Dù có vấn đề sức khỏe, Đức Phanxicô không giảm tốc độ làm việc

78

Dù có vấn đề sức khỏe, Đức Phanxicô không giảm tốc độ làm việc

cruxnow.com, Charles Collins, 2025-03-23

Đức Phanxicô trên đường về Nhà Thánh Marta ngày chúa nhật 23 tháng 3-2025 (Gregorio Borgia/AP.)

Đức Phanxicô thường được cho là “Giáo hoàng của những chuyện bất ngờ” và cuối tuần này, một lần nữa, ngài làm cho mọi người ngạc nhiên.

Tối thứ sáu 21 tháng 3, Vatican thông báo “dù tình trạng của ngài đã được ổn định” nhưng các bác sĩ chưa cho biết khi nào ngài xuất viện.” Trong cuộc họp báo ngày thứ bảy 22 tháng 3, bác sĩ Alfieri cho biết trong hơn một tháng ở bệnh viện, đã hai lần tính mạng của ngài suýt bị nguy hiểm, nhưng hiện nay sức khỏe của ngài đã dần dần hồi phục.

Sáng thứ bảy, Vatican thông báo ngài sẽ ban phép lành và đọc Kinh Truyền Tin từ cửa sổ phòng øbệnh viện Gemelli. Nhưng tối thứ bảy, Ban Y tế thông báo ngài sẽ rời bệnh viện để về Nhà Thánh Marta. Bác sĩ Sergio Alfieri, giám đốc khoa phẩu thuật của Bệnh viện cho biết ngài sẽ phải tĩnh dưỡng hai tháng, tiếp tục tập vật lý trị liệu vận động và hô hấp vì dù ngài đã lành viêm phổi nhưng phổi vẫn còn vi khuẩn vì thế phải mất nhiều tháng mới loại bỏ được hoàn toàn.

Sự thay đổi đột ngột trong các thông báo của Vatican có lẽ không nằm trong kế hoạch của các nhân viên, nhưng không ai ngạc nhiên vì Đức Phanxicô nổi tiếng có ý chí sắt đá, dù đã 88 tuổi, ngài vẫn thấy mình còn nhiều việc phải làm.

Phát biểu với các nhà báo ngày thứ sáu, Hồng y Víctor Manuel Fernández – Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là cố vấn thân cận của Đức Phanxicô, – cho biết: “Ngài muốn dành thời gian còn lại, dù dài hay ngắn để làm việc chứ không để nghỉ ngơi. Về thế chất ngài rất khỏe nhưng ngài cần phục hồi chức năng, vì ngài đã dùng oxy lưu lượng cao một thời gian dài nên, nên hệ hô hấp bị khô, ngài phải tập nói lại từ đầu. Các bác sĩ muốn chắc chắn 100%, họ muốn chờ thêm một thời gian, nhưng ngài có lối sống riêng, ngài luôn dấn thân hoàn toàn.”

Hồng y Fernández cho biết, Đức Phanxicô nhập viện vì các cộng sự thân cận nhất của ngài quyết liệt xin ngài phải vào bệnh viện: “Quý vị tưởng tượng xem điều này khó như thế nào với một tu sĩ Dòng Tên cổ xưa – thế hệ của những tu sĩ có một nghị lực phi thường, một khả năng hy sinh lớn lao, luôn tìm thấy ý nghĩa trong những thử thách khó khăn nhất.”

Dù tuổi cao, Đức Phanxicô có lịch làm việc bận rộn cho năm 2025. Chưa đầy hai tháng trước khi vào bệnh viện, ngài đã khai mạc Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”. Năm nay, kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, thời lạc giáo Arius phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, ngài muốn đến dự lễ kỷ niệm này.

Ngài hy vọng sẽ gặp Thượng phụ Bartholomew I, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Đông phương ở Constantinople. Nhưng vì sức khỏe yếu, không biết ngài có thể đi được hay không. Công đồng Nicea cũng là một trong các ưu tiên của ngài.

Ngày 15 tháng 3, khi ngài ở bệnh viện được một tháng, Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã gởi thư đến các giám mục trên toàn thế giới công bố một bước tiến mới trong hành trình Thượng Hội đồng. Một giai đoạn sẽ kéo dài ba năm, tập trung vào việc triển khai Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng ở mọi cấp độ trong Giáo hội, nhằm đưa tinh thần Thượng Hội đồng vào đời sống hàng ngày, hướng tới một “hội đồng giáo hội” năm 2028 tại Vatican.

Bất cứ ai nằm bệnh viện một thời gian dài đều hiểu thời gian còn lại rất ngắn ngủi, nhất là khi bệnh nhân đã 88 tuổi.

Khi thông báo Giáo hoàng sẽ xuất viện, bác sĩ Alfieri cho biết ngài sẽ tiếp tục làm việc và trong 5 tuần ở bệnh viện, ngài luôn làm việc. Nhưng bác sĩ khuyên ngài tránh tiếp xúc với các nhóm đông người, hạn chế các cuộc họp và tránh hoạt động quá sức trong hai tháng tĩnh dưỡng.

Thế nhưng, ai dám đánh cuộc ngài sẽ nghe lời khuyên nghỉ ngơi của bác sĩ?

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Đức Phanxicô ở cửa sổ Bệnh viện Gemelli: “Xin cám ơn anh chị em, xin cám ơn!”
Cuối cùng Đức Phanxicô về lại Nhà Thánh Marta