kiểu Ý
Các chiếc bàn gỗ sắp dọc theo hành lang ngăn cách chín gian nhà nơi họ vừa nghỉ qua đêm. Mỗi bàn đều có bánh mì, bánh sừng bò, mứt, trái cây cho các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới: Ba Lan, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và hàng trăm quốc gia khác về đây. Hơn 250 vòi hoa sen và một dãy dài vô tận các nhà vệ sinh được lắp đặt giữa các gian hàng. Các bạn trẻ dậy sớm làm vệ sinh ở đây.
Các bạn trẻ hành hương (ANSA)
Từ Paris, người hành hương “giờ chót”
Cô Eulalie Lescure, 26 tuổi, đến từ Pháp, cô mua vé đi Rôma cách đây một tuần.
Một trạm y tế lưu động được thành lập. Các bác sĩ đã bận rộn từ sáng sớm. Trong hàng đợi có Eulalie Lescure, 26 tuổi, đến từ Paris, cô đi với một người bạn đến gặp bác sĩ. Cô kể chuyến đi, cô là người hành hương phút chót: “Tuần trước tôi mua vé đi Rôma, tôi không chuẩn bị gì nhiều. Tôi đi một mình, nhưng đi cùng một nhóm khoảng 3.000 người, ngày nào tôi cũng gặp các bạn hành hương mới.”
Eulalie đã đi Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon, cô so sánh hai kinh nghiệm này: “Tôi đã ở đây hai đêm. Tôi ngủ rất ngon. Vấn đề duy nhất là đèn: đèn chỉ tắt lúc 1 giờ sáng và bật lại lúc 5 giờ sáng. Tóm lại, chúng tôi chỉ có 4 giờ trong bóng tối. Chỗ ở tuy đơn sơ nhưng ổn. Các bạn hành hương không chờ khách sạn năm sao ở đây!”
Ở Lisbon, Eulalie là tình nguyện viên; ở Rôma, Eulalie là người hành hương. Cô kể: “Thật tuyệt vời khi nhìn Giáo hoàng trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh Giới trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Khi đến thăm trung tâm thành phố Rôma và Nhà thờ Thánh Gioan Lateran, tôi gặp nhiều người Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.”
Ba năm gây quỹ để đi Rôma
Nuno Riberio, 31 tuổi, quê ở thành phố Porto, Bồ Đào Nha. Ông đến Rôma với một nhóm 29 người: với ông, có mặt ở đây lúc này là phần thưởng xứng đáng cho nhiều cố gắng, ông xúc động nói: “Trong ba năm qua, chúng tôi tổ chức gây quỹ cho chuyến đi Rôma này. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa các lễ hội được tổ chức cho chúng tôi. Chúng tôi nóng lòng gặp Giáo hoàng cuối tuần này. Ngủ ở một hội trường triển lãm với hàng ngàn người trẻ khác không phải là trải nghiệm mỗi ngày. Chúng tôi mang theo đồ cắm trại tốt, nên ngủ tập thể trong hội trường này không là vấn đề. Chúng tôi đã có hai đêm ngủ ngon ở đây. Khó khăn nhỏ duy nhất là sạc pin điện thoại thông minh. Vé ăn đặt qua ứng dụng, nên điện thoại phải luôn được sạc. Chúng tôi cố gắng sạc, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng.”
Ông nghĩ đến các bạn trẻ đến từ các quốc gia đang có xung đột vũ trang: “Thật tuyệt khi được gặp mọi người từ khắp nơi trên thế giới và nghe họ chia sẻ kinh nghiệm, biết được những gì đang xảy ra ở đất nước họ, biết tin tức những nơi và tình huống chúng ta không quen thuộc.”
Tại Hội chợ Rôma, một thế giới thu nhỏ sống trong hòa bình
Quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều văn hóa, quá nhiều hành vi khác nhau. Các gian hàng của Hội chợ Rôma có hình ảnh của một thế giới thu nhỏ, với vấn đề chia sẻ không gian và nguồn tài nguyên chung phải đủ cho tất cả mọi người, để hòa thuận và sống trong hòa bình, cần có sự hợp tác của mọi người.
Sofia Colonna, nhân viên bảo vệ cho Ngày Lễ hội
Cô Sofia Colonna, 22 tuổi, đến từ Messina, nước Ý cho biết: “Tôi đang ở khu nhà Domus, nơi ở dành riêng cho các tình nguyện viên, chúng tôi đảm bảo an ninh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng khi nghe các sinh hoạt tại Hội chợ Rôma, tôi về lo an ninh ở đây, tôi trách nhiệm an ninh Nhà số 7. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho các bạn hành hương cảm thấy thoải mái và yên bình.”
Các bạn lo an ninh đều hiểu thế nào là chung sống hòa bình
Cô Sofia giải thích: “Các bạn trẻ hành hương rất năng động, mọi thứ ở đây diễn ra trong khuôn khổ đào tạo công giáo, nên tinh thần giáo dục và hợp tác rất mạnh. Sự hợp tác của các bạn trẻ hành hương (Sofia sẽ dự Hội chợ Rôma từ ngày 4 tháng 8 và tại Quảng trường Thánh Phêrô đến cuối tháng 9) là yếu tố then chốt để tạo bầu khí tích cực.
Những người trẻ, người bảo vệ nguồn nước
Nhân dịp Đại lễ Thanh niên, Acea, công ty đại chúng của Ý chuyên phân phối và sản xuất điện, quản lý nước và mạng lưới sưởi ấm thành phố Rôma sẽ cung cấp nước qua đường ống được xây dựng đặc biệt tại Torvergata, dùng xe bồn để hỗ trợ các sự kiện theo lịch trình. Trong tuần lễ này, công ty sẽ nâng cao nhận thức cho hàng ngàn bạn trẻ, giúp họ ý thức vai trò của họ là “người bảo vệ nguồn nước” để một cách cụ thể họ biết họ đại diện cho “giọt nước” quyết định một tương lai bền vững.
3,5 triệu lít nước sẽ được cung cấp cho các bạn trẻ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch