Đức Phanxicô xuất hiện bất ngờ ngày 6 tháng 4, bác sĩ cho biết “ngài rất khỏe”

38

Đức Phanxicô xuất hiện bất ngờ ngày 6 tháng 4, bác sĩ cho biết “ngài rất khỏe”

Ngày chúa nhật 6 tháng 4, Đức Phanxicô xuất hiện bất ngờ, bác sĩ cho biết ngài rất khỏe.

cath.ch, Jacques Berset, 2025-04-08

Sau lần Đức Phanxicô xuất hiện bất ngờ ngày chúa nhật 6 tháng 4 nhân ngày Năm Thánh Bệnh nhân, Giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri, một trong các bác sĩ của ngài nói với nhật báo Ý Il Messaggero “ngài rất khỏe”. Theo bác sĩ, ngài “hết bệnh” và ngài sẽ có thể tiếp tục làm bất ngờ.

Ngày 8 tháng 4, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết tình trạng sức khỏe của ngài đã ổn định và ngài đang “từng bước” làm việc với các cộng sự thân cận của ngài.

“Có cải thiện rõ rệt”

Trả lời báo chí Ý, bác sĩ Sergio Alfieri, điều phối viên của nhóm y tế săn sóc Đức Phanxicô trong 38 ngày ngài ở bệnh viện Gemelli vui mừng cho biết: “Ngài đã có những cải thiện rõ rệt. Ngài khỏe hơn và đã làm việc lại rất năng động, đôi khi chúng tôi phải khuyên ngài bớt làm việc lại. Ngài còn dùng oxy để trợ thở nhưng liều lượng thấp. Tinh thần ngài vui vẻ, đầu óc minh mẫn.”

Một xuất hiện bất ngờ nhưng được tính toán kỹ lưỡng

Bác sĩ Sergio Alfieri cho biết: “Ngày 23 tháng 3 khi xuất viện ngài vẫn chưa hoàn toàn khỏe, bây giờ ngài không còn bệnh và trong thời kỳ hồi phục. Việc ngài xuất hiện trong khoảng mười phút và đi giữa đám đông là dấu hiệu cho chúng ta lạc quan và hy vọng.”

Bác sĩ nhấn mạnh lần xuất hiện này là một bất ngờ nhưng được tính toán kỹ lưỡng và chính ngài “dàn dựng” sự kiện này. Dù ngồi xe lăn và thở oxy, ngài cho thấy “ngài không che giấu những dấu hiệu yếu đuối của mình. Ngài có thể tháo ống thông mũi nếu ngài muốn, nhưng ngài muốn giữ lại.”

“Ngài về nhà ngài… trên Quảng trường Thánh Phêrô”

Theo bác sĩ Sergio Alfieri, “ngài không thể có màn xuất hiện nào tốt đẹp hơn: bất ngờ, trên Quảng trường Thánh Phêrô vào đúng ngày Năm Thánh dành cho Bệnh nhân”. Một hành động cho thấy “ngài thông minh tuyệt vời” và gởi đi một thông điệp rõ ràng: “Giáo hoàng về lại nhà ngài, trên Quảng trường Thánh Phêrô.”

Sau lần xuất hiện táo bạo này, bác sĩ hy vọng ngài tuân giữ quá trình hồi phục dự kiến kéo dài hai tháng: “Sẽ có giằng co giữa mong muốn ở giữa giáo dân của ngài và chúng tôi, các bác sĩ của ngài. Tôi không loại trừ khả năng sẽ có những bất ngờ khác. Và người quyết định là ngài: ngài là Giáo hoàng!”

Chưa có dự đoán nào cho Tuần Thánh

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh tổ chức buổi thông tin về sức khỏe của Giáo hoàng ngày thứ ba 8 tháng 4, như ông vẫn làm hai lần mỗi tuần kể từ khi Đức Phanxicô bắt đầu giai đoạn hồi phục. Ông cho biết dù nhiễm trùng phổi vẫn còn, nhưng tình trạng của ngài đã ổn định, ngài có những cải thiện nhẹ trong khả năng vận động và giọng nói của ngài.

Vật lý trị liệu hô hấp và vận động

Sau khi đồng tế dâng thánh lễ, buổi sáng Đức Phanxicô dành phần lớn thời gian để tập vật lý trị liệu hô hấp và vận động. Buổi chiều ngài làm việc, đọc và nghiên cứu tài liệu của các  cơ quan của Giáo triều.

Ngài vẫn duy trì điện thoại hàng ngày cho Giáo xứ công giáo ở Gaza, nơi các cuộc không kích của Israel vẫn đang gây chết chóc tàn phá. Những ngày gần đây, ngài đã từ từ làm việc với các cộng sự của ngài. Ngày thứ hai, ngài tiếp Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin nhân vật số 2 của Vatican.

Trong thời gian tĩnh dưỡng này, sẽ không có buổi tiếp kiến chung ngày 9 tháng 4, nhưng bài giáo lý của ngài sẽ được công bố.

Tòa Thánh hiện chưa có dự đoán nào về việc ngài có tham dự các cử hành của Tuần Thánh. Khả năng tham dự của ngài tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của ngài.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Ở trung tâm Giáo triều: Nhà Thánh Marta phòng số 201, một  văn phòng khác của Đức Phanxicô