Cầu nguyện cho Giáo hoàng là cầu nguyện cho Giáo hội
famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2025-03-04
Thế giới công giáo đang sống theo bản tin sức khỏe của Đức Phanxicô. Trong bài xã luận, Tổng biên tập báo Gia đình Kitô giáo Antoine-Marie Izoard giải thích vì sao Đức Phanxicô chọn minh bạch khi loan tin về sức khỏe của ngài, ngài đã làm chúng ta ngạc nhiên. Ngài xin chúng ta cầu nguyện cho ngài.
Việc suy đoán sức khỏe của một người đã 88 tuổi nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp với tình trạng lúc thì “nguy kịch”, lúc thì “phức tạp” là một chuyện rủi ro. Mỗi buổi tối giáo dân tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho ngài, chúng ta không thể biết ngài sẽ nằm bệnh viện bao nhiêu lâu.
Viêm hai lá phổi, thiếu máu, co thắt, các cơn khó thở, nôn mửa… Vatican chọn minh bạch để loan tin, mỗi ngày hai lần, sáng và chiều đều có bản tin sức khỏe của ngài, các xét nghiệm, quang tuyến, chuyền máu, thiếu oxy. Một số người ngạc nhiên trước độ chính xác của các bản tin y tế, thỉnh thoảng mới nói đến sự vắng mặt của ngài. Dù đây là các tin do kênh truyền thông Vatican loan, nhưng chúng ta không thể nghĩ các tin tức này được loan mà không có sự chấp thuận của ngài. Một trong các bác sĩ của ngài cho biết: “Ngài muốn chúng tôi nói sự thật.” Làm như vậy là để chặn vô số thông tin sai đang lưu hành. Và cũng để đảm bảo có một thuyền trưởng dù yếu nhưng vẫn nắm vững tay chèo con thuyền Giáo hội.
Năm 2013, sau khi từ nhiệm, Đức Bênêđíctô XVI về ở ẩn trong một đan viện giữa khu vườn Vatican. Giai đoạn bệnh tật của Đức Gioan-Phaolô II kéo dài từ tháng 1 đến ngày 2 tháng 4 năm 2005, phát ngôn viên của Vatican lúc đó là một bác sĩ, nhưng tính minh bạch lúc đó chưa được đặt ra. Sức khỏe của ngài lúc đó đã hoàn toàn suy yếu, gần như ngài không nói được trước giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô trong Tuần Thánh đã để lại dấu ấn trong Giáo triều. Cũng như việc hình ảnh Đức Piô XII trên giường bệnh bị bán cho một tuần báo nổi tiếng của Pháp. Và những suy đoán về cái chết của Đức Gioan-Phaolô I bị cho là ngài bị đầu độc trong khi ngài bị đau tim.
Chúa nhật 2 tháng 3, Đức Phanxicô cho thấy ngài vẫn hiện diện. Ngài tâm sự ngài cảm thấy “được toàn thể dân Chúa chăm sóc và nâng đỡ, ngài chia sẻ về mặt thể xác và tinh thần với tình trạng bệnh tật và đau khổ của rất nhiều người trên thế giới”. Trung thành với thói quen của ngài, cho đến cùng, ngài đảm bảo ngài cầu nguyện cho mọi người, cho hòa bình thế giới, cho người dân Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Miến Điện, Sudan, Kivu đã tử vì đạo. Cầu nguyện cho Giáo hoàng là cầu nguyện cho toàn Giáo hội và cho các ý chỉ ngài mang trong chức vị của ngài. Cầu nguyện để Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự (1 Ga 3:20) làm những gì tốt đẹp cho Giáo hoàng và cho Giáo hội.
Marta An Nguyễn dịch