Thị trấn Castel Gandolfo hân hoan chào đón Đức Lêô
vaticannews.va, Isabella H. de Carvalho tại Castel Gandolfo, 2025-07-13
Đức Lêô chào giáo dân khi ngài đi từ Villa Barberini đến Piazza della Libertà ở Castel Gandolfo (@Vatican Media)
Đông đảo giáo dân giáo xứ Thánh Tôma Villanova chào Đức Lêô đến thị trấn Castel Gandolfo, hàng ngàn người đứng dọc theo các con đường chính nối Villa Barberini với Dinh Tông Tòa và tập trung tại Quảng trường Tự do.
Tiếng reo hò, tiếng hô vang và tiếng vỗ tay vang dội khắp Corso della Repubblica khi chiếc xe mui trần chở ngài đi qua. Ngài đi dọc theo con phố hẹp, chỉ đủ rộng để xe di chuyển giữa hai hàng giáo dân đứng sau rào chắn. Tuyến đường nối dinh Villa Barberini của Giáo hoàng với Quảng trường Tự do, nơi ngài cử hành thánh lễ chúa nhật, buổi trưa ngài đọc Kinh Truyền Tin tại đây.
Đây là lần đầu tiên ngài xuất hiện trước giáo dân kể từ khi ngài đến Castel Gandolfo ngày 6 tháng 7. Điện thoại thông minh từ mọi phía, từ ban công, cửa sổ và mọi ngóc ngách của những tòa nhà đầy màu sắc ghi lại khoảng khắc này, mọi người vẫy tay chào đón ngài.
Đức Lêô trong chuyến thăm Castel Gandolfo / Vatican Media
Đức Lêô và giáo dân
Hai tay dang rộng, ngài chào giáo dân. Các rào chắn chỉ cách cửa hàng và nhà giáo dân một mét nên người dân địa phương và chủ cửa hàng là những người đầu tiên vỗ tay từ cửa sổ, họ bước ra ngoài.
Khách du lịch và khách hành hương đội mũ Năm Thánh đứng dọc đường phố, háo hức theo dõi từng bước chân của ngài đang mỉm cười trên chiếc xe mui trần mới, ngài được tặng ngày 3 tháng 7.
Một tấm thảm nhân văn
Các loa phóng thanh dọc theo tuyến đường phát bài thánh ca nhập lễ, thỉnh thoảng xe chạy chậm để ngài ban phép lành cho trẻ em và chào hỏi giáo dân gần đó.
Mọi người nói tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý và các ngôn ngữ khác. Trẻ em từ các nhóm thanh thiếu niên giáo xứ, các hướng đạo sinh, linh mục, nữ tu, người đi xe đạp, người bế chó trên tay hoặc xách tay, và người Mỹ vẫy cờ quê hương của ngài tràn ngập đường phố và quảng trường. Niềm xúc động dâng trào trong lòng du khách và giáo dân.
Bà Assunta Ferrini, chủ nhà hàng Sor Capanna từ năm 1948, gần giáo xứ chia sẻ với Vatican News: “Đức Lêô như người hàng xóm thân thiện của chúng tôi. Đây là một kinh nghiệm đặc biệt vì ngài ở rất gần giáo dân.”
Đức Lêô chào giáo dân (@Vatican Media)
“Tôi hy vọng Đức Lêô sẽ đến thăm chúng tôi một lần nữa”
Ông Pierluigi Fortini, chủ nhà hàng La Scarpetta nói: “Tôi xúc động khi thấy nhiều người đến đây từ sáng sớm.”
Ông khai trương nhà hàng vào tháng 3 vừa qua, ông không bao giờ nghĩ rằng Giáo hoàng sẽ đi qua đây: “Chúng tôi đã mở cửa đến tận khuya đêm qua để dọn bàn ghế khỏi Corso della Repubblica. Một niềm vui lớn cho chúng tôi khi chúng tôi được gặp ngài ở đây, chúng tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này. Tôi hy vọng ngài yêu thích Castel Gandolfo và thường xuyên về thăm chúng tôi hơn, nhất là một ngày nào đó ngài sẽ đến ngồi ở một trong những chiếc bàn ở đây.”
Từ nước ngoài đến Castel Gandolfo
Hai vợ chồng egan và Paul Llanos đến từ New York, họ đi hưởng tuần trăng mật ở Ý sau hôn lễ tháng 5 vừa qua, ho xem việc nhìn thấy Đức Lêô ở Castel Gandolfo như một phép lành của ngài. Cô Megan, người gốc Chicago nói: “Thật kỳ diệu; tôi không thể tin được, vì ngài cũng đến từ Chicago nên giây phút được thấy ngài ở đây có rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi.”
Vào cuối Thánh lễ tại Giáo xứ Giáo hoàng San Tommaso da Villanova, ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha bước ra quảng trường, nơi có rất nhiều tín hữu đang tụ tập chờ đọc kinh Truyền tin.
https://x.com/i/status/1944330338030764210
Linh mục Ba tây Richard Strazza da Silva, đang ở đây hành hương mừng Năm Thánh với hai linh mục khác. Linh mục chưa bao giờ đến Castel Gandolfo, lại càng chưa bao giờ ở gần Đức Lêô như vậy: “Đây là ngày đặc biệt chưa từng có với chúng tôi. Được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, được thấy tính phổ quát của Giáo hội quy tụ ở đây trong một không gian nhỏ bé, một hạnh phúc lớn lao với chúng tôi!”
Đức Lêô chào giáo dân tại quảng trường trước giáo xứ Thánh Tôma Villanova (@Vatican Media)
Biết ơn sứ mệnh của Đức Lêô
Bà Carmela Umana, 74 tuổi, đã sống tại thị trấn này 40 năm và là thành viên của Phong trào Focolare, có trung tâm Mariapolis tại Castel Gandolfo. Bà cho biết: “Khi nghe tin ngài sắp đến, tôi không thể ở trong nhà, tôi muốn ra đây để chào ngài, và để nói lời cám ơn cho lời ‘xin vâng’ lãnh đạo Giáo hội của ngài. Tôi biết ngài cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của chúng tôi, tôi rất vui được ở đây. Ngài giống như công dân đầu tiên của thị trấn, và với tư cách là thị trưởng, ngài lại càng quan trọng hơn với tôi vì ngài đại diện cho toàn thể nhân loại.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô trong chuyến thăm Castel Gandolfo / Vatican Media
Từ Giáo hoàng này đến Giáo hoàng khác