Bà là nữ tu, con trai bà là giám mục: câu chuyện lạ lùng của Sơ Sebastiana

159

Bà là nữ tu, con trai bà là giám mục: câu chuyện lạ lùng của Sơ Sebastiana

Hình ảnh © Giáo phận Instagram Dourados

fr.aleteia.org/, Anna Ashkova, 2025-05-26

Nữ tu Sebastiana và con là Giám mục Henrique Aparecido Địa phận Lima, ngày 4 tháng 2 năm 2025.

Là góa phụ và mẹ của chín người con, Sơ Sebastiana thực hiện ước mơ thời thơ ấu khi 55 tuổi Sơ vào Dòng tu với sự hỗ trợ của người con là Giám mục Henrique Aparecido, giáo phận Dourados, Brazil. Hai mẹ con có một đức tin sâu sắc, với hai mẹ con, đức tin là ơn gọi.

Ở tiểu bang Mato Grosso của Brazil, câu chuyện đặc biệt của tình mẫu tử, của đức tin và ơn gọi đã gắn kết hai mẹ con Giám mục Henrique Aparecido. Mẹ là Sơ Sebastiana Onofre Lima, góa chồng có 9 người con, bây giờ bà là nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế. Một giấc mơ thời thơ ấu bà thực hiện nhờ người con là Giám mục.

Bà kết hôn khi còn rất trẻ, một hôn nhân do người cha sắp đặt để giải quyết tình trạng khó khăn tài chính của gia đình. Sơ giải thích với hãng thông tấn ACI Prensa: “Kể từ khi tôi lập gia đình, tôi luôn cầu nguyện xin Chúa hành động trong cuộc sống của tôi và của các con tôi. Ngài đã thương xót gia đình chúng tôi, khi Ngài hứa, Ngài giữ lời hứa. Ngài ban ơn cho hai mẹ con tôi.” Bà đã sống được giấc mơ của bà sau 36 năm lo cho gia đình và khi chồng bà qua đời năm bà 55 tuổi.

Giám mục Henrique nhớ lại: “Khi còn nhỏ, tôi luôn nghe mẹ tôi nói: Mẹ không muốn lập gia đình, mẹ muốn đi tu.” Nhờ vợ, người cha theo đạo, trước khi qua đời, ông nói với Henrique: “Con giúp mẹ con đi tu, đó là ước mơ của mẹ con.” Bây giờ bà đã 80 tuổi, bà dành hết thì giờ để cầu nguyện, bà giúp các phụ nữ gặp khó khăn trong giáo xứ, giúp các góa phụ muốn sống đời sống tu hành. Bà nói: “Tôi hạnh phúc khi được là nữ tu! Tôi yêu công việc, yêu lời cầu nguyện, yêu sự chữa lành, vì tôi luôn mong muốn khôi phục cuộc sống giúp các phụ nữ gặp khó khăn ra khỏi sa mạc, hướng dẫn họ có cuộc sống đàng hoàng.” Giám mục Henrique nói về mẹ mình: “Mẹ tôi luôn thúc đẩy ơn gọi, mẹ tôi truyền cho tôi ơn gọi linh mục từ khi tôi còn nhỏ.”

Khi đức tin của người mẹ thành ơn gọi của người con

Giám mục Henrique nhớ lại: “Mỗi tối chúng tôi lần chuỗi Mân Côi. Sau đó, mọi người đi ngủ, mẹ tôi tiếp tục cầu nguyện.” Giám mục Henrique cảm nhận mình được Chúa gọi khi 6 tuổi. Khi lên 14, ngài xin vào tiểu chủng viện. Khi 22 tuổi, gia đình thiếu hụt, ngài rời chủng viện về nhà giúp cha mẹ và cũng để tiết kiệm một ít tiền để có thể tiếp tục học. Ngài làm nhà nông, lái xe tải để kiếm sống. Năm 1991, khi 26 tuổi, ngài tiếp tục học, năm 1999 khi 35 tuổi, ngài chịu chức linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Ngày 30 tháng 1 năm 2016, ngài được Đức Phanxicô phong giám mục, đó là niềm vui vô bờ cho người mẹ. Mẹ của ngài nói: “Gia đình là cái nôi của ơn gọi, từ đó sinh ra những đứa con phục vụ cho Chúa Giêsu.” Giám mục Henrique tâm sự: “Tôi nhận được sự hỗ trợ và lời cầu nguyện của mẹ. Tôi chắc chắn bà đã cầu nguyện rất nhiều cho giáo phận, cho tôi và cho công việc.”

Bây giờ hai mẹ con sống “xin vâng”, gắn kết sâu sắc trong mọi việc Chúa giao phó, phục vụ những người dễ bị tổn thương. Một câu chuyện hiếm hoi và cảm động, nơi đức tin được người mẹ truyền lại thành một ơn gọi chung.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô đưa tay ra với Hồng y Becciu

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

Linh mục tâm lý gia Hans Zollner đặt nhiều hy vọng ở Đức Lêô XIV: “Cần phải thay đổi cấu trúc”

Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên mặc quần jeans

Như thường lệ, các lưu niệm của Đức Lêô bán chạy ở Mỹ

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào