Tại Rôma, lần xuất hiện cuối cùng của Đức Phanxicô, giữa ngạc nhiên và các câu hỏi
fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2025-04-11
Ngày thứ năm 10 tháng 4, Đức Phanxicô bất ngờ đến Đền thờ Thánh Phêrô.
Tại Vatican, chuyến đi bất ngờ của Đức Phanxicô đến Đền thờ Thánh Phêrô trong trang phục thường dân đã làm nhiều người ngạc nhiên. Họ thắc mắc về ý nghĩa chuyến đi này khi ngài còn trong thời gian tĩnh dưỡng sau 5 tuần nằm bệnh viện.
Chuyến đi làm mọi người ngạc nhiên
Ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh giải thích: “Sáng thứ năm, khi đi dạo trong Nhà Thánh Marta, ngài muốn ra ngoài cầu nguyện ở Đền thờ Thánh Phêrô. Ông Massimiliano Strappetti, y tá của ngài đẩy xe lăn, theo sau là đội an ninh. Ngài cầu nguyện ở mộ Đức Piô X và xem công việc trùng tu đang tiến hành ở Đền thờ Thánh Phêrô.” Nhưng ông không bình luận về việc ngài không mặc trang phục giáo hoàng, ông nghĩ việc này do ngài muốn tạo bất ngờ và chính ông cũng ngạc nhiên.
Dù bác sĩ khuyên phải dưỡng bệnh, nhưng ngài đi không báo trước cho ai biết. Sự việc chỉ được biết qua hình ảnh và video của giáo dân và khách du lịch có mặt ở đó quay lại, họ được ngài chào hỏi.
Khi được các nhà báo phỏng vấn, hai nữ nhân viên Lorena và Michela cho biết họ rất ngạc nhiên khi thấy ngài xuất hiện. Cô Lorena nói: “Ngài cám ơn chúng tôi đã tận tụy làm việc. Ngài muốn bắt tay tôi, nhưng tôi ngại vì tay tôi đang bị ướt lạnh, nhưng ngài vẫn bắt tay.”
Giáo hoàng không làm gì vì tình cờ
Theo một nhà vatican học làm việc lâu năm ở Rôma, những chuyện bất ngờ là tính cách của ngài: “Ngài chưa bao giờ là một giáo hoàng khuôn khổ, ngài thường giải thiêng chức vụ giáo hoàng, ngài tiếp tục làm cuộc cách mạng này.”
Một đại sứ ở Châu Âu cho biết: “Ngài không bao giờ làm bất cứ điều gì một cách ngẫu nhiên. Ngài quen với những chuyện ngạc nhiên như thế này. Đây là cách ngài nói, ngài vẫn là người chịu trách nhiệm và ngài vẫn là chủ chăn.” Ông lưu ý đến những căng thẳng ở cấp cao Giáo triều, và cũng có nguy cơ một số người lợi dụng sức khỏe yếu của ngài, như đã xảy ra trong các triều giáo hoàng trước.
Một nhà ngoại giao khác khẳng định: “Ngài sẽ thể hiện mình nhiều nhất có thể. Lần xuất hiện này giống như lần ngài xuất hiện ở Ngày Thế giới Người bệnh và Ngày Y tế thế giới hoặc lần ngài tiếp Vua Charles III, cho thấy ngài lạc quan về sức khỏe. Tuy nhiên cách này là con dao hai lưỡi, vì nó cho thấy ngài không được khỏe, ngài đang thử thách với sức khỏe của ngài. Ngài vẫn còn dùng ống oxy để thở.”
Bộ quần áo mới của Đức Phanxicô
Nhưng ngoài chuyến đi bất ngờ, điều gây xôn xao lại là bộ áo thường dân của ngài. Lần đầu tiên kể từ năm 2013, ngài không xuất hiện với chiếc áo chùng trắng giáo hoàng nhưng mặc áo sơ mi dài tay màu trắng phủ ngoài một tấm chăn sọc. Một chuyên gia về Vatican cho biết: “Theo trí nhớ của bất cứ quan sát viên nào, chúng tôi chưa bao giờ thấy một giáo hoàng ăn mặc đơn sơ như vậy, nhưng Đức Gioan-Phaolô II cũng đã mặc bộ đồ trượt tuyết ngay từ đầu nhiệm kỳ của ngài.”
Đại sứ Châu Âu giải thích: “Điều này thật đáng ngạc nhiên, nhưng không phải là điều quan trọng, chiếc chăn là để ngài không bị cảm lạnh khi ra ngoài. Việc chọn trang phục cho ngài thành khó khăn vì đã bị hạn chế trong nhiều năm, bây giờ càng khó hơn vì ngài vừa ở bệnh viện một thời gian dài.” Một nhà báo cho biết: “Ngài là người của giáo dân, chuyến thăm mộ Đức Piô X là lý do để ngài gần giáo dân. Sau thời gian nằm bệnh viện, ngài bước vào giai đoạn mới triều của ngài, ngài dùng các phương tiện có trong tay, ngài không còn những bài phát biểu dài dòng nữa.”
Một nhà vatican học khác giải thích: “Ngài đang tĩnh dưỡng ở nhà, giáo dân và khách hành hương thích nghi với hình ảnh này của ngài.”
Ở ngôi mộ của Đức Piô X
Theo Đại sứ Châu Âu: “Quyết định đi thăm mộ Đức Piô X không phải là quyết định tùy tiện, Đức Phanxicô đồng cảm với Đức Piô X, một giáo hoàng cải cách: ngài đã ban hành Sách Giáo lý về Học thuyết Kitô giáo và là giáo hoàng rất được lòng giáo dân, được mọi người kính trọng. Ngài qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914, là người yêu chuộng hòa bình, ngài cảm thấy bất lực khi chiến tranh sắp bùng nổ. Trong bối cảnh hiện tại, Đức Phanxicô có thể thấy chính mình trong Đức Piô X. Dù đang yếu nhưng Đức Piô X thấy vực thẳm của Thế chiến Thứ nhất mở ra trước mắt ngài.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch