Hơi thổi của Chúa Thánh Thần trước mật nghị
Hình ảnh / Alberto PIZZOLI / AFP
fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2025-04-29
Trước khi bắt đầu mật nghị, Rôma có các cuộc họp chung và ngày càng có nhiều hồng y tham gia. Các cuộc họp chuẩn bị giúp các hồng y biết nhau hơn, vạch ra các ưu tiên cho tương lai của Giáo hội… và thảo luận về chân dung của giáo hoàng tương lai.
Rôma cầu nguyện, Rôma xào xạc, Rôma suy đoán. Trong vài giờ, trong vài ngày, Quảng trường Thánh Phêrô nhường chỗ cho bầu khí sôi sục trước mật nghị. Thứ hai tuần này, sau phiên họp chung lần thứ năm với sự tham dự của hơn 180 hồng y, kể cả các hồng y cử tri. Khoảng 20 hồng y đã phát biểu trong cuộc họp kéo dài gần 3 đến 5 giờ này. Thứ bảy 26 tháng 4, có hơn 400.000 giáo dân dự tang lễ của Đức Phanxicô, đoàn rước tang đi qua các đường phố Rôma. Ngày hôm sau, khoảng 270.000 người dự thánh lễ tưởng niệm ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô, họ cũng đến Đền thờ Đức Bà Cả để viếng mộ của ngài. Nhưng bắt đầu ngày thứ hai 28 tháng 4, một bầu khí khác đã bao phủ Thành phố Vĩnh cửu. Một bầu khí có hương vị ngọt ngào của điều huyền ẩn. Cuộc đếm ngược đã bắt đầu. Ngày 7 tháng 5, Giáo hội bước vào mật nghị. Một mật nghị chỉ kết thúc khi bầu được tân giáo hoàng.
Cho đến khi mật nghị bắt đầu, tất cả các hồng y vẫn tiếp tục họp mỗi ngày tại Vatican trong các “phiên họp chung” để thảo luận về chân dung giáo hoàng tương lai và các ưu tiên cho tương lai của Giáo hội công giáo. Ngày thứ hai 7 tháng 5, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh cho biết sẽ tạo điều kiện cho “tất cả hồng y có thể phát biểu trong các phiên họp”. Đến từ khắp nơi trên thế giới và hầu hết được bổ nhiệm trong những năm gần đây, họ có ít cơ hội gặp gỡ nhau. Hồng y Thụy Điển Anders Arborelius, 75 tuổi cho biết: “Chúng tôi không có dịp gặp gỡ nhau. Tôi nghĩ nếu Đức Phanxicô là giáo hoàng của những bất ngờ thì mật nghị này cũng sẽ như vậy.”
Các hồng y bị các nhà báo bao vây và cả người dân La-mã cũng bị bao vây, họ muốn biết những xu hướng mới nhất. Họ sẽ níu người đội mũ đỏ hoặc mặc phẩm phục đỏ trong bóng tối của cây cột. Hồng y Tây Ban Nha José Cobo nói: “Tôi nghĩ nếu Giáo hoàng Phanxicô là Giáo hoàng của những chuyện bất ngờ, thì mật nghị này cũng sẽ như vậy.” Hồng y Dòng Tên Luxembourg Jean-Claude Hollerich, cố vấn thân cận của Đức Phanxicô, cố vấn thân cận của Đức Phanxicô tuyên bố vào tối thứ năm: “Chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chúng tôi phải đưa ra quyết định cho toàn thể Giáo hội, vì vậy chúng tôi cần anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi.”
Hồng y người Ý Gualtiero Bassetti nói trên báo Ý Corriere della Sera ngày chúa nhật: “Có một bầu không khí tốt đẹp giữa chúng tôi.” Dù ngài sẽ không tham gia mật nghị vì đã quá tuổi, mật nghị sẽ không kéo dài nhưng ngài lo lắng: “Sẽ có một số khó khăn vì chưa bao giờ có nhiều cử tri như vậy.” Hồng y Dolan của Giáo phận New York mỗi ngày đăng một tin ngắn trên mạng xã hội để cập nhật tin tức cho cộng đồng của ngài: “Tôi muốn nói với anh chị em, đây là giai đoạn đặc biệt trong đời sống Giáo hội vì thế việc cầu nguyện là thiết yếu. Nếu chúng ta không neo công việc vào lời cầu nguyện, chúng ta sẽ thất bại. Vì Đấng có vai trò thiết yếu là Chúa Thánh Thần. Nếu không có lời cầu nguyện và không có Chúa Thánh Thần thì sẽ không có giáo hoàng.”
Nhà nguyện Sixtine sẽ đóng cửa trước khi diễn ra mật nghị
Nhà nguyện Sistine sẽ đóng cửa để chuẩn bị, cần phải lắp đặt bục, bàn ghế và đặt hai lò bếp tạo khói đen hoặc trắng để báo hiệu kết quả bỏ phiếu. Ngoài ra còn công việc bảo vệ an ninh Nhà nguyện. Trong những ngày tới, các nhà báo trên thế giới sẽ về nhà nguyện nổi tiếng này.
Ngày 7 tháng 5, Nhà nguyện Sixtine sẽ thành trung tâm chú ý của thế giới. Sau thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô, các hồng y sẽ tiến về Nhà nguyện Sixtine trong tiếng hát của bài Veni Creator. Sau khi tuyên thệ và đọc bài suy niệm về trách nhiệm của các hồng y, nhà nguyện sẽ đóng cửa. Trong ngày đầu tiên mật nghị, chỉ có một cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch. Nếu không có kết quả, ba ngày tiếp theo có thể có hai lần bầu trong mỗi nửa ngày. Cửa Nhà nguyện chỉ mở khi có khói trắng bay ra, khi đó Giáo hội có tân giáo hoàng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch