Những câu nói quan trọng nhất của Đức Lêô từ đầu triều của ngài
lepelerin.com, Rudy Ventura, 2025-06-06
Hình ảnh / © Gauthier Bedrignans, Hans Lucas, AFP
Kể từ khi được bầu ngày 8 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô đã có nhiều bài giảng và bài phát biểu. Báo Người hành hương chọn những câu nói, bài viết mạnh nhất của ngài.
Đức Lêô và hòa bình
“Bình an cho anh chị em! Đó là bình an của Chúa Kitô phục sinh, một bình an giải trừ vũ khí, không vũ trang, một bình an của khiêm nhường và bền bỉ” – Diễn văn Habemus papam ngày 8 tháng 5-2025.
“Tôi mang trong tâm hồn những đau khổ của người dân Ukraine yêu dấu. Xin cho chúng ta làm những gì có thể để có một hòa bình đích thực, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt”, trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng ngày 11 tháng 5 năm 2025.
“Hòa bình là ơn tích cực, lôi cuốn mỗi chúng ta bất kể nguồn gốc văn hóa và tôn giáo của chúng ta. Trên hết hòa bình đòi hỏi chúng ta phải cố gắng hoàn thiện chính mình.” Bài phát biểu trước Ngoại giao Đoàn ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Vatican.
“Hòa bình được xây dựng trong trái tim và từ trái tim, bằng cách bỏ thói kiêu ngạo và những đòi hỏi, bằng cách kiềm chế lời nói của mình vì chúng ta có thể làm tổn thương và giết người bằng lời nói, không chỉ bằng vũ khí.” Bài phát biểu trước Ngoại giao Đoàn ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Vatican.
“Từ Dải Gaza, tiếng kêu khóc của các cha mẹ ôm chặt thi thể con mình ngày càng vang vọng đến tận trời xanh.” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 28 tháng 5 năm 2025.
Đức Lêô và Kitô giáo Đông phương
“Ngày nay hơn bao giờ hết, sự huy hoàng của kitô giáo Đông phương đòi hỏi chúng ta phải giải thoát khỏi mọi lệ thuộc vào thế gian và khỏi mọi khuynh hướng trái ngược với hiệp thông, để trung thành vâng phục và làm chứng cho Tin Mừng.” Diễn văn Đức Lêô gởi đến những người tham dự Năm Thánh của các Giáo hội Đông phương ngày 14 tháng 5-2025.
Đức Lêô và gia đình cùng tuổi trẻ của ngài
“Những người trẻ thời đại chúng ta giống như người trẻ của bất kỳ thời đại nào, họ là núi lửa của sự sống, năng lượng, cảm xúc, ý tưởng. Điều này được thấy trong những điều tuyệt vời người trẻ làm trong nhiều lĩnh vực.” Diễn văn Đức Lêô gởi các trường kitô giáo ngày 15 tháng 5 năm 2025.
“Các nhà lãnh đạo trong chính phủ có trách nhiệm phấn đấu xây dựng xã hội dân sự hòa hợp và hòa bình. Điều này có thể có được khi chúng ta xây dựng gia đình dựa trên sự kết hợp ổn định giữa một người đàn ông và một phụ nữ.” Bài phát biểu trước Ngoại giao đoàn ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Vatican.
“Chính trong gia đình mà tương lai các dân tộc được xây dựng”. Bài giảng trong Thánh lễ Năm Thánh cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người lớn tuổi ngày 1 tháng 6-2025.
“Thế giới ngày nay cần sự kết hợp hôn nhân để biết và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.” Bài giảng trong Thánh lễ Năm Thánh cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người lớn tuổi ngày 1 tháng 6-2025.
“Hôn nhân không phải là một lý tưởng, nhưng là chuẩn mực của tình yêu đích thực giữa một người nam và một người nữ: một tình yêu trọn vẹn, chung thủy và đơm hoa kết trái” Bài giảng trong Thánh lễ Năm Thánh cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người lớn tuổi ngày 1 tháng 6-2025.
“Tôi xin chào tất cả các gia đình, các giáo hội tại gia nhỏ bé, nơi Tin Mừng được đón nhận và trao truyền. Gia đình thấy được nguồn gốc của mình trong tình yêu của Đấng Tạo Hóa.” Cuối giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng ngày 1 tháng 6 năm 2025.
“Cha muốn nói với các bạn trẻ, các con đừng chờ đợi, nhưng hãy nhiệt tình đáp lại Chúa, Đấng kêu gọi chúng con làm việc trong vườn nho của Ngài. Xin các con đừng trì hoãn, xin các con xắn tay áo lên vì Chúa rất quảng đại, các con sẽ không thất vọng! Khi làm việc trong vườn nho của Ngài, các con sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đầy ý nghĩa: ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì?” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 4 tháng 6 năm 2025.
Đức Lêô và Giáo Hội
“Giáo hoàng, từ Thánh Phêrô đến tôi, người kế vị không xứng đáng của ngài, là tôi tớ khiêm nhường của Chúa và anh em mình, không gì khác hơn.” Bài phát biểu trước Hồng y đoàn ngày 10 tháng 5-2025.
“Giáo hội không bao giờ được trốn tránh nhiệm vụ nói lên sự thật về con người và thế giới, nếu cần có thể dùng ngôn ngữ thẳng thắn.” Bài phát biểu trước Ngoại giao đoàn ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Vatican.
“Tôi được chọn mà không có công trạng gì, và với lòng sợ hãi và run rẩy, tôi đến với anh chị em như người anh em muốn mong muốn được phục vụ cho đức tin và niềm vui của anh chị em.” Bài giảng trong Thánh lễ nhậm chức ngày 18 tháng 5-2025.
“Các Giáo hoàng đi qua, Giáo triều vẫn còn. Điều này áp dụng cho từng Giáo hội cụ thể, cho các triều Giám mục và cũng áp dụng cho Giám mục Rôma. Trong buổi gặp các nhân viên Tòa thánh và Thành phố Vatican ngày 24 tháng 5-2025.
“Về cơ bản, Giáo hội hướng ra bên ngoài, cũng như cuộc đời, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.” Bài giảng ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 31 tháng 5-2025.
Đức Lêô và học thuyết xã hội của Giáo hội
“Học thuyết xã hội của Giáo hội dạy chúng ta nhận ra cách chúng ta tiếp cận các vấn đề quan trọng hơn chính các vấn đề hoặc các giải pháp chúng ta tìm ra.” Diễn văn gởi các thành viên của Quỹ Centesimus Annus Pro Pontifice ngày 17 tháng 5-2025.
Đức Lêô và cuộc sống
“Chúng ta đã nhận được sự sống trước khi chúng ta muốn.” Bài giảng Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 5-2025.
“Thế giới chúng ta đang đấu tranh để tìm ra giá trị của sự sống con người, ngay cả trong giờ phút cuối cùng: nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng ta, để chúng ta biết cách bảo vệ phẩm giá nội tại của mỗi con người.” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 4 tháng 6 năm 2025.
Đức Lêô và hiệp nhất
“Chúng ta hãy giúp nhau xây dựng các cây cầu bằng cách đoàn kết để trở thành một dân tộc.” Bài phát biểu Habemus papam ngày 8 tháng 5-2025.
“Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải học lắng nghe nhiều hơn, để bước vào cuộc đối thoại. Trước hết là với Chúa: luôn lắng nghe Lời Chúa.” Bài giảng ngày 11 tháng 5 năm 2025 tại Vatican.
“Tôi muốn đây là mong ước lớn lao đầu tiên của chúng ta: một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của hiệp nhất và hiệp thông trở thành men cho một thế giới được hòa giải.” Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc triều giáo hoàng ngày 18 tháng 5-2025.
“Là Giám mục Rôma, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tôi là khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả chúng ta, những người có cùng đức tin vào Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” Diễn văn gởi các đại diện các Giáo hội và cộng đồng giáo hội khác ngày 19 tháng 5-2025.
“Sự hiệp nhất luôn là mối quan tâm thường trực của tôi, như khẩu hiệu giám mục của tôi: In Illo uno unum (Trong Đấng là Một, chúng ta hãy nên một), câu của Thánh Augustinô nhắc chúng ta, dù chúng ta đông đúc, nhưng trong Một – trong Chúa Kitô – chúng ta là một” Diễn văn gởi các đại diện các Giáo hội và cộng đồng giáo hội khác ngày 19 tháng 5-2025.
“Chính trong Chúa Ba Ngôi mà tất cả chúng ta tìm được sự hiệp nhất.” Diễn văn gởi những người tham dự Đại hội đồng của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng ngày 22 tháng 5-2025.
“Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ chúng ta và trong Người, chúng ta là một, là một gia đình của Thiên Chúa, vượt lên sự đa dạng phong phú về ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm của chúng ta.” Diễn văn gởi những người tham dự Đại hội đồng của các Hội Truyền giáo Giáo hoàng ngày 22 tháng 5-2025.
“Sự hiệp thông được xây dựng trước hết là ‘quỳ gối’ trong lời cầu nguyện, trong cam kết liên tục hoán cải. Thực vậy, chỉ trong sự căng thẳng này, chúng ta mới có thể nghe thấy trong chính mình tiếng nói của Chúa Thánh Thần: ‘Abba! Lạy Cha!’ (Ga 4:6) và từ đó, chúng ta lắng nghe và hiểu người khác như anh chị em.” Bài giảng trong Thánh lễ nhậm chức Giám mục Rôma ngày 25 tháng 5-2025.
“Niềm vui của Thiên Chúa không ồn ào, nhưng thực sự biến đổi lịch sử và đưa chúng ta đến gần nhau hơn.” Bài giảng Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 5-2025.
Đức Lêô và sinh thái
“Mười năm trước, Đức Phanxicô viết thông điệp Laudato si’ để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Thông điệp này được phổ biến rộng rãi, truyền cảm hứng cho vô số sáng kiến và hướng dẫn mọi người lắng nghe tiếng kêu của Trái đất và của người nghèo. Tôi xin chào mừng và khuyến khích tất cả những ai tiếp tục cam kết này. Trong giờ Kinh Nữ vương Thiên Đàng ngày 25 tháng 5 năm 2025.
Đức Lêô và tình yêu
“Thiên Chúa muốn điều tốt cho chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em và cái ác sẽ không thắng thế!” Diễn văn Habemus papam ngày 8 tháng 5-2025.
“Chúng ta thường tính toán mọi thứ – đôi khi là cần thiết – nhưng điều này không áp dụng cho tình yêu.” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 21 tháng 5 – 2025.
“Nếu tất cả chúng ta muốn hợp tác trong mục tiêu cao cả là hiệp nhất và yêu thương, chúng ta cố gắng thực hiện điều này trước hết qua thái độ của chúng ta trong đời sống hàng ngày, bắt đầu từ nơi chúng ta làm việc.” Buổi gặp nhân viên Tòa thánh và Thành phố Vatican ngày 24 tháng 5-2025.
“Trước khi là chủ đề tôn giáo, lòng trắc ẩn là chủ đề nhân đạo! Trước khi là người có đức tin, chúng ta được kêu gọi để trở thành con người” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 28 tháng 5 – 2025.
Đức Lêô và đức tin
“Ngay cả ngày nay, vẫn có nhiều bối cảnh mà đức tin kitô giáo bị cho là vô lý, dành riêng cho những người yếu đuối và kém thông minh; những bối cảnh mà các điều chắc chắn khác được ưa chuộng hơn như công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực, thú vui. Trong thánh lễ với các hồng y ngày 9 tháng 5 – 2025.
“Hãy xóa mình để Chúa Kitô tồn tại, hãy trở nên nhỏ bé để Ngài được biết đến, được tôn vinh.” Trong thánh lễ với các hồng y ngài 9 tháng 5 – 2025.
“Chính Thiên Chúa là Đấng làm lịch sử chuyển động dù đôi khi Ngài như vắng mặt, như xa cách.” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 21 tháng 5 – 2025.
“Đức tin và lời cầu nguyện như muối cho thức ăn, muối mang lại hương vị.” Trong buổi gặp các nhân viên Tòa thánh và Thành phố Vatican ngày 24 tháng 5-2025.
“Chính đức tin cho chúng ta sức mạnh. Chính đức tin giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống và hiểu được tầm quan trọng của việc sống đức tin. Bài phát biểu trong Cuộc hành hương vì hòa bình Châu Phi ngày 26 tháng 5 năm 2025.
“Thiếu hy vọng đôi khi là do chúng ta quá chú trọng vào cách nhìn nhận cứng nhắc và khép kín nào đó.” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 28 tháng 5 năm 2025.
“Đức Kitô phục sinh cho chúng ta thấy vết thương của Ngài; đó là dấu chỉ sự từ chối của nhân loại, Ngài tha thứ cho chúng ta và sai chúng ta ra đi.” Bài giảng Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 5-2025.
“Vì vậy, chúng ta xem cuộc sống của mình như con đường để theo Chúa Giêsu, để cùng bước đi với Đức Mẹ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa để chúng ta biết ca ngợi Chúa mỗi ngày, bằng cuộc sống, bằng trái tim, bằng lưỡi, bằng môi, bằng giọng nói và bằng hành vi, tránh bất hòa: lưỡi hòa hợp với cuộc sống và môi hòa hợp với lương tâm.” Bài phát biểu kết thúc tháng 5, ngày 31 tháng 5.
“Trong gia đình, đức tin được truyền bằng sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác: đức tin được chia sẻ như thức ăn trên bàn, như tình cảm của trái tim”. Bài giảng Thánh lễ Năm Thánh cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người lớn tuổi ngày 1 tháng 6-2025.
Đức Lêô và nước Pháp
“Không thể có một chương trình truyền giáo và sứ mệnh nào đẹp đẽ và đơn giản hơn cho nước Pháp của anh chị em: mọi người khám phá được tình yêu dịu dàng và sự ưu ái Chúa Giêsu dành cho mình, biến đổi cuộc sống của mình.” Sứ điệp nhân kỷ niệm 100 năm ngày phong thánh cho Cha sở Ars, Thánh Gioan Eudes và Thánh Têrêsa Hài đồng ngày 31 tháng 5-2025.
“Tôi rất vui khi được bày tỏ tình cảm, lời động viên của một người cha với các anh em để anh em tiếp tục sứ vụ phục vụ Dân Chúa được giao phó cho anh em.” Thông điệp gởi các linh mục Ile-de-France tụ họp trong lễ mừng năm thánh của các linh mục tại Paris ngày 5 tháng 6-2025.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Được bầu cách đây một tháng, Đức Lêô XIV được Giáo triều nhìn nhận như thế nào?
Sự sống: từ được Đức Lêô nhắc đến nhiều trong tháng đầu tiên
Không phải Phanxicô II: Ấn tượng đầu tiên của các Hồng y về Đức Lêô XIV