Mối liên hệ đáng yêu giữa Chân phước Carlo Acutis và Đức Lêô XIV
fr.aleteia.org, Cerith Gardiner, Bérengère Dommaigné, 2025-05-24
Hình ảnh / Carloacutis.com/ Antoine Mekary/ Canva
Đã có những bài viết về các giai thoại, các câu chuyện rất hay về Đức Lêô XIV, về Chân phước Carlo Acutis… nhưng về mặt đức tin còn có một câu chuyện khác thật đáng yêu, giống như “cái nháy mắt” của Chúa liếc về Chân phước Carlo Acutis và Tân Giáo hoàng Lêô XIV.
Trong số những chuyện vui, những chuyện bất ngờ của Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội, còn có câu chuyện tông hiệu ngài chọn: Lêô XIV, người kế vị Lêô XIII, giáo hoàng của học thuyết xã hội, của những thách thức trong sự phát triển của thế giới hiện đại… và tên trường học của Chân phước Carlo Acutis!
Cái chết của Đức Phanxicô, sau đó là tổ chức mật nghị, bầu Tân Giáo hoàng, dẫn đến việc tổ chức lại toàn bộ chương trình của Giáo hội, trong đó có việc tạm ngưng phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis đã được lên chương trình ngày 27 tháng 4 năm 2025!
Dĩ nhiên lễ phong thánh chỉ bị hoãn lại, và chắc chắn Đức Lêô XIV sẽ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis trong mùa hè này. Trong một podcast gần đây, Linh mục David Michặl Moses của Tổng giáo phận Galveston-Houston nổi tiếng với các sinh hoạt trên mạng xã hội đã cho biết một mối liên hệ quan phòng gắn Chân phước Carlo Acutis với Đức Lêô XIV: có thể lễ phong thánh đầu tiên của triều Đức Lêô là lễ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis!
Một liên kết của quá khứ với hiện tại
Linh mục David cho biết: “Một ý tưởng tuyệt vời khi nghĩ một thiếu niên mê máy tính, sinh hoạt tích cực trên mạng xã hội sẽ là người đầu tiên được Đức Lêô phong thánh. Nhưng có một trùng hợp lạ lùng: Carlo Acutis học Trường Lêô XIII ở Milan! Linh mục David thắc mắc: “Làm sao lại có sự trùng hợp này. Carlo Acutis học trường Lêô XIII, tiền nhiệm của Giáo hoàng Lêô XIV! Lạ lùng phải không?”
Nhưng như thế vẫn chưa đủ lạ, Chân phước Carlo Acutis còn nói: “Con xin dâng tất cả những đau đớn con chịu đựng để cầu nguyện cho Giáo hoàng và cho Giáo hội!” Một câu mang tính tiên tri, cha David thấy sự liên tục đầy chất thơ trong ý tưởng này! Đức Lêô XIII, Giáo hoàng của tư tưởng công giáo hiện đại, bây giờ Đức Lêô XIV tiếp tục bước chân của ngài. Carlo Acutis, vị thánh trẻ đã cống hiến đời mình để cầu nguyện cho Giáo hoàng và Giáo hội!
Có điều gì đó bí ẩn và dịu dàng ở đây: đó là sợi chỉ thiêng liêng kết nối các thế hệ, Giáo hoàng và các thánh tương lai. Điều này giúp chúng ta nhìn Giáo hội không chỉ là một tổ chức đơn thuần, nhưng là một chi thể sống, một chi thể đầy ân sủng.
Marta An Nguyễn dịch
12 công trường lớn đang chờ Tân Giáo hoàng
“Đôi giày ngư phủ” tiết lộ cuộc sống đơn độc của một giáo hoàng
William T. Cavanaugh: Đức Lêô XIV là đối trọng quan trọng của Tổng thống Trump trên trường quốc tế
Về vấn đề Ukraine, Đức Lêô đưa ra một đề xuất bất ngờ cho Tổng thống Donald Trump