Đức Phanxicô: Một tương lai bất định

69

Đức Phanxicô: Một tương lai bất định

fr.news.yahoo.com, Pauline Sommelet, 2025-03-25

Ngày 16 tháng 3 lần đầu tiên Vatican công bố bức ảnh của Đức Phanxicô kể từ khi ngài vào bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2-2025. © IPA Agency / Starface

Trong ảnh, ngài ngồi xe lăn mặc lễ phục tím Mùa Chay, mắt hướng về bàn thờ và Thánh giá. Sau thời gian nguy kịch vì viêm phổi nặng, sức khỏe của ngài đã được hồi phục. Bức ảnh trấn an dư luận, nhất là sau khi Vatican phát thông điệp cám ơn với giọng nói yếu ớt của ngài.

Nhà vatican học Bernard Lecomte cho biết hàng ngày các cộng sự của ngài đều công khai tường trình tình trạng sức khỏe để tránh tin giả, các bác sĩ thường thận trọng thông tin. Vatican khẳng định, dù đau bệnh, ngài vẫn lèo lái con thuyền Giáo hội. Nhưng khác với Đức Gioan-Phaolô II, người không ngần ngại để thế giới chứng kiến nỗi đau của mình, Đức Phanxicô chọn cách hiện diện khiêm nhường, ngài tránh xuất hiện trực diện.

Dù sức khỏe tốt hơn nhưng ngài phải điều chỉnh nhịp độ làm việc. Trong Năm Thánh này, ngài không có chuyến tông du ngoài chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5, và cũng có thể ngài hoãn chuyến đi này. Nhưng lịch tiếp kiến, các sự kiện thì dày đặc, nhất là gần Tuần Thánh. Các nghi lễ từ sáng sớm đến khuya là một thử thách lớn. Như năm ngoái, ngài có thể ủy quyền cho các hồng y, nhưng như thế lại đặt ra bối cảnh của một triều ít xuất hiện. Dù chưa có quyết định chính thức, nhiều người không loại trừ khả năng từ nhiệm, nhưng Hồng y Parolin khẳng định ngài chưa nghĩ đến chuyện này.

Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô đã được cải thiện: giảm dùng oxy, ngài không còn sốt và ngưng thở máy ban đêm. Tuy vậy, các đồn đoán về “thời hậu Phanxicô” vẫn âm ỉ. Cuộc chiến kế nhiệm đã bắt đầu, nhất là khi ngài thay đổi Hồng y đoàn: trong 10 năm, ngài tổ chức 9 công nghị; Đức Gioan-Phaolô II chỉ có 9 công nghị trong 25 năm và Đức Bênêđíctô XVI chỉ có 4 công nghị trong 8 năm.

Dự đoán người kế nhiệm luôn là chuyện khó khăn. Các Giáo hoàng thường hy vọng người kế vị tiếp nối di sản của mình, nhưng thực tế lại khác. Năm 1903, Giáo hoàng Lêô XIII có xu hướng cải cách nhưng các Hồng y lại chọn Giáo hoàng Piô X người bảo thủ nhất. Câu nói nổi tiếng tại Vatican: “Ai bước vào mật nghị muốn làm Giáo hoàng, khi rời mật nghị cũng là Hồng y như cũ.”

Những giây phút nguy kịch

Trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera, bác sĩ Sergio Alfieri cho biết ngày 28 tháng 2 là ngày nguy hiểm nhất của ngài: “Ngài bị khó thở nặng và bị nôn mửa. Chúng tôi biết ngài có thể không qua khỏi đêm nay. Chúng tôi đứng trước hai lựa chọn: dừng điều trị hoặc thử mọi cách dù bị rủi ro cao. Ngài chọn tiếp tục. Cuối cùng, cơ thể ngài đáp ứng được với thuốc và tình trạng viêm phổi được kiểm soát.”

Nhưng quá trình hồi phục cần ít nhất hai tháng. Ngài tránh tiếp xúc để đề phòng nhiễm trùng. Để nghỉ ngơi, ngài sẽ không tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla dự định đến Vatican ngày 8 tháng 4.

Thông điệp tích cực

Ngày 23 tháng 3, Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli, ngài nở nụ cười và giơ ngón tay cái báo hiệu sức khỏe ngài ổn định. Ngồi trên chiếc Fiat 500, ngài ghé thăm Nhà thờ Đức Bà Cả nơi ngài thường đến trước và sau mỗi chuyến tông du như khẳng định: “Tôi vẫn ở đây!”

Tuy nhiên, với sức khỏe yếu, có thể ngài sẽ không tham dự các nghi lễ Tuần Thánh. Dù vậy, như tờ Il Messaggero viết: “Dù tuổi cao sức yếu, ngài bác bỏ mọi tin đồn từ nhiệm.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch