Những người sống ở Nhà Thánh Marta nhường phòng cho các hồng y về họp mật nghị.
francetvinfo.fr, Bruno Duvic, 2025-04-30
Phòng 201 Nhà Thánh Marta ngày 9 tháng 3 năm 2013. (OSSERVATORE ROMANO / REUTERS)
Ngày thứ tư 7 tháng 5 mật nghị bầu tân giáo hoàng bắt đầu. Trong số các việc phải làm trước mật nghị có việc tạm đưa các người ở Nhà Thánh Marta đến Vườn Vatican, vì Nhà Thánh Marta là cứ địa cho các hồng y về dự mật nghị ở.
Ông Pierre-Jean Gire, đại sứ của Hiệp hội Giáo hoàng là một trong khoảng 50 người ở Nhà Thánh Marta, nhưng bây giờ ông phải tạm dời: “Tôi phải ẩn dật trong một tu viện.”
Ngày 29 tháng 4 là hạn cuối cho các nhân viên Giáo triều, các giám mục và các cộng sự của giáo hoàng sống ở đây phải tạm rời Nhà Thánh Marta. Các hồng y đầu tiên đã đến vào ngày Đức Phanxicô qua đời: “Họ lo lắng, chủ yếu họ muốn đi thăm Đức Phanxicô.”
“Khi Đức Thánh Cha đến buổi sáng, ngài chào tất cả nhân viên.”
Ông Pierre-Jean Gire cho biết: “Các phòng rất đơn giản, một chiếc giường, một cây thánh giá, một phòng tắm và một văn phòng nhỏ bên cạnh,” nhưng có các phòng sinh hoạt chung, phòng khách, hành lang, phòng ăn nơi các hồng y bàn thảo. Các nhân viên phụ trách bảo trì và nhà bếp phải tuyên thệ giữ bí mật các thông tin họ nghe được.
Có 126 phòng cho 133 hồng y cử tri, ví vậy cần thêm phòng cho các hồng y ở tòa nhà bên cạnh. Liệu tân giáo hoàng có sống ở đây không?
Khi Đức Phanxicô vào ăn sáng, ngài chào tất cả nhân viên, ngài hỏi thăm: “Con trai của anh như thế nào rồi? Kỳ thi của cháu ra sao?” Dĩ nhiên sẽ không có câu hỏi nào nếu ngài ở Dinh Tông tòa. Trong thời gian mật nghị, phòng 201 của Đức Phanxicô sẽ được niêm phong. Như thế thiếu thêm một phòng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Cuộc cách mạng của Đức Phanxicô: 12 năm thay đổi Giáo hội