Ai là các dự tòng?

32

Ai là các dự tòng?

eglise.catholique.fr, Ban biên tập

Các dự tòng là dòng sông sinh động chảy giữa vùng nước tù đọng của Giáo hội.

Họ là ai?

Được rửa tội trong Đêm Vọng Phục sinh, họ là người trẻ, người lớn đến từ khắp nơi trên nước Pháp, có nhiều nguồn gốc khác nhau lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Họ đã học giáo lý để tìm hiểu đức tin kitô giáo.

Lên đường

Mọi sự khởi đầu đều nhờ ơn Chúa. Chính Ngài thúc đẩy con người đi tìm. Lời gọi này có thể nhẹ nhàng hay rõ ràng, bất ngờ hay kéo dài theo thời gian. Thường thì cuộc gặp với Chúa Giêsu diễn ra qua một tín hữu kitô cụ thể. Họ có thể là người thân trong gia đình: vợ chồng, ông bà, anh chị em dâu rể… họ làm chứng đức tin của họ. Tình yêu, quan tâm, niềm vui của họ để lại dấu ấn.

Đối với một số người, nhà thờ là nơi quen thuộc, họ đến để tìm bình an, thắp một ngọn nến để phó thác khó khăn, vui buồn cho Chúa. Gõ cửa nhà xứ hay đến văn phòng giáo xứ là một bước quan trọng, đòi hỏi lòng can đảm. Đây là quyết định đầu tiên trên hành trình chuẩn bị lãnh nhận các bí tích.

Hành trình dự tòng

Hành trình dự tòng có những chặng đường rõ ràng, đánh dấu bằng các nghi thức để giúp người dự tòng từng bước học hỏi đời sống kitô giáo. Họ không đi một mình, có những người cũng đi tìm đức tin như họ. Các thành viên trong cộng đoàn đồng hành với họ theo nhiều cách: cầu nguyện, hỏi han sau thánh lễ, chia sẻ chứng từ đức tin… Dù đã rửa tội hay chưa, tất cả cùng bước đi để gặp Chúa Giêsu. Đây là hành trình chung. Đức Phanxicô gọi đây là “hành trình cộng đoàn lắng nghe và đáp lại” tiếng gọi của Chúa (Niềm vui Tin Mừng)

Hành trình này bao gồm mọi khía cạnh của đời sống. Không chỉ học giáo lý, nhưng biến đổi cả cuộc sống trong tương quan với Chúa Kitô. Chúng ta gọi đây là “hoán cải”: quay về với Chúa, nhìn lại cuộc đời dưới ánh sáng của Ngài và tự hỏi: Làm sao để sống trung thành hơn với Tin Mừng? Làm sao để nên giống Chúa hơn? Sự thay đổi này diễn ra dần dần, trong tự do. Mỗi người có một ơn gọi riêng.

Bí tích Rửa tội trong đêm Vọng Phục sinh

Đêm Vọng Phục sinh là cao điểm của hành trình dự tòng. Trong đêm này, Giáo hội cử hành chiến thắng của Chúa Kitô: từ bóng tối bước vào ánh sáng, từ sự chết đến sự sống.

Các dự tòng lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong đêm này. Họ được dìm trong nước, dấu chỉ vượt qua từ tội lỗi sang đời sống mới trong Chúa Kitô. Họ được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Họ được choàng áo trắng, nhận cây nến, biểu tượng ánh sáng của Chúa Kitô.

Niềm vui Phục sinh là niềm vui Chúa Giêsu sống lại. Đó cũng là niềm vui đón nhận những người mới gia nhập Giáo hội. Được rửa tội, họ bước vào sự sống đời đời. Niềm vui này lan tỏa từ các tân tòng đến gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đoàn. Việc cử hành Bí tích Rửa tội vào dịp Phục sinh là lời mời gọi hy vọng.

Hành trình kéo dài suốt đời

Sau Phục sinh, hành trình vẫn tiếp tục, đây là giai đoạn “hậu tân tòng”, mở ra chân trời mới và thêm bạn đồng hành. Giờ đây, các tân tòng sống ơn gọi người tín hữu kitô trong đời sống bình thường và chia sẻ những gì mình đã lãnh nhận. Họ vui mừng làm chứng hành trình đức tin, đồng hành với những người vừa mới khởi đầu con đường như họ đã từng.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch